Nói về đặt cược, có lẽ nhà tài phiệt Vichai Srivaddhanaprabha xứng đáng là người mạo hiểm nhất. Ông chủ người Thái Lan này dám giao cả CLB Leicester, một món đầu tư tốn nhiều công sức cho một người phụ nữ chưa hề biết gì về bóng đá như Susan Whelan.
Whelan góp công lớn vào việc đưa Ranieri về Leicester.
Nói thêm về Whelan, người phụ nữ trung niên này khởi nghiệp từ công ty trang sức của gia đình. Vào năm 1990, bà làm việc tại Aer Rianta International (ARI), một công ty chuyên về quản lý sân bay. Công việc này khiến Whelan phải đi công tác nhiều với những thị trường chính tại Nga và Thái Lan.
Trong một dự án tại Bangkok, ARI bất ngờ thất bại và tập đoàn King Power tiếp quản. Ngạc nhiên hơn là Vichai lại vô cùng mến phục tài năng của Whelan và đề nghị bà gia nhập tập đoàn của mình. Sau khi mua lại Leicester vào năm 2009, ông chủ người Thái này để Whelan làm GĐĐH 1 năm sau đó.
Đó là một quyết định khó khăn. Người phụ nữ sinh ra tại Ireland này hiểu rõ tính địa phương duy trì ở mỗi CLB Anh. Họ vốn đã không thích những ông chủ ngoại quốc và giờ phải chịu sự điều hành của một người phụ nữ, đặc biệt là không biết gì về bóng đá. Whelan trở thành nữ GĐĐH đầu tiên của 1 đội bóng tại Ngoại hạng Anh. Chuyện sau đó thì ai cũng biết, bà còn là nữ GĐĐH đầu tiên đoạt chức vô địch.
Dù không biết gì về bóng đá nhưng tài kinh doanh của Whelan là không phải bàn cãi. Không chỉ đẩy mạnh thương hiệu Leicester ra toàn cầu, bà còn giúp CLB trả hết món nợ ngân hàng lên tới 130 triệu bảng. Từ một người đứng sau rèm nhung, Whelan góp mặt trong mọi sự kiện lớn và trở thành phát ngôn chính của CLB.
Mùa Hè 2015, bà đã ra một quyết định gây sốc: sa thải Nigel Pearson. Pearson là người giúp Leicester trụ hạng thần kỳ trong mùa 2014/15 và có vị trí đặc biệt trong lòng các CĐV. Nhưng sau scandal của cậu con trai James Pearson và 2 đ