Ngày 11/5, khoa Báo chí & Truyền thông, trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II (số 75 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP.HCM ) tổ chức buổi giao lưu giữa sinh viên và giảng viên trường với nhiếp ảnh gia, nhà báo Nick Út, cựu phóng viên chiến trường của hãng AP tại Việt Nam vào những năm 1960.
Trong buổi trò chuyện, ông kể cho các sinh viên nghe quá trình dài từ lúc là một phóng viên ảnh chiến trường khốc liệt đến phóng viên chụp ảnh các ngôi sao Hollywood. Trong một thời gian dài, ông cũng là người đưa tin, chụp ảnh các sự kiện thảm đỏ, thể thao, đưa tin ảnh từ phòng xử, … Mỗi bức ảnh điều được ông tái hiện một cách sinh động và chân thật.
Nhiếp ảnh gia nhà báo Nick Út chia sẻ: “Nghề nghiệp đã cho tôi cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều nguyên thủ quốc gia, ngôi sao điện ảnh, người nổi tiếng từ khắp các quốc gia, …cũng như chứng kiến, trải nghiệm những sự kiện lịch sử thế giới”.
Ông cho biết bức ảnh khiến ông nhớ nhất trong suốt hơn 50 năm cầm máy là tác phẩm “Em bé Napalm”. Tác phẩm đã đưa sự nghiệp của ông cũng như bà Kim Phúc, nhân vật chính trong bức ảnh bước sang một trang mới. Hơn thế, đây là bức ảnh mang tính lịch sử, tái hiện rõ ràng sự tàn khốc của chiến tranh.
Nhiếp ảnh gia Nick Út cho biết bà Kim Phúc đã từng rất ghét bức ảnh bởi mọi người đều mặc quần áo trong khi bà thì không. “Tuy nhiên, lớn lên và hiểu chuyện, Kim Phúc nói với tôi rằng nếu những nỗi đau này không được ông ghi lại thì bom đạn Việt Nam, chiến tranh tàn khốc tại Việt Nam sẽ không còn dấu vết. Đối với tôi, bức ảnh đã giúp tôi nhận giải thưởng danh giá trong lĩnh vực báo chí Pulitzer, năm 1973. Đi tới đâu, ai cũng biết đến tôi”, ông cho biết thêm.
Danh tiếng của nhiếp ảnh gia Nick Út không chỉ được vang dội ở thời điểm đó mà mấy chục năm sau ông vẫn là thần tượng của rất nhiều phóng viên, độc giả trên toàn thế giới. Được biết, khi chụp bức ảnh nổi tiếng, ông mới 21 tuổi.
Ông cho biết bức ảnh được chụp ngày 8/6/1972, tại chiến trường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vừa bị máy bay Mỹ dội bom napalm thiêu cháy. Mới đây, ngày 6/5/2017, bức ảnh đã được tặng lại cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Trong buổi giao lưu, nhiếp ảnh gia, nhà báo Nick Út nhấn mạnh về đạo đức nghề nghiệp trong tác nghiệp báo chí. Ông cho rằng phóng viên đừng vì những bức ảnh đẹp mà lờ đi sự sống của một con người.
“Khi thấy Kim Phúc chạy về phía mình, sau lưng là mịt mù sương khói của bom đạn, tôi đã không cầm được nước mắt. Ngay sau khi bấm máy, tôi đã giúp cô bé lên trực thăng để đến bệnh viện. Nếu như lúc đó tôi lờ đi, hoặc có điều gì xảy ra với cô bé, nếu như cô bé chết, tôi đã nghĩ mĩnh sẽ tự sát ngay sau đó”, ông xúc động.
Không chỉ làm việc ở chiến trường Việt Nam, Nick Út còn tác nghiệp tại tất cả các chiến trường trên toàn thế giới. Do đó, ông thấu hiểu hơn ai hết sự khốc liệt của chiến tranh. Ông nói: “Hơn ai hết, tôi không muốn có thêm một cuộc chiến tranh nào nữa. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghe tiếng súng, tiếng bom, … Tiếng khóc than của con người khi mất người thân, tiếng trẻ em thét lên tìm mẹ, … làm tôi ám ảnh”.
Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, từ một phóng viên chiến trường, ông được hãng AP chyển sang làm phóng viên thường trú tại ToKyo. Tại đây, ông chụp tất cả mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày như cháy rừng, máy bay rơi, tại nạn giao thông...
Vài năm gần đây, ông làm việc tại Hollywood chuyên chụp những người nổi tiếng, các sự kiện thảm đỏ. Tại đây, ông được rất nhiều những người nổi tiếng vốn rất “kỹ tính” yêu cầu ông chụp hình cho họ.
Ông khẳng định, hơn nửa thế kỷ làm việc trong môi trường báo chí tại nhiều quốc gia, khi tuổi già, ông vẫn mong đi khắp nơi trên thế giới để chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho những phóng viên trẻ, đặc biệt là Việt Nam.
Dung Nhi