Hà Nội những ngày rét đậm, rét hại nhiều người dân không dám ló mặt ra đường vì sợ rét mướt. Nhưng vẫn có những người dậy từ sáng sớm để chuẩn bị công cuộc mưu sinh cho ngày mới.
Chị Phượng - một tiểu thương ở chợ Xanh chia sẻ: “Mấy hôm mưa gió rét mướt, tôi vẫn dậy từ 3 giờ chuẩn bị thịt thà để đi chợ bán. Khoảng 5 giờ có mặt ở chợ dọn hàng, tề thịt ra tầm 6 giờ là có khách đi chợ. Nhiều hôm bận quá còn không kịp ăn sáng. Nói chung, cũng vì mưu sinh nếu không chẳng dậy sớm làm gì”.
Không chỉ có chị Phượng mà nhiều chị hàng rau, hàng cá, hàng thịt cũng chịu chung cái cảnh “màn trời, chiếu đất”. Họ phải gác lại cơn thèm ngủ mà dậy sớm. Tuy nhiên, tới tầm 8-9h sáng khi hàng họ đã bán được hòm hòm thì họ mới ăn vội nắm xôi, bát bún lót dạ cho ấm bụng.
Trời nắng đã đành, trời mưa lại còn vất vả hơn. Dù mưa, nhiệt độ xuống tới chỉ còn vài độ C họ vẫn cứ đều đều với guồng quay công việc đã quen. Họ cũng muốn được thảnh thơi, nghỉ ngơi nhưng nghỉ thì “không có gì để ăn”.
Khung cảnh ngoài chợ đìu hiu ít khách qua lại.
Trong chợ lưa thưa hàng rau củ.
Hàng thịt hiếm hoi trong ngày mưa bão.
Cô bán rau cố "vớt vát" một ít rau lo cho bữa trưa giữa 'rừng' rau hỏng.
Chị bán hoa quả tìm chút hơi ấm mùa đông.
Vợ chồng hàng tôm cá bận bịu vì đông khách.