Cụ thể, chị N., một người bạn cùng phòng trọ với chị Trần Thị Mỹ (27 tuổi), quê tại thôn Hải Cát 1, xã Hương Thọ, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huê, ́đi làm tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, trước lúc chị Mỹ "mất tích", chồng chị này tên là Đài đã tới và liên tiếp gọi điện thoại với yêu cầu được gặp. Tuy nhiên, chị Mỹ đã không đồng ý.
Theo chị N., sau khi bị từ chối gặp, người chồng đã trở về Huế đưa đứa con nhỏ quay lại phòng trọ của chị Mỹ và tiếp tục đề nghị gặp. Lúc này, vì thương con nên chị Mỹ đã đồng ý đi theo người chồng.
"Nhiều lần tôi nghe chị Mỹ tâm sự, chồng của chị thường xuyên đe dọa và đánh đập, tôi còn nhớ, hôm đó, khi đi theo người chồng, chị Mỹ không hề mang theo đồ đạc gì, thậm chí cả giấy tờ tùy thân còn để lại ở phòng", chị N. nói.
Cũng theo chị N., từ lúc chị Mỹ đi với chồng của mình, thì giữa chị và chị Mỹ không còn liên lạc được nữa. Một thời gian sau, chồng của chị này có liên lạc để xin lấy đồ đạc nhưng chị N. không đồng ý vì không có chị Mỹ.
Trong khi đó, ông Trần Văn Đường (56 tuổi, cha ruột chị Mỹ), trú cùng địa chỉ trên cung cấp thông tin, giữa con gái ông và chồng không hề có giấy đăng ký kết hôn, cả hai chỉ quen rồi yêu nhau. Sau khi chị Mỹ mang thai, mặc dù ông Đường đã đến trình bày với gia đình bên chồng của chị Mỹ nhưng họ không chấp nhận chuyện cưới xin.
Ngoài ra, ông Đường cho biết thêm, anh Đài thường xuyên đánh chị Mỹ, có lần người con rể này còn đe dọa sẽ giết cả 2 cha con ông (?!).
Như tin đã đưa, ngày 21/5, ông Đường cho biết, con gái ông là chị Mỹ đã bị "mất tích" bí ẩn.
Theo ông Đường, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, để có tiền nuôi con nhỏ nên vào tháng 12/2017, con gái ông đã xin ra TP.Đông Hà để làm việc tại một quán bar nằm trên đường Bùi Thị Xuân. Tuy nhiên, sau ngày 7/1, gia đình ông không còn liên lạc được với con gái của mình nữa.
"Mặc dù, không liên lạc được với Mỹ trong một thời gian dài, nhưng gia đình tôi cứ nghĩ cháu đi làm ăn xa rồi sẽ trở về vì còn đứa con nhỏ. Vậy mà, hơn 4 tháng rồi, tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì về cháu", ông Đường rơm rớm nói.
Cũng theo ông Đường, hiện gia đình ông đang rất lo lắng cho cô con gái. Thông qua phương tiện truyền thông, ông hy vọng nếu người nào nhìn thấy chị Mỹ thì báo giúp cho gia đình.
Trao đổi với PV, ông Trần Quang Linh, Phó Công an xã Hương Thọ, TX.Hương Trà cho hay, về vụ việc này gia đình ông Đường đã có đơn trình báo gửi đến Công an xã. Sau khi nắm được thông tin, phía Công an xã sẽ báo cáo vụ việc lên cấp trên, đồng thời, hướng dẫn cho gia đình nạn nhân làm đơn trình báo gửi cho cơ quan chức năng ở TP.Đông Hà để họ vào cuộc xử lý.