Nhận diện những ác quỷ đội lốt bảo mẫu

Nhận diện những ác quỷ đội lốt bảo mẫu

Thứ 3, 19/11/2013 | 09:10
0
Càng đau xót cho những cháu bé vô tội, người dân càng căm phẫn trước những hành vi tàn độc của các bảo mẫu.

Hàng loạt các vụ việc bảo mẫu tại các cơ sở tự phát hành hạ trẻ bị phanh phui thời gian qua đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. 

Bảo mẫu ác quỷ Hồ Ngọc Nhờ

Mới đây nhất, dư luận bàng hoàng trước cái chết thương tâm của bé trai 18 tháng tuổi do bảo mẫu “tra tấn”.

Vụ việc xảy ra vào sáng 16/11/2013 tại phòng trọ số 9/45 tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Nạn nhân là cháu bé Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi), con của vợ chồng chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An) và anh Đỗ Trọng Đức (27 tuổi, quê Bình Định), hiện đang thuê trọ tại tổ 9, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Theo lời anh Đức thì vợ chồng anh gửi bé Long cho Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê Cần Thơ) trông giữ với giá 1,5 triệu đồng/tháng.


Nhịp sống - Nhận diện những ác quỷ đội lốt bảo mẫuBảo mẫu tàn ác Hồ Ngọc Nhờ.

Trưa ngày 16/11/2013, anh Đức nhận được điện thoại của bác sĩ tại bệnh viện Quân dân Miền Đông báo rằng bé Long đã nhập viện cấp cứu. Sau khi vào bệnh viện, anh Đức được báo tin cháu Long đã tử vong.

Nguyên nhân khiến bé Long tử vong được xác định là do đa chấn thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ Nhờ.

Lực lượng cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức tiếp nhận vụ việc và tiến hành tạm giữ Nhờ để điều tra nguyên nhân.

Tại cơ quan công an quận Thủ Đức, Nhờ đã thừa nhận hành vi đánh bé Long.

Vụ việc nghiêm trọng gây xôn xao dư luận này đang được cơ quan công an quận Thủ Đức mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bảo mẫu “ác quỷ” Trần Thị Phụng

Hẳn mọi người vẫn chưa quên vụ hành hạ trẻ em dã man của bảo mẫu Trần Thị Phụng đối với cháu bé Hồ Thị Thúy Ngân (sinh năm 2007) xảy ra vào cuối tháng 11/2010.

Vụ việc được phát hiện sau khi xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh cảnh người phụ nữ to béo có những hành động tàn bạo đối với một em bé khoảng 2 tuổi khi tắm cho bé. Video này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, và yêu cầu công an phải vào cuộc.

Nhịp sống - Nhận diện những ác quỷ đội lốt bảo mẫu (Hình 2).

Trần Thị Phụng bị tuyên án 24 tháng tù giam.

Không khó để tìm ra người đàn bà độc ác dựa vào những hình ảnh trong video. Cơ quan chức năng đã điều tra và xác định đó chính là Trần Thị Phụng, 52 tuổi, số nhà 2/91, ấp Bình Thuận 1, huyện Thuận Giao, tỉnh Bình Dương.

Bà Phụng đã bị bắt giữ sau khi xác nhận mình chính là nhân vật trong clip đó.

Kẻ độc ác cũng đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng, vào đầu tháng 1/2011, Trần Thị Phụng bị tuyên án 24 tháng tù giam và bồi thường thiệt hại tinh thần cho bé Hồ Thị Thúy Ngân 5 triệu đồng.

Bảo mẫu “đội lốt thú” Quảng Thị Kim Hoa

Trước đó, vào năm 2008, dư luận cả được từng dậy sóng trước vụ việc bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa hành hạ trẻ em.

Quảng Thị Kim Hoa làm chủ cơ sở nuôi dạy trẻ ở số 2/1, đường Võ Thị Sáu, tổ 6, khu phố 3, phường Quyết Thắng (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trong suốt một thời gian dài, hơn 10 cháu bé được gửi chăm sóc tại cơ sở này đã bị bà Hoa ngược đãi thường xuyên.

Hành động tàn bạo được bà Hoa sử dụng khi ép trẻ ăn. Bảo mẫu này đã cho trẻ ăn bằng cách túm tóc giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào. Nếu cháu nào ăn chậm sẽ bị dùng thước vả, dùng tay đánh vào miệng và chửi rủa…Đây là những hành động không thể chấp nhận được của một người bảo mẫu.

Nhịp sống - Nhận diện những ác quỷ đội lốt bảo mẫu (Hình 3).Bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa tại tòa.

Hai gia đình có con bị bà Hoa hành hạ đã tố cáo “bảo mẫu” này là gia đình của cháu Phan Thành Đạt và Huỳnh Thị Mỹ Duyên. Sau khi đưa đi giám định thương tật, tỷ lệ thương tật của cháu Phan Thành Đạt là 1%, cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên là 3%.

Vì những hành động tàn bạo của mình, bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa đã bị khởi tố vì hành vi cố ý gây thương tích, và bị tuyên án 18 tháng tù giam. Ngày 26/6/2008, tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai giảm án cho bị cáo từ 18 tháng tù xuống còn 12 tháng tù giam.

Từ những sự việc đau lòng trên, cho thấy các vụ bạo hành trẻ em tại các cơ sở trông trẻ có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí, như vụ việc gần đây nhất, còn dẫn đến chết người. Thiết nghĩ, vì các cặp vợ chồng bận rộn với công việc nên mới phải gửi con mình cho người khác chăm sóc, nhưng những bà bảo mẫu độc ác quả thật đã mất hết nhân tính. Trong thời gian tới, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chính quyền để có thể quản lý các cơ sở trông trẻ tự phát này.

Minh Thiên (Tổng hợp)

Vụ bảo mẫu đạp bé 18 tháng tuổi chết thê thảm: Những câu hỏi 'mẹ đâu?' cứ vang vọng

Thứ 2, 18/11/2013 | 19:48
Vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi) hành hạ dã man khiến cháu bé Đ.N.Long (18 tháng tuổi), con của chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An), tử vong không chỉ khiến gia đình chị Huyền tan nát mà còn là nỗi đau chung của những người liên quan.

'Bảo mẫu' đạp chết bé 1 tuổi khóc nức nở trong trại

Thứ 2, 18/11/2013 | 16:17
Sáng 18-11, PV đã được Công an quận Thủ Đức đồng ý cho vào trại giam để gặp "bảo mẫu" đạp chết em bé 1 tuổi.

Nam sinh đầu tiên vào trường đào tạo bảo mẫu

Chủ nhật, 05/05/2013 | 07:50
Một trường đào tạo bảo mẫu ở Anh vừa tiếp nhận nam sinh đầu tiên, một sự kiện nổi bật trong lịch sử hơn một thế kỷ của trường.

Chú chó 'tố' bảo mẫu hành hung em bé

Thứ 2, 16/09/2013 | 10:57
Chú chó bắt đầu thể hiện sự hung hăng bất cứ khi nào người giữ trẻ, Alexis Khan 22 tuổi đến gần với cậu con trai 7 tháng tuổi.

Câu chuyện cảm động về những “bảo mẫu” bất đắc dĩ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Sau khi giải cứu thành công cháu bé, trung tá Oanh đã bế cháu ngủ suốt từ nhà nghỉ về đến trụ sở công an huyện Mỹ Lộc. Đến lúc đó, cháu T. mới tỉnh dậy và hốt hoảng khóc đòi mẹ. Các anh đã phải thay phiên nhau bế nựng cháu, dỗ dành.

Vụ bảo mẫu đạp bé 18 tháng tuổi chết thê thảm: Những câu hỏi 'mẹ đâu?' cứ vang vọng

Thứ 2, 18/11/2013 | 19:48
Vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi) hành hạ dã man khiến cháu bé Đ.N.Long (18 tháng tuổi), con của chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An), tử vong không chỉ khiến gia đình chị Huyền tan nát mà còn là nỗi đau chung của những người liên quan.

'Bảo mẫu' đạp chết bé 1 tuổi khóc nức nở trong trại

Thứ 2, 18/11/2013 | 16:17
Sáng 18-11, PV đã được Công an quận Thủ Đức đồng ý cho vào trại giam để gặp "bảo mẫu" đạp chết em bé 1 tuổi.

Nam sinh đầu tiên vào trường đào tạo bảo mẫu

Chủ nhật, 05/05/2013 | 07:50
Một trường đào tạo bảo mẫu ở Anh vừa tiếp nhận nam sinh đầu tiên, một sự kiện nổi bật trong lịch sử hơn một thế kỷ của trường.

Chú chó 'tố' bảo mẫu hành hung em bé

Thứ 2, 16/09/2013 | 10:57
Chú chó bắt đầu thể hiện sự hung hăng bất cứ khi nào người giữ trẻ, Alexis Khan 22 tuổi đến gần với cậu con trai 7 tháng tuổi.

Câu chuyện cảm động về những “bảo mẫu” bất đắc dĩ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Sau khi giải cứu thành công cháu bé, trung tá Oanh đã bế cháu ngủ suốt từ nhà nghỉ về đến trụ sở công an huyện Mỹ Lộc. Đến lúc đó, cháu T. mới tỉnh dậy và hốt hoảng khóc đòi mẹ. Các anh đã phải thay phiên nhau bế nựng cháu, dỗ dành.