Án lệnh này đã được thông báo từ một nhà thờ Hồi giáo trong khu vực bị bao vây ở ngoại ô Damacus.
Các giáo sĩ cho rằng án lệnh này chính là một tiếng than kêu cứu tới toàn thế giới. Đồng thời, họ cảnh cáo, nếu tiếp tục để tình hình xấu đi, có thể dẫn tới cảnh người còn sống sót buộc phải ăn xác người chết để tồn tại.
Trẻ em trong khu vực bị bao vây xung quanh thủ đô Syria đang chết dần chết mòn vì đói và suy dinh dưỡng.
Đối với người Hồi giáo, ngày lễ Eid là thời điểm trẻ em được nhận quần áo mới, chơi đùa với bạn bè sau khi quây quần dùng bữa với cả gia đình. Tuy nhiên, ở nhiều khu vực tại Damacus, hàng loạt trẻ em chết vì suy dinh dưỡng trầm trọng. Các nhà hoạt động cho biết, tại những nơi này, các bác sĩ thiếu phương tiện điều trị cho các nạn nhân. Năm nay, trẻ em tại đây không có ngày lễ Eid.
Ông Rami Abdel Rahman, Giám đốc Cơ quan giám sát nhân quyền Syria nói, sống trong những khu vực này “ trẻ em là khổ nhất vì người lớn có thể ăn bất cứ thứ gì tìm được, nhưng trẻ em thì không thể, chúng cần thức ăn để phát triển”.
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là hiện nay hầu hết những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy hằng ngày luôn xảy ra những vụ đánh bom, bắn phá ác liệt. Ngoài ra, lực lượng chính phủ cũng chặn các nguồn thực phẩm và hàng cứu trợ khác vào khu vực này hòng giành lại quyền kiểm soát từ tay phe nổi dậy.
Trang Trần