Đó là chuyện diễn ra năm 2001, và cầu thủ được gọi sau khi trả “hoa hồng” là Leomar, khi đó đã 30 tuổi. Được triệu tập vào Selecao, cầu thủ có thể sẽ lên giá vùn vụt, và theo ông Bivar, việc hối lộ kiểu này là rất bình thường trong bóng đá Brazil. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ tên người nhận tiền.
Luciano Bivar
Huyền thoại Romario cũng xác nhận điều này, đồng thời tuyên bố các quan chức LĐBĐ Brazil đang “hủy hoại nền bóng đá”. Nhưng HLV Emerson Leao, người dẫn dắt ĐT Brazil trong giai đoạn Bivar nhắc tới, lại phản ứng gay gắt: “Tôi không hiểu sao ông ta nói vậy. Tôi gọi Leomar vì anh ta chơi tốt. Bây giờ chuyện là của những nhà điều tra. Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, họ sẽ phải vào tù. Cả kẻ nhận lẫn người đưa hối lộ”.
Trong trường hợp của Leomar, nhờ cái mác “tuyển thủ”, năm 2002, CLB Recife bán được cầu thủ đã hết thời này sang Hàn Quốc với giá hời.
Theo Bongdaplus.vn