Với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười thường trực trên môi luôn gây thiện cảm cho người đối diện, Đặng Như (21 tuổi) quê ở Cái Bè – Tiền Giang, hiện đang theo học Quản trị Kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh là cô gái có niềm đam mê và tình yêu lớn đối với xe cổ. Cô đã từng sở hữu những chiếc xe Cup82, xe đạp máy Mobyllete, 67 và hiện tại cô đang đi chiếc super vespa.
Bén duyên với xe cổ khi Như được ba mẹ tặng cho một chiếc Cup82 để tiện cho việc đi học khi cô theo học phổ thông. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà cô từng có từ trước. Cảm thấy thích thú và tò mò về chiếc xe mình đang sở hữu nên Như lên mạng tìm hiểu thêm thông tin.
Như mạnh dạn tham gia vào những nhóm chơi xe để được nghe những người đi trước truyền đạt lại kinh nghiệm, cách sửa chữa thông thường khi đi trên đường mà xảy ra sự cố, đó đều là những việc làm căn bản mà mỗi dân chơi xe cổ cần phải trang bị.
Tình yêu xe cổ là một định nghĩa vô cùng khi Như bị vẻ đẹp mảnh mai của chiếc xe đạp máy mobyllete hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Như chia sẻ: “Mình thích tiếng nổ bành bạch của nó mà đi giữa phố không thể lẫn vào đâu và theo sau bô là làn khói trắng của dầu thơm mùi bạch hà khi pha lẫn với xăng, lý do vì xe đạp máy là hai thì”.
Chiếc vespa “đỏng đảnh” trên đường dọc biển Bàu Trắng (Bình Thuận)
Sau này Như chuyển qua chạy 67 vì dáng xe rất khỏe khoắn và phù hợp hơn cho chạy đường trường, những chuyến đi chơi xa dã ngoại cùng bạn bè. Khoảng thời gian gắn bó cùng với mỗi chiếc xe là những câu chuyện vô cùng lý thú mà chắc hẳn khi được kể lại cho những người bạn của mình nghe ta lại như một lần trải nghiệm.
Như đi xe 67 cho đến đầu năm 2013 thì chuyển qua chinh phục chiếc super vespa