Người phụ nữ gầy nhất thế giới mơ ước làm mẹ

Người phụ nữ gầy nhất thế giới mơ ước làm mẹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Valeria Levitina được biết đến là người phụ nữ có thân hình gầy nhất thế giới. Ở tuổi 39, cô chỉ nặng có 25kg và mẹ cô thường gọi cô là... xác chết di động.

Ăn kiêng vì bị trêu chọc

Cách đây hơn 20 năm, Valeria là một thiếu nữ hoàn toàn khỏe mạnh với thân hình có phần "to lớn" hơn các bạn cùng trang lứa. Năm 1990, cô chuyển từ Nga tới Mỹ sống với mẹ và cha dượng. Cũng từ cuộc di chuyển này mà số phận của cô bắt đầu thay đổi.

Khi sống và học tập ở Mỹ, Valeria thường bị bạn bè trêu vì quá khổ. Và một ngày cô đã đã quyết định ép cân sau khi nghe lời trêu đùa từ một cậu bạn trai: "Tôi biết cách để chúng ta chiến thắng trong trận đấu bóng này. Chúng ta sẽ chiến thắng nếu Valeria là thủ môn". Valeria tâm sự rằng lời trêu đùa đó đã khiến toàn bộ thế giới của cô sụp đổ, cô nghĩ rằng mình quá béo và phải nhanh chóng giảm cân bằng mọi cách.

Pháp luật - Người phụ nữ gầy nhất thế giới mơ ước làm mẹ

Với thân hình quá gầy, việc làm mẹ trở thành ước mơ xa vời đối với Valeria.

Valeria bắt đầu một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và miệt mài tập luyện thể dục thể thao. Sau một thời gian ngắn, cô đã giảm được 1/3 trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, do bị ám ảnh về việc phải giảm cân nên dù thân hình đã vừa nhưng Valeria vẫn tiếp tục điên cuồng với chế độ ăn kiêng và tập luyện quá sức. Kết cục chế độ đó đã biến cuộc sống của Valeria trở thành cơn ác mộng. Cô bắt đầu chán ăn, thậm chí không thể cảm nhận được hương vị của thức ăn nữa.

Chứng biếng ăn đã làm cuộc sống của Valeria trở lên tồi tệ hơn rất nhiều khi người cô chỉ còn da bọc xương, mọi người xa lánh cô và tất nhiên không một người đàn ông nào muốn hò hẹn với cô. Valeria đã cố gắng lấy lại vóc dáng như ban đầu nhưng việc ăn uống đối với cô giống như tra tấn. Sự thất vọng, buồn chán, không có người chia sẻ làm cho Valeria mắc chứng trầm cảm và việc điều trị căn bệnh biếng ăn càng khó khăn hơn.

"Có thể mọi việc sẽ tốt hơn nếu tôi được chia sẻ và giúp đỡ. Thực sự là tôi chỉ có một mình. Mối quan hệ của tôi và mẹ cũng không được tốt. Bà không bao giờ chấp nhận những người đàn ông mà tôi muốn hẹn hò và hai mẹ con thường xuyên xảy ra cãi cọ", Valeria chia sẻ.

Khát khao được làm mẹ

Khi tình trạng biếng ăn biến Valeria thành bộ xương di động, cô đã chuyển tới sống và học tập tại Monaco với hy vọng ánh nắng ấm áp nơi đây có thể giúp mình hồi phục được thể trạng. Valeria có hai bằng: Tiến sĩ quản trị kinh doanh và Tiến sĩ kinh tế. Tuy nhiên, cô vẫn phải sống bằng trợ cấp thất nghiệp vì với thân hình như vậy, Valeria không thể làm gì được và cũng không ai muốn nhận cô vào làm.

Ở Monaco, Valeria cũng không nhận được mấy thiện cảm từ những người xung quanh. Đi đến đâu, người ta cũng nhìn cô chằm chằm như vật thể lạ và tránh xa cô thật nhanh.

Valeria cho biết, cô không thể ăn bất cứ thứ gì mà cô muốn. Thực phẩm không cho cô bất kỳ sự thích thú nào, ngược lại nó chỉ mang tới cho cô sự đau đớn. Cô còn có nhiều vấn đề khác liên quan đến tiêu hóa, khiến cô không thể lựa chọn thức ăn theo ý thích của mình.

Mỗi lần Valeria vào một cửa hàng tạp hóa là giống như một chuyến viếng thăm đến chuyên gia dinh dưỡng. Cô phải lựa chọn tất cả những thực phẩm có chất dinh dưỡng như: Protein, chất béo, carbs... theo chỉ định của bác sĩ. Tuy vậy, việc ăn uống đối với Valeria vẫn rất khó khăn.

Cô cho biết: "Tôi không được ăn thực phẩm đông lạnh. Chính vì vậy, tôi phải đi chợ mỗi ngày vì không thể ăn rau củ quả hay thức ăn lưu trữ trong tủ lạnh".

Hiện tại, Valeria đã trở về Nga sinh sống. Cô cảm thấy tốt hơn khi sống ở đây vì quê hương luôn là bệnh viện tốt nhất. Ước mơ cháy bỏng của Valeria bây giờ là có thể chia sẻ tình yêu với một ai đó: Cô muốn được làm mẹ. Tuy nhiên, với thể lực hiện tại và sự kỳ thị của mọi người, cơ hội mang thai đối với Valeria quả là quá xa vời.

Laura Wilson, sống tại thị trấn Ballymena ở County Antrim (Bắc Ireland) - một người phụ nữ siêu gầy với căn bệnh chán ăn giống Valeria đã may mắn thoát chết nhờ việc sinh con. Do mắc căn bệnh rối loạn ăn uống, Laura không thể hấp thụ chất dinh dưỡng và cơ thể ngày càng kiệt quệ. Khi kết hôn năm 2007 cô chỉ có 37 kg và cân nặng của cô tiếp tục giảm còn 31 kg. Các bác sĩ cho biết nếu tình trạng trên cứ tiếp tục thì Laura sẽ chết. Tuy nhiên, sau vài năm sống trong tuyệt vọng, may mắn đã đến với Laura vào tháng 3 năm 2011 khi cô bất ngờ biết mình mang thai. Từ thời điểm đó, người phụ nữ biếng ăn này mới bắt đầu chăm lo cho sức khỏe của mình sau nhiều năm bỏ đói cơ thể. Khi sinh con, cơ thể Laura đã nạp nhiều chất dinh dưỡng, điều mà trước đây cô không thể làm được. Từ 31 kg, cô đã tăng lên hơn 44 kg và có sữa để nuôi con. Đối với Laura, đứa con chính là cứu tinh của cuộc đời cô.

Gia Hân (Theo Pravda)


Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.