Nhẫn tâm xuống tay với bạn gái vì ghen vô cớ

Nhẫn tâm xuống tay với bạn gái vì ghen vô cớ

Thứ 5, 02/05/2013 | 16:59
0
Tuy tự nguyện yêu nhau nhưng chị H.T.H (SN 1991) không được may mắn khi gặp phải một gã sát nhân.

Hậu quả sau một cơn ghen vô cớ, Nguyễn Văn Tần đã nhẫn tâm xả hàng chục nhát dao vào người mình yêu thương. Sau đó Tần cũng vung dao tự kết liễu đời mình nhưng may mắn được người dân cấp cứu nên thoát chết.

Sóng gió trong căn nhà xiêu vẹo

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa hoàn tất điều tra vụ án giết người gây xôn xao dư luận những ngày qua tại các tỉnh miền Tây. Hung thủ của vụ án được xác định là Nguyễn Văn Tần (28 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Nạn nhân là chị H.T.H. (22 tuổi ngụ ấp Huệ Sanh, xã Long Đức, TP.Trà Vinh).

Pháp luật - Nhẫn tâm xuống tay với bạn gái vì ghen vô cớ

Bà K. đang ôm con trai của chị H. (Ảnh Nguyên Việt)

Theo cơ quan CSĐT, Tần yêu H. được một thời gian. Thời gian gần đây, Tần nghi ngờ bạn gái có người đàn ông khác nên thường lánh mặt, lạnh nhạt với mình. Níu kéo tình yêu không thành, Tần điên cuồng trút giận bằng nhiều nhát dao lên người chị H. làm chị chết ngay tại chỗ. Hạ sát người yêu xong, Tần cũng dùng chính con dao đó tự đâm vào bụng mình nhiều nhát, được người dân phát hiện kịp thời, Tần được đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Sau khi sự việc xảy ra, PV đã tìm gặp gia đình của chị H. để tìm hiểu về nhân thân của người phụ nữ bất hạnh. Trong ngôi nhà xiêu vẹo đến tồi tàn ở ấp Huệ Sanh, cách trung tâm TP.Trà Vinh không xa, nhìn di ảnh của chị H., người phụ nữ trẻ đẹp, xinh xắn khiến cho những người trong gia đình như chết lặng. Mẹ của chị H., bà N.T.K. (44 tuổi) vẫn còn chưa hết vẻ bàng hoàng sau cái chết đột ngột của con gái.

Căn nhà của gia đình bà K. trông đến tội nghiệp, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có thể sẽ kết thúc sự tồn tại của nó. Toàn bộ ngôi nhà được làm bằng lá dừa và gỗ tạp. Giữa nhà có một chiếc bàn nhỏ và phía sau là hai cái giường làm chỗ ngủ cho gia đình 4 người. Ngôi nhà nhỏ đó hiện đã phải dành thêm một khoảng nhỏ nữa để lấy chỗ lập bàn thờ cho đứa con gái bị sát hại dã man. Trong nhà, không có lấy một thiết bị điện tử nào dù là thông dụng nhất. Bà K., đưa ánh mắt buồn bã hướng ra phía mộ của cô con gái vừa được xây xong, nước mắt lưng tròng bà kể về số phận của đứa con bạc mệnh.

Bà K. có ba người con, chị H. là thứ hai. Bao năm nay, cuộc sống của gia đình bà luôn bị cái nghèo đeo bám. Vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo, H. nhất quyết bỏ học đòi lên TP.HCM kiếm việc làm. Chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, giữa dòng đời xô đẩy, H. bươn chải với rất nhiều việc mà chưa thay đổi được số phận. Với sắc đẹp mặn mà, người con gái quê miền Tây ấy nhanh chóng bị đưa đẩy đến tới bến đỗ tình yêu.

Bà K. thở dài kể: "Đúng ông bà mình nói không sai, hồng nhan thì bạc phận. Con gái tôi có chút nhan sắc nên được con trai thành phố để ý thương yêu. Kết quả của những ngày tháng đó là đứa cháu ngoại mà đến khi nó ra đời tôi mới biết sự tồn tại của nó". Bà K. cho biết, lúc chị H. bỏ nhà lên Sài Gòn, rồi bặt vô âm tín ngay từ đó. Khi chị H. liên lạc lại với gia đình cũng là lúc chị báo tin con trai mình đã tròn 3 tuổi. Trước sự lỡ làng của con gái, gia đình H. chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng. Vì giận con gái không giữ mình nên bà K. không nhìn mặt con từ dạo đó. Không lâu sau, vợ chồng bà K. lại thấy con gái dắt con trai tìm về quê nghèo, bỏ lại những tủi nhục nơi thành thị...

Pháp luật - Nhẫn tâm xuống tay với bạn gái vì ghen vô cớ (Hình 2).

Ngôi nhà tồi tàn của gia đình nạn nhân. (Ảnh Nguyên Việt)

Nỗi cay đắng của một kiếp hồng nhan

Chia tay với chồng ở TP.HCM, chị H. dắt con trai về quê mẹ sinh sống. Trong ngôi nhà xiêu vẹo không che nổi nắng mưa ấy, bà K. cho biết: "Được một thời gian, nó nói với tôi "Để mẹ con con ra thuê nhà trọ ở, ở nhà mình vậy con của con bệnh tật hồi nào không hay má à". Bản thân nó cảm thấy có lỗi với cha mẹ nhiều lắm, phần nữa là vì vợ chồng nó tan vỡ, không hạnh phúc nên nó mặc cảm, không dám đối diện với mẹ cha". Sau khi ra thuê nhà trọ ở riêng, chị H. gửi con trai cho người quen chăm sóc, còn mình thì phụ bán cà phê ở gần đó, chắt chiu từng đồng bạc để dành nuôi con. Chỉ trong một thời gian ngắn phụ bán cà phê ở quán T.X. ở TP.Trà Vinh, chị được Nguyễn Văn Tần cũng là một nhân viên làm cùng, để ý ngỏ lời yêu. Nhận thấy hoàn cảnh côi cút của mình, chị H. cũng đáp lại tình cảm đó.

Nhìn chị H. ngày ngày làm lụng vất vả nay có người thương yêu, ai cũng mừng cho chị có người đỡ đần chăm sóc. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình của câu chuyện. Tần và chị H. cùng nhau thuê một phòng trọ sống như vợ chồng. Là một nhân viên bán quán cà phê, lại còn trẻ đẹp, chị H. không tránh khỏi những cái nhìn, trêu chọc đầy ẩn ý của cánh đàn ông. Điều này càng làm cho Tần điên tiết. Với tính khí vốn rất thất thường và hay ghen tuông vô cớ, đã nhiều lần Tần đe dọa chị H. nếu phản bội hắn thì chị sẽ có một cái kết rất thê thảm.   Trước những lời đe dọa của Tần, chị H. không mảy may sợ sệt vì nghĩ đó chỉ là những lời doạ nạt trong lúc giận dỗi.

Pháp luật - Nhẫn tâm xuống tay với bạn gái vì ghen vô cớ (Hình 3).

Di ảnh của chị H., người phụ nữ xấu số. (Ảnh Nguyên Việt)

Chuyện tình cảm của Tần và chị H. cứ thế dây dưa kéo dài mãi và xuất hiện nhiều cơn sóng ngầm đang chờ chực dâng trào. Chiều 6/4, trong lúc nghỉ trưa, chị H. đang cho con ngủ thì Tần hai mắt trừng trừng tức giận đi đâu về. Tần lên tiếng chất vấn chị H. về mối quan hệ với những người đàn ông khác của chị H. Hai người lên tiếng cãi vã kịch liệt và đây chính là liều thuốc kích thích cơn điên trong người Tần trỗi dậy. Hơn nữa, thời gian gần đây Tần phát hiện trong điện thoại của chị H. có hình một người đàn ông.

Chị H. lại càng không để ý tới Tần, lạnh nhạt và bỏ mặc khiến cho Tần nghĩ không còn gì để mất. Đinh ninh chị H. đã phản bội mình, trong cơn cãi vã kich liệt đó, Tần không suy nghĩ được gì nữa, y lạnh lùng dùng con dao có sẵn trong nhà đâm liên tục 18 nhát vào người chị H. Sức nữ nhi yếu đuối, hơn nữa Tần lại là thanh niên đang sung sức, chị H. đã không thể chống cự nổi. Hậu quả sau vụ ẩu đả là chị H. chết ngay tại chỗ, còn Tần cũng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng mình để tự kết liễu nhưng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau gần 1 tuần nằm tại bệnh viện đa khoa TP.Trà Vinh để điều trị, Tần được công an TP.Trà Vinh tạm giữ chờ hoàn tất hồ sơ để xử lý về tội danh giết người.

Sau khi khám nghiệm pháp y, thi thể chị H. đã được đưa về nhà để an táng. Hiện chị H. đã yên nghỉ trong khu vườn ở phía trước nhà. Bà K. sụt sùi nói: "Con gái tôi hiền lành, có làm hại đến ai bao giờ đâu mà giờ phải chịu cảnh như thế này. Lúc trước, hàng tuần nó đều bồng con về nhà thăm tôi, lúc cho tôi dăm ba chục lúc mua cho tôi được mấy ký cá. Cực khổ nhưng mà mẹ con vui lắm", nói rồi bà K. lại đưa mắt nhìn về di ảnh con gái. Trong ảnh, chị H. cười tươi rạng rỡ, không hay biết mẹ mình đang đau thắt ruột gan.

Từ khi chị gái chết, em gái của H (hiện đang học lớp 10) học hành sa sút hẳn. Bà K. cho biết tháng 3 (âm lịch) tới đây sẽ gả chồng cho con gái út. "Gia đình nghèo khổ quá, không còn khả năng nuôi nổi nữa, đời chị nó đã dở dang rồi, tôi lo cho con em lắm, thôi thì nó có bến có bờ rồi mình gả đi cho yên tâm", bà K. nói.

Khó khăn chồng chất

Thấy đứa con trai của chị H. khóc ngất đi đòi mẹ, bà K. ôm cháu vào lòng, với tâm trạng rối bời. Rồi đây ai sẽ chăm sóc, lo lắng cho cháu bé khi mà vợ chồng bà đã già? Chồng bà K., ông H.V.S. (43 tuổi) cũng ốm đau luôn, ngày nào gắng gượng đi làm thuê làm mướn được cũng chỉ đủ để trang trải tiền thuốc. Với ông bà, sóng gió trong gia đình mới chỉ bắt đầu.

Gia đình nạn nhân không nằm diện hộ nghèo

Trao đổi với PV, ông Võ Thành Khâm, trưởng ấp Huệ Sanh cho biết: "Trong 229 hộ ở ấp thì có 14 hộ nghèo. Mặc dù, gia đình bà K. không có ruộng đất, chỉ sống bằng nghề làm thuê làm mướn nhưng số người trong gia đình đều ở độ tuổi lao động nên không nằm trong diện hộ nghèo"

Nguyên Việt

Hung thủ đánh ghen 'kinh dị' từng đánh chồng

Thứ 6, 26/04/2013 | 10:54
Hung thủ gây ra vụ đánh ghen "kinh dị", lột sạch quần áo nạn nhân ở Bình Dương đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra.

Hạ nhục người khác không thể biện minh do 'đánh ghen'

Thứ 5, 25/04/2013 | 15:48
Ghen tuông là chuyện muôn thuở của phụ nữ, khi một nửa của họ có dấu hiệu "có người thứ ba".
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.