Để có những nhân vật sống, những người thật việc thật thoát chết, sống khỏe mạnh nhờ Thiền năng lượng Trường sinh học, chúng tôi tìm gặp ông Dương Văn Tuấn (52 tuổi, ở thôn Đức Thụ, Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội. Ông Tuấn là thương binh 1/4, vẫn đang được hưởng trợ cấp thương tật của nhà nước, ngoài những vết thương ghi dấu chiến tranh, ông Tuấn mắc nhiều căn bệnh nan y, có lúc tưởng không qua khỏi. Nhưng nhờ biết đến thiền năng lượng và kiên trì luyện tập thiền, ông Tuấn đã khống chế được nhiều bệnh và sống khỏe mạnh…
Ông Tuấn (áo trắng) vẫn miệt mài luyện tập thiền hàng ngày để chữa bệnh.
Trở về từ cõi chờ chết
Năm 1983, ông Tuấn tham gia vào lực lượng tình nguyện đi làm nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia. Năm 1986, ông trở về quê hương, để lại một phần cơ thể bên nước bạn. Với một chân phải bị cụt, và nhiều căn bệnh từ chiến trường, ông được công nhận là thương binh 1/4. Ông được điều trị tại bệnh viện 7B thuộc bệnh viện Biên Hòa, sau đó chuyển sang bệnh viện 7C. Nằm ở bệnh viện 7C được một thời gian, ông theo đoàn 646 ra bệnh viện Củ Chi điều dưỡng. Năm 1990 ông Tuấn vào Hội Cựu chiến binh, và xin trở về quê hương để đoàn tụ gia đình.
Ông Tuấn kể, cách đây bốn năm, sau những cơn đau bệnh, vào bệnh viện khám bệnh, ông được các bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, tắc hai mạch vành tim, gan đã rơi vào giai đoạn sơ cứng, dạ dày cũng hỏng hết, có khối u ở thận phải, lại mắc bệnh tháo đường… Nói chung, tất cả các bệnh nặng, bệnh nan y, rút kiệt tiền bạc, sức khỏe, tinh thần của người bệnh, thì ông đều mắc phải.
Thời điểm đó, ông hầu như không vận động được, lại không có cách sinh hoạt khoa học, nên chưa khỏi bệnh này đã mắc bệnh kia. Gia đình ông cũng dốc hết tiền của để chữa bệnh cho ông, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. “Tôi bị tắc động mạch vành, đi chụp bác sĩ bảo phải đặt