Xót xa nhìn trẻ sơ sinh bị cha mẹ vứt bỏ

Xót xa nhìn trẻ sơ sinh bị cha mẹ vứt bỏ

Thứ 5, 17/10/2013 | 17:14
0
Theo thống kê, những năm gần đây, tỉ lệ các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn ngày càng chiếm tỉ lệ cao trong xã hội. Với họ, ước muốn có được tiếng cười trẻ thơ trong căn nhà của mình mãnh liệt hơn ai hết.

Tuy nhiên, khi chứng kiến những vụ việc đau lòng của những người đang tâm bỏ rơi, giết hại những sinh linh bé bỏng do mình dứt ruột đẻ ra, sự phẫn nộ của họ lại càng lớn.

Xã hội - Xót xa nhìn trẻ sơ sinh bị cha mẹ vứt bỏ

Khát khao tiếng nói trẻ sơ sinh trong gia đình vẫn chỉ là giấc mơ với nhiều gia đình.

Những câu chuyện xót xa

Ngày 3/10/2013, người dân tại xóm rạch Ngã Cái ( tổ 7, khu vực 8, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) xôn xao kéo nhau đến để xem mặt bé gái tội nghiệp vừa được cứu sống tối hôm trước đó. Đứa bé được anh Trương Văn Duyên phát hiện trong tình trạng bị vùi trong lớp đất mỏng, chỉ còn phần đầu bên trên. Đứa bé được vợ chồng ông Trương Văn Bảnh (59 tuổi) và bà Đỗ Thị Công (54 tuổi) moi đất bế lên. Lúc ấy, bất ngờ thấy cháu phát ra tiếng khóc, mọi người mới biết bé còn sống liền đưa đi cấp cứu rồi được vợ chồng bà Công nhận nuôi. Theo người dân xóm Ngã Cái thì cách đây 2 năm, cũng có bé trai bị thả trôi sông, được người dân phát hiện nhưng đứa trẻ xấu số đã qua đời.

Đầu tháng 8/2013, người dân xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hoà Phú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội phát hiện một xác trẻ sơ sinh bị giết chết rồi ném xuống đầm cá được bọc trong một bịch nilon, còn nguyên dây băng cuốn và dây rốn. Kết quả giám định pháp y khẳng định vùng đầu của cháu bé có nhiều vết bầm tím, tụ máu, có khả năng là bị bóp đến chết. Sau khi điều tra, cơ quan công an đã kết luận hung thủ chính là mẹ đẻ của cháu bé là L.M.T (SN 1994), chưa kết hôn và đang theo học khoa giáo dục mầm non của một trường sư phạm tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 21/6/2013, công nhân thu gom rác tại chợ Chí Hùng, thị trấn Thái Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã phát hiện một bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác. Bé trai nặng khoảng 3kg, còn dính cả nhau thai, nằm trong bao nilon cột chặt. Vụ việc khiến người dân thực sự phẫn nộ khi cách đó chừng 1 năm, cũng đã diễn ra một vụ nữ công nhân 16 tuổi quê ở Nghệ An sinh sớm và vứt bỏ con vào thùng rác.

Xã hội - Xót xa nhìn trẻ sơ sinh bị cha mẹ vứt bỏ (Hình 2).

Khu du lịch Cồn Vành, phía sau là rừng phi lao, nơi phát hiện xác trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày 21/3/2013

Kẻ lần không ra

Nhiều lần đến chùa Bồ Đề làm từ thiện, chăm sóc các cháu bé mồ côi, bị bỏ rơi, chị Nguyễn Thị T. ở Gia Lâm, Hà Nội phải bật khóc: "Vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã 5 năm mà chưa có con, cũng đã đi khắp các bệnh viện để điều trị nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Nhìn những đứa trẻ vô tội ở đây tôi không cầm lòng được. Tại sao có những người được ưu ái cho thiên chức làm mẹ, làm cha lại đang tâm vứt bỏ đi giọt máu của mình như vậy, trong khi chúng tôi cố lắm, muốn lắm cũng không thể có được. Nhiều khi ôm các cháu vào lòng, khát vọng làm mẹ trong tôi lại càng day dứt. Nếu gia đình chồng đồng ý, có lẽ trong thời gian sắp tới chúng tôi cũng sẽ nhận một cháu về nuôi".

Đồng cảnh ngộ như chị T., vợ chồng anh Nguyễn Văn L. ở Đống Đa, Hà Nội cũng đã "chạy" khắp nơi, từ Đông- Tây y, thậm chí ra cả nước ngoài để thụ tinh nhân tạo nhưng vẫn không thành công. Vợ anh L. cũng đã hai lần mang bầu nhưng chỉ đến tháng thứ 3, thứ 4 là sẩy. Nước mắt của hai vợ chồng đã đổ ra bao nhiêu lần không biết. Mấy tháng trước, khi nghe vụ nữ sinh ở Thái Bình đẻ con rơi ở khu du lịch Cồn Vành rồi bỏ con đến chết, anh L. đang ngồi đọc báo đột nhiên đấm tay xuống bàn đánh rầm một cái khiến người nhà hốt hoảng không hiểu chuyện gì. Đến khi biết tâm tư của anh, nhiều người cũng thấy nao lòng. "Con cái là của trời cho, sao không cho những người như vợ chồng tôi mà để cho các cháu phải chết thảm như thế. Tại sao họ sinh con ra mà không  nuôi, nếu không nuôi được thì có thể đem cho, để ở những trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, ở cửa chùa để các cháu còn có cơ hội sống. Những người không thể có con như chúng tôi còn có thể biết mà tìm đến nhận nuôi về. Chữ Tâm đi đâu mất rồi trong lòng họ vậy?".

Mỗi ngày, tại bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM điều trị tới 100 ca vô sinh và hiếm muộn cho thấy thực trạng đáng báo động của các cặp vợ chồng trẻ ở Việt Nam. Không chỉ bệnh viện Từ Dũ, tại các khoa sản, chuyên khoa hiếm muộn ở các thành phố lớn luôn trong tình trạng gần như quá tải vì nhu cầu khám chữa vô sinh của các cặp vợ chồng ngày càng lớn. Đến bất kỳ phòng khám nam khoa, phụ khoa, vô sinh, hiếm muộn lớn nào đều có thể thấy tình trạng chờ đợi tới mòn mỏi của các cặp vợ chồng, những người đến thăm khám và chữa bệnh. Có người đã đi qua hàng chục phòng khám khắp nơi, hễ nghe ở đâu có tiếng thầy giỏi là lập tức tìm đến, mất hàng năm trời vẫn không đạt được thoả nguyện. Tiếng gọi "cha, mẹ" với họ vẫn chỉ là ước mơ…  

Thực tế, việc vô sinh có nhiều nguyên nhân khác nhau, do tắc vòi trứng, do viêm nhiễm, rối loạn buồng trứng,… Một số trường hợp tuy chưa có quan hệ tình dục nhưng bị viêm nhiễm cũng có thể dẫn đến việc vô sinh chứ không nhất thiết là do hậu quả của nạo phá thai. Các chị em gái, kể cả chưa có gia đình mà kinh nguyệt không đều, có khí hư có mùi, màu bất thường thì nên đi khám để phòng tránh tối đa khả năng mắc vô sinh.

Hón Thỵ

Bé sơ sinh bị chôn sống vì đã có 1 anh và 2 chị

Thứ 6, 04/10/2013 | 15:45
Ngày 4/10, làm việc với công an, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh bị chôn sống khai do đã có 3 con, lần này sinh tiếp bé gái nữa không có khả năng nuôi dưỡng nên mới đem bỏ.

Truy tìm thân nhân bé sơ sinh bị chôn sống sau bụi cây

Thứ 6, 04/10/2013 | 09:49
Chính quyền thống nhất giao bé cho vợ chồng ông Trương Văn Bảnh (phường An Bình) chăm sóc trong thời gian chờ thân nhân của cháu bé đến nhận.

Đổ xô kéo đến xem xác trẻ sơ sinh vùi dưới chân cầu

Thứ 4, 02/10/2013 | 16:38
Xác một xác trẻ sơ sinh bị vùi dưới lớp đất, được quấn chặt bằng một khăn vải, bên ngoài kèm thêm mấy tờ giấy báo cũ để ngụy trang, phía trên có mấy viên gạch dằn cố định lại.

Cha muốn con trai, ném bé gái sơ sinh xuống nền nhà

Thứ 6, 27/09/2013 | 16:35
Đứa bé tội nghiệp sau cú ném trời giáng của cha ngất lịm đi, không kịp khóc.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm vắng Thủ đô

Thứ 7, 21/09/2013 | 19:51
Một em bé sơ sinh được đặt trong chiếc túi nilon và bị bỏ rơi trước cửa nhà dân giữa đêm khuya vắng Hà Nội .

Sốc với ý tưởng biến 'trẻ sơ sinh' thành... thú cảnh

Thứ 5, 29/08/2013 | 20:12
Nữ họa sĩ người Trung Quốc đã khiến tất cả mọi người phải sửng sốt trước việc kết hợp trẻ sơ sinh và thú cảnh.

Trẻ sơ sinh và 'bí ẩn' đôi mắt

Thứ 2, 12/08/2013 | 16:29
Cùng tìm hiểu những ‘bí mật’ cực thú vị về cửa sổ tâm hồn của bé yêu.

Bé sơ sinh bị chôn sống vì đã có 1 anh và 2 chị

Thứ 6, 04/10/2013 | 15:45
Ngày 4/10, làm việc với công an, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh bị chôn sống khai do đã có 3 con, lần này sinh tiếp bé gái nữa không có khả năng nuôi dưỡng nên mới đem bỏ.

Truy tìm thân nhân bé sơ sinh bị chôn sống sau bụi cây

Thứ 6, 04/10/2013 | 09:49
Chính quyền thống nhất giao bé cho vợ chồng ông Trương Văn Bảnh (phường An Bình) chăm sóc trong thời gian chờ thân nhân của cháu bé đến nhận.

Đổ xô kéo đến xem xác trẻ sơ sinh vùi dưới chân cầu

Thứ 4, 02/10/2013 | 16:38
Xác một xác trẻ sơ sinh bị vùi dưới lớp đất, được quấn chặt bằng một khăn vải, bên ngoài kèm thêm mấy tờ giấy báo cũ để ngụy trang, phía trên có mấy viên gạch dằn cố định lại.

Cha muốn con trai, ném bé gái sơ sinh xuống nền nhà

Thứ 6, 27/09/2013 | 16:35
Đứa bé tội nghiệp sau cú ném trời giáng của cha ngất lịm đi, không kịp khóc.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm vắng Thủ đô

Thứ 7, 21/09/2013 | 19:51
Một em bé sơ sinh được đặt trong chiếc túi nilon và bị bỏ rơi trước cửa nhà dân giữa đêm khuya vắng Hà Nội .

Sốc với ý tưởng biến 'trẻ sơ sinh' thành... thú cảnh

Thứ 5, 29/08/2013 | 20:12
Nữ họa sĩ người Trung Quốc đã khiến tất cả mọi người phải sửng sốt trước việc kết hợp trẻ sơ sinh và thú cảnh.

Trẻ sơ sinh và 'bí ẩn' đôi mắt

Thứ 2, 12/08/2013 | 16:29
Cùng tìm hiểu những ‘bí mật’ cực thú vị về cửa sổ tâm hồn của bé yêu.