Ở vòng 5 V.League 2017, cuộc so tài giữa HAGL và Cần Thơ là trận cầu đặc biệt được chú ý. Lý do không phải vì họ nằm top đầu, cạnh tranh ngôi vương, mà do cả hai đang chia nhau các vị trí cuối bảng xếp hạng.
Hiểu được tính chất quan trọng của cuộc so tài, phía HAGL đã chuẩn bị chu đáo, rèn luyện tích cực. Đáng nói hơn, trước và sau khi họ giành thắng lợi đậm 3-0, nhiều ‘chuyện lạ’, lâu nay chưa có ở Hàm Rồng bỗng xuất hiện.
Đầu tiên, tại buổi tập cuối cùng trước trận, các cầu thủ HAGL đã bất ngờ nhận lì xì từ nhà tài trợ mới – hãng sữa IQ LAC PRO. Món quà này khiến Công Phượng và các đồng đội tỏ ra rất vui. Song, đây là điều hiếm bởi họ nằm trong số ít CLB tại V.League không nhận hiện vật hoặc hiện kim lì xì từ ông chủ đội bóng.
Xuất sắc ‘ẵm’ 3 điểm, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò về sau lại tiếp tục có ‘quà’. Đó là khoản tiền thưởng 100 triệu đồng, cũng đến từ Công ty IQ.
Số tiền không lớn khi đem ‘cân đo đong đếm’ với nhiều đội bóng khác, nhưng là lần đầu tiên ‘đám trẻ nhà bầu Đức’ được thưởng nóng kiểu như vậy tại V.League 2017.
Chuyện lạ tiếp theo đến từ Công Phượng. Phong độ mới đang nhen nhóm trở lại, chẳng nhiều người nghĩ Phượng lại ghi tới 2 bàn, đặc biệt khi HAGL thiếu một trung phong ngoại đẳng cấp, biết làm tường, biết phối hợp.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn mừng ra mặt vì kết quả mỹ mãn. Và trên men say chiến thắng, ông ‘mạnh dạn’ ví đội như Chelsea, khi được hỏi về sơ đồ 3-5-2 đang dùng. Khẳng định rằng, đây là phát biểu rất cá tính, điều mà nhà cầm quân vốn nổi tiếng khiêm nhường ít thể hiện.
“Không phải là lỗi mốt mà chúng tôi xây dựng lối chơi dựa trên việc nghiên cứu các đối thủ. Ví dụ như CLB Chelsea, lúc đầu họ đá với 4 hậu vệ và thua liên tục. Họ buộc phải thay đổi và bây giờ lối đá của họ cũng là 3 trung vệ. HAGL cũng vậy, chúng tôi đã thay đổi để có được kết quả tốt hơn”, ông nói.
Gây ấn tượng từ chuyện bên lề, đến cầu thủ, rồi HLV, HAGL còn khiến giới mộ điệu chú ý bởi phát biểu rất khác của lãnh đạo.
Vốn tự tin vào lứa trẻ của mình, nhưng bầu Đức lại tỏ ra khiêm tốn sau ‘trận cầu 6 điểm’. Ông cho đó là ‘bình thường’, và ‘chưa có gì để khen’.
Xem lại HAGL 3-0 XSKT Cần Thơ:
Trần Anh