Khoảng 11 giờ 30 trưa ngày 14/6, anh Nguyễn Thắng (40 tuổi- nhân viên công ty nước sạch Hà Nội) có việc lưu thông qua đoạn đường Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) thì nhìn thấy số tiền rơi bên vệ đường.
Theo anh Thắng, có nhiều đồng tiền lẻ, tổng số khoảng 2 triệu đồng.
“Tôi nghĩ là tiền của người đi chợ đánh rơi vì nó nhiều đồng tiền lẻ. Đây không phải là số tiền quá lớn nhưng có thể đây là số tiền rất cần thiết với họ. Vì thế, tôi quyết định trả lại cho người đánh rơi".
Sau khi nhặt được số tiền, ngay lập tức anh Thắng đi in tờ rơi, tìm cây xăng để dán thông báo với mong muốn người mất của sẽ đọc được thông tin này.
Ngay lúc đó, để mọi người biết đến thông tin này nhiều hơn, anh Thắng đã in tờ rơi và tìm điểm có nhiều người dừng xe nhất. Đồng thời, anh dán tờ rơi ở cây xăng trên đường Nguyễn Tri Phương.
Cho đến nay vẫn chưa có ai liên hệ với anh để nhận lại số tiền.
Cù Hiền