Nhiều nghi vấn vụ người đàn ông bán vé số bị chém

Nhiều nghi vấn vụ người đàn ông bán vé số bị chém

Thứ 2, 11/03/2013 | 10:03
0
Mặc dù bị dị tật bẩm sinh nhưng người đàn ông tên Đào Văn Thiệp (37 tuổi, quê Nam Định, trú tại quận 9, TP.HCM) vẫn chăm chỉ đi bán vé số dạo, kiếm từng miếng cơm manh áo nuôi con nhỏ.

Đang dáo dác tìm khách để bán vé số, anh bỗng bị một nhóm người đi bằng xe máy, chạy tới tấn công, dùng mã tấu chém xối xả...

Đang bán vé số, bị chém xối xả

Ngày 8/3, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Linh Trung (quận Thủ Đức) vào chiều 6/3. Tại cơ quan điều tra, anh Đào Văn Thiệp cho biết, khoảng 17h30 ngày 6/3, anh Thiệp đạp xe đi bán vé số trên đoạn đường Lê Văn  Chí (quận Thủ Đức).

Khi đi đến gần quán cà phê Mắt Ngọc trên đường Lê Văn Chí, anh định chạy vào sân quần vợt để mời khách mua vé số thì bỗng nhiên bị một nhóm gồm bốn đối tượng, trong đó có hai nữ, khoảng 15 - 16 tuổi chạy tới chặn đường. Anh Thiệp đang muốn hỏi nhóm thanh niên này muốn gì, thì bất ngờ chúng lao tới dùng mã tấu chém xối xả vào tay, đầu và ngực anh. Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân xung quanh liền tri hô thì các đối tượng trên lên xe bỏ chạy, còn anh Thiệp nằm gục bên vũng máu. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực quận Thủ Đức cấp cứu.

Pháp luật - Nhiều nghi vấn vụ người đàn ông bán vé số bị chém

Anh Thiệp đang điều trị tại bệnh  viện

Các bác sĩ cho biết, anh Thiệp bị mất nhiều máu, nhiều vết thương do bị chém ở tay, đầu và ngực… Riêng cánh tay trái bị chém gần đứt lìa đã được phẫu thuật, nối và sắp xếp lại xương. Hiện, bệnh nhân đã tạm ổn, sau khi cấp cứu xong, anh được chuyển lên khoa Chấn thương - Chỉnh hình để theo dõi. Anh Thiệp vẫn chưa thể hình dung ra nguyên nhân nào dẫn đến việc mình bị chém kinh hoàng như vậy. Đang chịu đựng nỗi đau dằn vặt từng giây từng phút với những vết thương, nhưng bệnh nhân vẫn khẳng định mình bị đánh nhầm.

Anh Thiệp cho biết: "Từ trước đến nay, tôi không hề mâu thuẫn với bất cứ ai. Biết phận mình thấp hèn, tôi chăm chỉ làm ăn để có thể nuôi tmình và phụ mẹ nuôi con  nhỏ. Tôi nghĩ rằng, chúng đã nhầm tôi với ai đó".

Tuy nhiên, anh Thiệp cũng cho rằng, có nhiều khả năng, nhóm thanh niên này cần  tiền nên mới làm liều truy sát anh nhằm cướp lấy tệp vé số anh đang cầm bán trên tay. Trước khi bị chém, chúng xuất hiện rất bất ngờ. Khi anh Thiệp đau đớn vì bị thương thì có một tên trong số đó đã chạy đến cướp tệp giấy vé số gồm 47 tờ mà anh này đang cầm trên tay. Biết vậy, anh Thiệp đã giằng lại với chúng, một người dân phát hiện  rồi tri hô quần chúng thì chúng lên xe bỏ chạy ngay tức khắc. Anh Thiệp nhớ lại: "Lúc đó, trời nhá nhem tối, tôi không kịp để ý đến người lạ tấn công nên chưa nhận dạng được chúng".

Gia cảnh khốn khó

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo ở Nam Định, anh Thiệp lại bị dị tật bẩm sinh là chân tay bị teo cơ, sức khỏe của anh không được bình thường như những người khác nên anh thiệt thòi nhiều thứ.  Do hoàn cảnh khó khăn, anh vào Nam mưu sinh bằng đủ thứ nghề, như may mặc, bán hàng rong... để kiếm sống. Nhưng do không đủ sức khỏe, không làm nổi những công việc nặng nhọc nên anh đi bán vé số. Gần chục năm nay, anh vẫn thường xuyên đi về bằng chiếc xe đạp cọc cạch để bán vé số mưu sinh trên những con đường tại khu vực quận 9, quận Thủ Đức. Ngày làm việc của anh Thiệp bắt đầu từ 4h chiều đến 11h đêm. Mỗi ngày, anh kiếm được khoảng 100 ngàn đồng.

Nhưng rồi làm ăn ngày càng khó khăn, cuộc sống bấp bênh, không chịu được cảnh thiếu thốn, vợ anh đã dứt áo ra đi, để lại con nhỏ cho anh. Từ việc không bảo đảm được cuộc sống ấm no cho con nữa, anh đành gửi về cho ông bà nội ở quê nuôi, hàng tháng ngoài tiền chi tiêu cá nhân, anh dành dụm gửi về cho cha mẹ già và con.

Anh Thiệp tâm sự: "Việc gửi tiền về quê chỉ là góp phần động viên cha mẹ già, chứ tôi thì vừa yếu, thu nhập lại thất thường nên sống chật vật lắm. Tôi đang yên ổn, thì giờ lại gặp chuyện xui xẻo này, nhà đã nghèo lại càng thêm thiếu thốn. Thực ra, lúc bị chém, tôi không  cố giật lại xấp vé số thì không biết xoay xở đâu ra để đóng tiền viện phí. Ngay khi bị nạn, có một người đàn ông trạc 50 tuổi đã rủ lòng thương mua lại tập vé số 47 tờ của tôi. Ngoài ra, ông còn cho thêm 200 ngàn đồng. Số tiền đó đã giúp tôi rất nhiều trong lúc hoạn nạn".

Kể về những mối quan hệ của mình, nạn nhân cho biết, anh đang sống cùng mẹ già tại một phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Phú (quận 9). Anh chỉ có hai người bạn học cùng quê, sửa xe đạp. Bạn anh rất hòa đồng và nhiệt  tình.

Biết tin anh nhập viện, các bạn đã vào thăm. Còn vợ anh hiện không còn ở với anh, thi thoảng chị có ghé thăm con một lúc rồi đi. "Tôi chỉ mong cơ quan công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc, tìm ra những kẻ chém mình dã man như thế. Nếu tôi là người giàu có, chúng chém để cướp cũng còn có lý do, đằng này, thân thể dị tật, tôi không có tài sản quý giá nào ngoài tập vé số, thế mà chúng lại ra tay với tôi...".

Theo một số người dân sống gần khu vực anh Thiệp gặp nạn, tại đây có một nhóm thanh niên mới lớn, chúng thường mang theo mã tấu bên người nhằm kiếm chuyện gây sự. Đã nhiều lần người dân báo cơ quan chức năng, nhưng khi thấy bóng dáng công an phường hay dân phòng đến là chúng dọn đường chạy  trốn rất nhanh.

Theo bà N. (60 tuổi, người bán nước bên đường tại khu anh Thiệp bị chém), chuyện thanh niên dùng mã tấu cướp tài sản vẫn xảy ra thường xuyên, chỉ là tại  người dân không trình báo cho công an biết để điều tra. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều vụ, mới đây, cũng có một người dân bị nhóm giang hồ chém thương tích để cướp xe máy, đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức". 

Nhiều nghi vấn được đặt ra

Ngày 8/3, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức cho biết: "Vụ án này đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Tuy nhiên từ trước đến nay, những người bị "giang hồ" chém chắc chắn phải có mâu thuẫn ít nhiều với chúng. Tuy chưa làm sáng tỏ vấn đề nhưng một người bán vé số làm sao lại để nhóm thanh niên 4 - 5 người cố sát? Cũng có thể bị truy sát nhầm, nhưng những trường hợp này thì rất ít, hơn nữa thời gian gây án cũng vào thời điểm trời còn sáng, lúc này người dân đang lưu thông rất nhiều ngoài đường. Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ".      

Ái Minh

Vụ nổ súng trả thù theo kiểu 'giận cá chém thớt'

Thứ 2, 25/02/2013 | 09:22
Vừa mở cổng dẫn bạn của con trai vào nhà, bất ngờ ông Đặng Duy T. bị một trong hai đối tượng nổ súng từ sau lưng.

Nghi án giết chủ tiệm vàng trả thù

Thứ 2, 04/02/2013 | 16:36
Nguyên nhân dẫn đến vụ giết người cướp tiệm vàng Tô Châu đang gây chấn động dư luận không đơn thuần chỉ là để cướp tài sản mà hung thủ còn có mục đích khác là trả thù chủ tiệm vàng.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.