Dễ thấy, những hình ảnh thiếu vải trên chuyến chuyên cơ mang biểu tượng "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của hãng hàng không Vietjet Air đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận. Chúng lan truyền trên mạng xã hội như một cơn lốc, kéo theo vô số bình luận thể hiện sự tức tối, bức xúc, phẫn nộ.
Không ít người nhận xét đây là hành vi vô văn hóa và không thể xử lý bằng "xin lỗi", "rút kinh nghiệm". Ngay cả người thiết kế toàn bộ trang phục được các người mẫu mặc trong màn trình diễn ấy cũng bức xúc vì thiết kế của mình bị sử dụng sai mục đích.
Trước khi trông thấy cảnh “nóng mắt” đó, bản thân tôi còn khóc như mưa khi báo đài đưa tin về hoàn cảnh nghèo khó của cậu cầu thủ đá xong giải chỉ mừng vì có tiền trả nợ cho mẹ.
Sau tất cả, những chàng trai thi đấu năng nổ, hết mình với trái tim quả cảm không đáng phải hứng chịu một màn tiếp đón lố lăng, phản cảm như thế. Chưa kể đến việc người mẫu ăn mặc hở hang, khêu gợi lên máy bay dễ khiến người ta liên tưởng đến những “chiến lợi phẩm”, “vật hy sinh” hạ thấp giá trị của người phụ nữ.
Nhưng cơn giận của tôi đã nguôi ngoai phần nào nhờ phản ứng của các cầu thủ U23 Việt Nam. Sẽ có 2 kịch bản xảy ra nếu họ hành động đơn thuần theo bản năng (giới tính):
Một là “phối hợp” với các người mẫu, cười cợt, tạo dáng chụp hình với điệu bộ cợt nhả.
Hai là đỏ mặt, sỗ sàng: "Chị là ai? Em không biết, chị đi ra đi!".
Nhưng các chàng trai của chúng ta đã chọn cách thứ ba: Tỏ ra ngượng ngùng, ngồi im “chịu trận”; thậm chí có em còn nhắm tịt mắt trước hình ảnh đậm chất “xôi thịt”.
“Hai mươi tuổi, người ta không là đá, nhưng cũng không hoàn toàn là xác thịt. Người ta không thích cái gì người ta khinh”.
Nhà văn Nam Cao đã viết những dòng trên trong một tác phẩm để đời, gắn liền với tên tuổi của ông. Và thật bất ngờ, khi nó vô tình thể hiện trúng tâm trạng, những suy nghĩ sâu xa của người hâm mộ sau sự kiện Vietjet Air đưa người mẫu mặc bikini lên máy bay đón các tuyển thủ U23 Việt Nam trở về quê nhà.
Giờ đây, sự đã rồi, chúng ta không thể nào cử những người mẫu đón các em trong áo dài duyên dáng hay chiếc áo thun in hình quốc kỳ thiêng liêng được nữa. Là người trưởng thành, chúng ta cũng không thể lùng sục facebook cá nhân của các người mẫu rồi chỉ trích bằng những từ dung tục để giúp họ hiểu ra vấn đề. Sự lố bịch trong một sự kiện mang tầm vóc và ý nghĩa lớn lao dần dần sẽ lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những câu chuyện tử tế, nhân văn hơn.
Việc chúng ta cần làm là tiếp tục tin yêu và tiếp lửa cho lứa cầu thủ trẻ tài năng, nhiệt huyết, đặc biệt là có cốt cách đáng quý, đáng trân trọng.
Trương Chi
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả