Theo đánh giá ban đầu, vì chị V. tự sinh con nên gây ra vết thương nặng đến như vậy. Ngay sau đó, chị V. được các bác sĩ khâu lại tầng sinh môn bị rách. Hiện nay, nữ công nhân này đang được chăm sóc miễn phí và phục hồi khá tốt tại bệnh viện. Hiện, sức khỏe chị đã tạm ổn và có thể ăn uống bình thường.
Một số người dân sống gần phòng trọ của người mẹ vô tâm này cho biết, chị V. ở cùng hai người họ hàng. Cả ba người đều đi làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung 2. Vì phải đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới trở về phòng nên họ rất ít qua lại, thăm hỏi hay giao tiếp với nhau. Có lẽ thế, họ cũng không để ý đến việc người đàn bà này có mang. Người chị gái ở cùng phòng với V. cho hay, thời gian qua thấy bụng em mình có to lên. Tuy nhiên, người chị này lại tưởng V. đang mập lên chứ không biết là có bầu. Bởi thời gian gần đây, V. ăn uống nhiều gấp đôi so với ngày trước. V. cũng chưa bao giờ chia sẻ chuyện mình đang mang thai và sắp sinh con.
Bác sĩ Trương Quốc Chương cho biết, rốn của đứa trẻ không được thắt lại
Các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo được chị V. tâm sự rằng, vì "trót dại" dẫn đến mang bầu và bị "người tình" phụ bạc. "Người tình" của V. là một thanh niên trẻ tuổi. Sau khi hay tin chị V. bỏ con trong thùng rác và hiện đang cấp cứu, nam thanh niên này cũng đã có mặt tại bệnh viện vào chiều 31/10 để thăm con và người yêu. Tại đây, nam thanh niên thể hiện thái độ vô cùng bực dọc vì có quá nhiều người đến tìm hiểu câu chuyện.
Cũng theo bác sĩ Chương, khi hỏi người thanh niên có biết việc chị V. mang bầu không thì anh ta lắc đầu. Người này giải thích, bởi mấy tháng nay bận làm việc ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) nên cả hai không gặp nhau. Hai người chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Về phần chị V., khi được các bác sĩ và nhiều người khác hỏi vì sao lại nhẫn tâm bỏ con vào thùng rác, V. cố né tránh câu hỏi. Hiện người mẹ này vẫn chưa khai nhận thông tin liên quan đến việc sinh con rồi vứt bỏ vào thùng rác.
Để hiểu sâu hơn về sự việc, chúng tôi ghé thăm chị V. trong phòng hồi sức của Khoa sản, bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo. Tại đây, PV thấy người mẹ trẻ vẫn đang nằm bất động. Trao đổi với chúng tôi, chị V. cười gượng và nói: "Hiện tại sức khỏe tôi vẫn ổn". Khi PV hỏi chị có buồn về hành động của mình không? V. im lặng một hồi rồi nói: "Vui chứ buồn gì. Tối qua em thức trắng, không ngủ được chút nào".
Chúng tôi hỏi về tình hình sức khỏe của chị V, bác sĩ Chương cho biết: "Người mẹ này tự làm hết mọi việc để sinh đứa trẻ rồi ném con vào thùng rác là hành động đáng trách. Đến hôm nay, V. vẫn bình thản, vô tư và tỏ ra rất thoải mái. Thậm chí, cô còn không hỏi thăm đứa trẻ có khỏe hay không. Trao đổi với các bác sĩ, mẹ của cháu bé vẫn với thái độ có đứa trẻ cũng được mà không có đứa trẻ cũng được".
Được biết, ngày 31/10, đại diện Hội phụ nữ, Ban bảo vệ bà mẹ và chăm sóc trẻ em, công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã đến bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho cháu bé và chị V.. Ngày 1/11, bà Lê Thị Kim Doanh, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa cho biết, công an phường đang vào cuộc làm rõ vụ nữ công nhân đẻ con xong vứt vào thùng rác tại địa bàn gây hoang mang dư luận những ngày qua.
Xét nghiệm ADN để xác định cha mẹ đứa bé Bác sĩ Trương Quốc Chương, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo cho rằng: "Mặc dù 100% đây là con của chị V. nhưng cũng cần phải nhờ đến việc xét nghiệm ADN để đưa ra kết luận cuối cùng để xác minh mẹ và cha đứa trẻ". Bác sĩ Chương cũng tỏ ra ái ngại cho sự việc đã xảy ra với chị Hồ Thị V. và cho rằng, có thể do chị V. còn quá nhỏ để nhận thức và hiểu hết tất cả mọi việc mình đã gây ra. Ngay cả tuổi của mình, lúc V. nói sinh năm 1993, lúc lại nói sinh năm 1996. |
Trịnh Nam