Đã gần một tháng trôi qua, kể từ khi viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo của bà Nguyễn Thị Mai (54 tuổi), huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), hơn chục nạn nhân đang sống trong cảnh phấp phổng lo âu, liệu rằng số tiền mà mình đã cho bà Mai vay có lấy được về hay không? Gia đình con cái sẽ phải sống tiếp như thế nào?
Cũng từng ấy thời gian, từ ngôi nhà khang trang được tích cóp bằng công sức cả cuộc đời xây nên, chị Nguyễn Thị M. (56 tuổi), trú khối 1, thị trấn Tây Sơn, một trong số các nạn nhân có hoàn cảnh éo le nhất vẫn chưa tin được tất cả là sự thật. Phút chốc trắng tay, gia đình chị đã phải chuyển ra ngoài thuê một căn nhà cấp 4 tồi tàn để tá túc qua ngày, bởi ngôi nhà cũ chị đã phải đem bán, gán nợ cho người ta mất rồi.
Ngôi nhà và chân dung của nữ đại gia Nguyễn Thị Mai.
Quệt ngang dòng nước mắt lăn dài trên gò má đen sạm của người phụ nữ suốt một đời làm thuê khắc khổ, chị M. kể: Đi làm thuê cho bà Mai 2 năm, 2 chị em thân thiết gần như ruột thịt. Bởi vậy khi bà ấy nói nhờ vay tiền bỏ thêm vốn làm ăn rồi sẽ trả lãi cho (0,1%), chị M. đã không lưỡng lự dốc hết toàn bộ tiền trong nhà và vay nợ thêm đưa cho bà Mai tổng 920 triệu.
“Khi bà ấy tuyên bố vỡ nợ, tôi như chết đứng. Chồng vì giận tôi không nghe lời can ngăn nên đã sống ly thân. Tôi mất nhà mất cửa, mất tiền bạc và mất luôn cả gia đình rồi…”, chị nấc lên nghẹn ngào.
Một trường hợp đau lòng khác, chị Nguyễn Thị O. (SN 1957), trú thị trấn Tây Sơn chán nản chia sẻ: “Tôi và bà ấy (bà Mai -PV) là bạn bè thân thiết. Nghĩ tình chị em nên khi bà ấy hỏi vay tiền, tôi đã đi mượn số tiền 400 triệu đưa cho. Vì chỗ thân tình, tôi vay giúp bà chứ không nghĩ đến lãi suất hết. Tôi tin tưởng đến mức, ngay cả giấy vay nợ tôi cũng ko bắt bà viết. Vậy mà bà ấy lại nỡ để gia đình tôi lâm vào cảnh khốn đốn như thế này”. Nói đến đây, chị O. khôn