Nhà ngoại cảm Bích Hằng bị tố lừa đảo, tại sao dân vẫn tin?

Nhà ngoại cảm Bích Hằng bị tố lừa đảo, tại sao dân vẫn tin?

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:48
0
Những ngày gần đây, thông tin về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bị tố cáo đã lừa đảo nhiều gia đình liệt sĩ sau việc VTV “vạch mặt các nhà ngoại cảm. Vụ nhà tâm linh Nguyễn Thanh Thuý bị bắt vì tội làm giả hài cốt liệt sĩ đã khiến dư luận phẫn nộ.

Nhiều người đã bị lừa nhưng họ vẫn có một niềm tin gì đó vào nhà ngoại cảm.

Sau sự việc VTV thực hiện chương trình Trở về từ kí ức, vạch mặt nhà ngoại cảm thất đức, đã có gia đình liệt sĩ lên tiếng phản đối. ông Hà Văn Tuấn - con trai của liệt sĩ Hà Văn Bào (1933-1969) đã gửi thư cho nhà báo Thu Uyên và chương trình "Trở về từ ký ức", phản bác quan điểm của VTV về nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa. "Những gì mà cô Hòa miêu tả trước đó như hài cốt của bố tôi nằm dưới búi le (lứa), quấn trong vải tăng, bên hông bố tôi có một chiếc bi-đông nước khắc họ tên của bố tôi, dưới đáy bi-đông khắc tên đơn vị của bố tôi là KPT... đều đúng. Cô Hòa cũng vẽ miêu tả hình dáng mảnh bom cắm vào người của cụ... Khi chúng tôi khi quật, tất cả đều đúng như miêu tả", ông Tuấn kể. cô Hòa làm giả để làm gì, vì cô không nhận một đồng tiền nào khi giúp gia đình tôi.

Xã hội - Nhà ngoại cảm Bích Hằng bị tố lừa đảo, tại sao dân vẫn tin?

Bà Phan Thị Bích Hằng bị tố có hành vi lừa đảo gia đình liệt sĩ.

Vậy nguyên nhân nào đã khiến những nhà ngoại cảm này có thể lừa đảo thân nhân, gia đình đi tìm mộ liệt sĩ?

Giải thích về điều này, mới đây nhà báo Thu Uyên, người đã cùng với ekip của VTV thực hiện phóng sự điều tra về khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm lừa đảo đã chia sẻ những điều khiến độc giả không khỏi giật mình: “Một sự thật rùng rợn là có “nhà ngoại cảm” đã thu phục người có tâm bằng cách bảo họ sắp chết trong vài tháng nữa, tan xương nát thịt. Muốn tránh được tai họa, thì hãy phục vụ “cậu”, “cô”. Đã nói đến mạng sống, ai chẳng choáng váng – chúng tôi đã chứng kiến một số người mù quáng làm theo “nhà ngoại cảm” từ một cú đòn tâm lý tàn nhẫn như vậy.

Hay như việc hầu hết những “hài cốt” đưa về theo chỉ dẫn của “ngoại cảm” đều không được đưa đi giám định ADN, vì sao? Vì những “nhà ngoại cảm” đòi cam kết ngay từ đầu là không có giám định gì hết, chỉ gì thì mang nấy về.

Có nhiều gia đình, người tin, người không tin, nên đề nghị giám định ADN, lập tức “nhà ngoại cảm” dọa trong gia đình sẽ có thương vong, vì liệt sĩ quở. Có “nhà ngoại cảm” không bao giờ cho thân nhân được liệm “cốt”, mà tự tay gói ghém, làm động tác yểm bùa trước mặt cả gia đình, dọa rằng nếu ai mở nút ra thì "trời vật”, tam tộc tiêu tan… Những “thuật” như vậy khiến các gia đình liệt sĩ không biết thật giả ra làm sao. Đối với nhiều người, không phải là tin vào “ngoại cảm”, mà là bị rơi vào thế không dám không tin.

Rất nhiều người giữ định kiến kỳ cục rằng, tin vào tâm linh thì phải tin các “nhà ngoại cảm”. Nhiều người không cần suy nghĩ, nghe nói một “nhà ngoại cảm” đưa được về 10.000 liệt sĩ thì lập tức tin ngay và mắng mỏ những người dám hoài nghi con số đó. (Tôi thấy có bạn tính nhẩm mà hay: Vậy chị Phan Thị Bích Hằng mỗi ngày trung bình phải tìm được 2 liệt sĩ liên tục trong 20 năm!). Xét cho cùng, người đặt niềm tin vào “ngoại cảm” toàn là người thành tâm. Họ là người rất tốt, chỉ có điều thiếu tỉnh táo thôi.

Để giải thích về điều này, TS, Đại Đỗ Kiên Cường, người đã dày công nghiên cứu và lý giải các hiện tượng kì bí cho rằng : Mọi thông tin để tìm hài cốt đều do chính quyền, đồng đội và gia đình cung cấp theo nhiều kênh khác nhau trước, trong và sau quá trình áp vong. Do gia đình bị lạc hướng trong màn “áp vong”, giới ngoại cảm hoặc đồng cốt chỉ việc ung dung tổng kết thông tin thu được về người chết và cung cấp trở lại cho thân nhân.

Trong cuốn “Sự thật đầy đủ về đọc nguội”, Ian Rowling  cũng viết rằng “trong một màn gọi hồn thành công, cô đồng nói trong hầu hết thời gian, nhưng mọi thông tin đều do thân chủ cung cấp”. Tuy nhiên, do “chúng ta muốn tin” (bản chất sinh học của sự mê tín), nên chúng ta có xu hướng gán mọi thông tin đó cho “nhà ngoại cảm”.

Các nhà ngoại cảm đã lợi dụng lòng tin tâm linh của gia đình liệt sĩ. Họ quá mong mỏi, quá sốt ruột để tìm hài cốt người thân của mình. Vả lại có ai nghĩ rằng các nhà ngoại cảm lại có thể làm tiền trên xương máu của những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc?

Thoa Nguyễn

Từ vụ nhà ngoại cảm Bích Hằng, hé lộ thêm 'danh sách đen'...

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:45
Mấy ngày này, dư luận đang xôn xao về việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bị cáo buộc lừa đảo, vụ nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Thuý bị bắt tạm giam, khởi tố hình sự về tội làm giả hài cốt liệt sĩ. Danh sách đen các nhà ngoại cảm được hé lộ.

Tướng Phác nói sự thật về nhà ngoại cảm Bích Hằng (2)

Thứ 2, 28/10/2013 | 14:18
Câu trả lời của ban lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã làm Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác sững sờ vì không hiểu được bà Hằng có thực sự tham gia vào cuộc tìm kiếm hơn 4000 bộ hài cốt liệt sĩ ở nhà tù Phú Quốc hay không.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng & sự thật 4000 hài cốt ở Phú Quốc

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:39
Mấy ngày nay, sự việc VTV vạch mặt các nhà ngoại cảm trong đó có Phan Thị Bích Hằng đã khiến dư luận dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Phan Thị Bích Hằng nhận định sai về mộ Lý Thường Kiệt

Thứ 7, 26/10/2013 | 10:44
Nhà ngoại cảm Bích Hằng đã gọi cụ Lý Thường Kiệt “lên” trò chuyện, rồi khẳng định, người nằm dưới ngôi mộ này chính là Lý Thường Kiệt.

Giải mã cuộc trường kỳ tìm mộ của Phan Thị Bích Hằng

Thứ 7, 26/10/2013 | 10:51
Việc xét nghiệm DNA xác định xương sọ chỉ là đất, mảnh sành và răng thì của lợn rừng, cũng đã được công bố từ năm 2008.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng: 'Xin hãy phân biệt thật, giả'

Thứ 6, 25/10/2013 | 10:28
“Trong ngoại cảm không có khái niệm ai nhất, ai nhì, ai ba. Mỗi người có một khả năng, một thế mạnh. Cho nên, chúng ta hãy nghĩ rằng, để liên kết lại với nhau, để chúng ta có thể làm việc tốt hơn”, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm xương người ra... răng lợn

Thứ 5, 24/10/2013 | 09:43
Bộ quốc phòng và gia đình tướng Phùng Chí Kiên đã nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ giúp. Khi đem kiểm định, phần xương mà bà Bích Hằng mang về lại là mảnh sành vụn và 1 chiếc răng lợn.

Sự thật về nhà ngoại cảm Bích Hằng (kỳ 1)

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:58
Đến lần thứ ba không gặp được, họ mới lờ mờ hiểu ra rằng, vì hai vợ chồng mù, nghèo không có tiền, nên người ta mới không tiếp mình. Sau khi được ông Phác giới thiệu, hai vợ chồng ấy đã tìm được chỗ dựa tinh thần ở một 'nhà ngoại cảm' khác.

Từ vụ nhà ngoại cảm Bích Hằng, hé lộ thêm 'danh sách đen'...

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:45
Mấy ngày này, dư luận đang xôn xao về việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bị cáo buộc lừa đảo, vụ nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Thuý bị bắt tạm giam, khởi tố hình sự về tội làm giả hài cốt liệt sĩ. Danh sách đen các nhà ngoại cảm được hé lộ.

Tướng Phác nói sự thật về nhà ngoại cảm Bích Hằng (2)

Thứ 2, 28/10/2013 | 14:18
Câu trả lời của ban lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã làm Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác sững sờ vì không hiểu được bà Hằng có thực sự tham gia vào cuộc tìm kiếm hơn 4000 bộ hài cốt liệt sĩ ở nhà tù Phú Quốc hay không.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng & sự thật 4000 hài cốt ở Phú Quốc

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:39
Mấy ngày nay, sự việc VTV vạch mặt các nhà ngoại cảm trong đó có Phan Thị Bích Hằng đã khiến dư luận dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Phan Thị Bích Hằng nhận định sai về mộ Lý Thường Kiệt

Thứ 7, 26/10/2013 | 10:44
Nhà ngoại cảm Bích Hằng đã gọi cụ Lý Thường Kiệt “lên” trò chuyện, rồi khẳng định, người nằm dưới ngôi mộ này chính là Lý Thường Kiệt.

Giải mã cuộc trường kỳ tìm mộ của Phan Thị Bích Hằng

Thứ 7, 26/10/2013 | 10:51
Việc xét nghiệm DNA xác định xương sọ chỉ là đất, mảnh sành và răng thì của lợn rừng, cũng đã được công bố từ năm 2008.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng: 'Xin hãy phân biệt thật, giả'

Thứ 6, 25/10/2013 | 10:28
“Trong ngoại cảm không có khái niệm ai nhất, ai nhì, ai ba. Mỗi người có một khả năng, một thế mạnh. Cho nên, chúng ta hãy nghĩ rằng, để liên kết lại với nhau, để chúng ta có thể làm việc tốt hơn”, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm xương người ra... răng lợn

Thứ 5, 24/10/2013 | 09:43
Bộ quốc phòng và gia đình tướng Phùng Chí Kiên đã nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ giúp. Khi đem kiểm định, phần xương mà bà Bích Hằng mang về lại là mảnh sành vụn và 1 chiếc răng lợn.

Sự thật về nhà ngoại cảm Bích Hằng (kỳ 1)

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:58
Đến lần thứ ba không gặp được, họ mới lờ mờ hiểu ra rằng, vì hai vợ chồng mù, nghèo không có tiền, nên người ta mới không tiếp mình. Sau khi được ông Phác giới thiệu, hai vợ chồng ấy đã tìm được chỗ dựa tinh thần ở một 'nhà ngoại cảm' khác.