Câu chuyện về cô gái sinh năm 1995 phẫu thuật 36 lần trong 3 năm để có ngoại hình như ý đang bị nhiều người chỉ trích. Nhiều người đặt câu hỏi, những người phụ nữ từng phẫu thuật thẩm mỹ nghĩ gì? Cuộc sống của họ thay đổi ra sao sau hành trình "dao kéo"?
Trước những câu hỏi này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc nói chuyện với nữ nhà văn trẻ NA (Nguyễn Ngọc Anh). Nữ nhà văn cho rằng, cô không sợ phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ sợ không có tiền để thẩm mỹ.
“Thay đổi để đẹp hơn là việc làm cần thiết nếu chúng ta ý thức được mục đích của việc làm đẹp bằng các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Điều quan trọng là phụ nữ hiện đại nhận thấy rất rõ ràng giá trị của cái đẹp, bởi bản thân ai cũng khao khát mình có được những nét đẹp để cuộc sống trở nên dễ chịu hơn.
Một cô nàng mũi tẹt chắc chắn sẽ dành hơn một vài tiếng mỗi ngày để suy nghĩ về chiếc mũi của mình. Một cô nàng mắt lươn, cằm rộng hay răng hô cũng sẽ suy nghĩ nhiều về những nét đó trên khuôn mặt.
Suy cho cùng, nếu phải thay đổi, chúng ta cứ mạnh dạn làm cho bản thân đẹp hơn bằng các phương pháp làm đẹp, mà trong đó có phẫu thuật thẩm mỹ.
Tôi biết rõ không phải ai cũng đủ chi phí cho các phương pháp can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Phụ nữ mà, chúng ta hiểu rõ mong muốn của bản thân hơn bất kỳ ai.
Làm đẹp là điều rất tốt và phẫu thuật thẩm mỹ là lựa chọn ổn cho việc cải thiện vẻ đẹp. Quan trọng là chúng ta có tiền cho việc này hay không mà thôi”, nữ nhà văn khẳng định.
Nữ nhà văn NA kể rằng, bản thân cô đôi khi thấy cần phải thay đổi nhiều thứ, bởi có những đặc điểm nhỏ trên cơ thể khiến cô không hài lòng. Ngắm mình trong gương cô đã đắn đo, suy nghĩ và rồi cô cũng quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ.
“Điều may mắn là gia đình cũng ủng hộ tôi thực hiện quyết định của bản thân, vì họ tôn trọng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ.
Tôi đã nâng ngực và sửa mũi. Điều này tôi không đi khoe khoang hay kể lể, nhưng chưa bao giờ giấu giếm nó với bất cứ ai khi muốn đề cập vẻ đẹp trên cơ thể của tôi. Và, tôi thấy mình ổn, ít nhất là cả về ngoại hình lẫn cá tính sống. Tôi nhìn vào gương mỗi ngày để biết mình tràn đầy nhựa sống”, nhà văn NA chia sẻ.
Trước câu hỏi phụ nữ nghĩ gì sau phẫu thuật thẩm mỹ? Nữ nhà văn trẻ cho biết, thực tế, mỗi người sẽ có một cách đối mặt riêng, có người lạ lẫm, có người thấy vẫn không ổn mà quyết định phẫu thuật thêm nhiều lần, có người hài lòng với sự thay đổi và lấy đó làm động lực mới cho cuộc sống.
Với NA, sau ngày phẫu thuật, mỗi lần đứng trước gương, cô lại mỉm cười. Cô tự tin hơn, vui vẻ hơn, từ đó có nhiều năng lượng để làm việc. Đó cũng là lý do mà sau ngày phẫu thuật, cô tiếp tục có nhiều động lực và hoàn thành được cuốn sách Dù sợ vẫn cứ yêu, tiểu thuyết mà cô đã ấp ủ trong một thời gian dài.
Cuối cùng, nữ nhà văn trẻ muốn nhắn nhủ: “Đối với phụ nữ, nhu cầu làm đẹp là điều thuộc về bản năng. Đừng ngăn cản cũng đừng cấm đoán họ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ như một cách để làm trở nên xinh đẹp.
Điều tạo nên khác biệt trong suy nghĩ của chúng ta về việc này là đừng để cuốn vào thói quen nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ cần xem nó là nhu cầu làm đẹp đơn thuần, không tiêu cực, không lạm dụng và có điểm dừng đủ để hài lòng về bản thân”.