Dùng hết sức bình sinh, thiếu nữ kêu cứu thảm thiết. Người dân nghe tiếng kêu cứu liền xông vào nhà trọ, phá cửa, giải cứu thiếu nữ khỏi hai tên "yêu râu xanh" đang thực hiện hành vi đồi bại.
Giải cứu
Ngày 20/7, dư luận người dân tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết xôn xao, bàn tán về vụ việc người dân bất chấp nguy hiểm giải cứu thành công một thiếu nữ trẻ khỏi nanh vuốt của hai tên "yêu râu xanh". Theo sự chỉ dẫn của nhiều người dân ngụ tại thị xã Dĩ An, PV tìm đến hiện trường xảy ra vụ cưỡng hiếp tại phòng trọ ở tổ 14 (khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) để ghi nhận thông tin về vụ việc.
Đối tượng Nguyễn Văn Minh.
Theo đó, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18/7 khi tại nhà trọ của bà T. bỗng vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết của một cô gái trẻ và tiếng quát nạt của hai thanh niên. Người dân liền chạy đến nhà trọ của bà T. để xem thực hư vụ việc.
Anh B.T.L. (34 tuổi, ngụ tổ 14) cho hay: "Khi tôi và nhiều người dân khác chạy đến cổng nhà trọ thì đoán biết một cô gái trẻ đang bị hai nam thanh niên cưỡng hiếp nên kêu cứu. Nhìn qua khe cửa, người dân nhìn thấy cô gái trẻ đang bị hai thanh niên ghì chặt xuống nền nhà thực hiện hành vi đồi bại. Ngay lập tức, người dân cùng nhau phá cửa. Khi đó, hai thanh niên bên trong phòng tìm hung khí để uy hiếp cô gái trẻ và đe dọa những người dân bên ngoài. Do tình huống quá nguy cấp, người dân gọi điện thoại báo tin sự việc cho công an phường Dĩ An để can thiệp khẩn cấp. Trong thời gian công an phường đến hiện trường xảy ra vụ việc, người dân phá được cửa, xông vào bên trong phòng trọ tiến hành khống chế hai nam thanh niên tại chỗ và giải cứu cô gái trẻ ra khu vực an toàn".
Trao đổi với PV, nhiều người dân ngụ ở tổ 14 cho biết, trước khi thực hiện vụ giải cứu cô gái trẻ trên, vào khoảng 1h đêm 18/7, người dân chú ý đến cô gái trẻ này khi một mình đến phòng trọ của hai nam thanh niên trên. Bởi hai thanh niên này nổi tiếng tại xóm trọ là những kẻ có lối sống không lành mạnh, thường xuyên tổ chức ăn nhậu thâu đêm, suốt sáng và có mối quan hệ không trong sáng với nhiều cô gái.
Lo sợ cô gái trẻ trên sẽ gặp chuyện không hay nên một số người dân đã cảnh giác để theo dõi mọi động tĩnh tại phòng trọ của hai nam thanh niên. Đúng như sự cảnh giác của người dân, đến gần sáng thì vụ cưỡng hiếp đã xảy ra.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng.
Chỉ vì... ham nhậu
Ngày 20/7, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc người dân giải cứu cô gái trẻ khỏi nanh vuốt của hai "yêu râu xanh" tại một phòng trọ ở tổ 14 từ công an phường Dĩ An. Hai "yêu râu xanh" này được xác định là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Hưng (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), cùng tạm trú tại khu phố Thống Nhất 2 (phường Dĩ An), làm nghề tự do. Nạn nhân của vụ cưỡng hiếp là chị Hoàng Thị Th. (18 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú tại tỉnh Bình Dương). Trước chứng cứ không thể chối cãi về hành vi đồi bại của mình, hai đối tượng phải cúi đầu nhận tội.
Cả hai khai nhận, vào khoảng khuya 17/7, Minh và Hưng rủ nhau đi ăn nhậu tại một quán vỉa hè nằm trên địa bàn thị xã Dĩ An. Đến khoảng 0h30, Minh và Hưng đã ngà ngà say nên tính tiền nhậu rồi cùng nhau đi về phòng trọ ngủ. Trên đường về, cả hai thấy đói bụng nên ghé vào một tiệm hủ tiếu vỉa hè nằm gần vòng xoay An Phú.
Tại đây chúng thấy một cô gái trẻ tên Hoàng Thị Th. đang ngồi ăn hủ tiếu một mình nên buông lời chọc ghẹo. Thấy cô gái dễ làm quen, Minh liền lên tiếng rủ đi nhậu cho vui và được Th. gật đầu đồng ý.
Sau một chầu nhậu túy lúy, thấy cô gái trẻ không muốn về nhà, Minh và Hưng liền rủ Th. về phòng trọ của mình ở tổ 14 nhậu tiếp. Đến gần sáng cùng ngày, khi đã ngà ngà say, Th. bảo không uống nổi nữa nên trải đệm đi ngủ. Sẵn có ma men trong người, cộng với việc Th. có vẻ "dễ dãi" nên Minh và Hưng nảy sinh ý định cưỡng hiếp Th... Ngay lập tức, Minh và Hưng liền chốt cửa bên trong rồi giở trò đồi bại. Do vẫn còn tỉnh nên Th. ra sức chống cự. Thấy Th. ngoan cố, Minh và Hưng liền dùng vũ lực để khống chế Th. để thực hiện hành vi đồi bại. Trong nỗi đau đớn vì bị làm nhục, Th. cố hết sức kêu cứu mong người dân đến can thiệp. Người dân phát hiện phá cửa xông vào giải cứu Th. và bắt giữ tại trận cả hai kẻ đồi bại.
Hồ Nam