Ngày 7/6, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hoài Linh (SN 1997, quê tỉnh Tiền Giang) về tội Giết người.
Trước đó TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Linh 18 năm tù. Nhưng sau đó, bị cáo và đại diện người bị hại đã làm đơn kháng cáo xin giảm mức án.
Tại tòa, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải, mong sự khoan hồng của pháp luật để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.
Có mặt trong phiên tòa xét xử con trai, mẹ ruột Linh khóc suốt phiên tòa. Bà nói, bà có 7 người con, Linh là con út nên được yêu thương nhất. Bà không ngờ rằng, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà em giết anh, để bà phải chịu nỗi đau khổ khi phải chứng kiến cảnh "nồi da xáo thịt".
Bởi thương Linh, khi nghe Linh bị cấp tòa sơ thẩm tuyên 18 năm tù, bà kháng cáo xin giảm nhẹ cho con một phần hình phạt.
HĐXX ghi nhận tình thương con của bà dành cho Linh, cũng như sự hối hận, ăn năn của Linh. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được được tài liệu, tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt mới nên HĐXX quyết định bác kháng cáo của Linh và đại diện bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm 18 năm tù giam.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 21/12/2015, Nguyễn Hoài Linh từ Tiền Giang lên thăm và ở lại nhà của chị ruột Nguyễn Ngọc M. tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Khoảng 10h ngày 27/12/2015, tại bên hông nhà chị M., Linh ngồi uống bia với người thân gồm Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Tấn Đạt.
Đến khoảng 12h cùng ngày, Đạt lấy xe gắn máy đi công việc. Lúc này, anh N.T.T., anh ruột Linh đi làm về cùng vào ngồi uống bia.
Trong lúc nhậu, anh T. trách Linh: “Ở nhà không chịu đi làm” dẫn đến việc hai anh em cự cãi. Tức giận, Linh cầm con dao gọt trái cây đâm trúng ngực anh T. khiến anh tử vong. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn tới ngày 28/12/2015 thì ra đầu thú.
Công Thư