Ngày mai mới là ngày chính thức để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời, nhưng từ hôm nay (22/12 âm lịch) nhiều gia đình sống ở Làng Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra chợ để lựa chọn cho mình những đồ lễ cần thiết để Cúng ông Công ông Táo.
Hàng mã đắt khách mỗi dịp Tết ông Công ông Táo đến.
Theo khảo sát của PV Báo Người Đưa Tin tại chợ Phú Đô, các mặt hàng như hoa quả, cành đào, đồ hàng mã và cá chép là những những mặt hàng đắt khách.
Nhiều người đi chợ mua ông Công ông Táo được làm từ giấy để tiễn ông về chầu trời, bà Hương (tiểu thương) bán hàng mã cho hay: “Hôm nay lượng khách đổ về mua đồ đông từ sáng, tôi bán luôn tay luôn chân, mỗi một túi ông Công ông Táo gia đình tôi bán với giá 25 ngàn/1 bộ”.
Đủ các mặt hàng phục vụ khách.
Theo quan sát của PV đa phần những người mua đồ này là chị em phụ nữ, ai cũng tranh thủ tìm cho mình những bộ đồ ưng ý nhất.
Chị Hòa (ở gần chợ) cho biết: “Nhẽ ra mai mới đến ngày cúng ông Công ông Táo nhưng vì hôm nay cuối tuần nên gia đình quyết định làm luôn, cũng là dịp để cả gia đình được ngồi quây quần bên nhau trong những ngày cuối năm”.
Đi một vòng quanh chợ để tìm kiếm cá chép, nhưng tại đây chỉ có hai hàng và giá cả không chênh lệch nhau là mấy. Giá trung bình của một con cá chép đỏ là 10 ngàn/1 con và mua cả bộ 3 con là 25 ngàn.
Những chậu cá chép đỏ được bày bán với giá 25 ngàn/3 con.
Một tiểu thương bán cá tại chợ cho hay: “Cá chép đỏ mới mang về nên chưa bán được mấy nhưng chắc lát họ sẽ ra mua vì mọi năm cũng bán được cá vào ngày này”.<