Phụ gia mỹ phẩm, thuốc phiện thành nước lẩu
Tờ Thời Báo Dương Tử Buổi Tối cho hay, một số nhà hàng ở Nam Kinh đang phục vụ món lẩu thịt cừu nhưng nguyên liệu lại gồm có xương lợn, hương thịt cừu, chất gia vị màu trắng và các phụ gia khác.
Theo tờ báo này, chủ sở hữu một nhà hàng chuyên lẩu thịt cừu tiết lộ, ông sử dụng một loại phụ gia để chuẩn bị nước lẩu như lời khuyên của một số đồng nghiệp kinh doanh khác. Nguyên liệu trong loại phụ gia này giúp cải thiện mùi vị và tăng lợi nhuận nhờ cắt giảm các thành phần trong nồi lẩu.
Ảnh minh họa
Một chủ đại lý bán đồ gia vị cho hay các nhà hàng lẩu và súp thịt cừu thường sử dụng loại nước dùng pha kem màu trắng. Một chai nặng 1kg nước dùng loại này có giá 30 nhân dân tệ (gần 100.000 đồng), chủ đại lý bán hàng chục chai mỗi tháng khi nhu cầu ăn lẩu mùa đông tăng cao.
Ngoài ra, có một loại phụ gia được chiết xuất từ cây thuốc phiện có giá 100 nhân dân tệ (khoảng 330.000 đồng) có thể khiến khách hàng nghiện món này.
Độc tố gây ung thư trong sữa
Theo phản ánh của một nữ sinh họ Tô ở Vũ Hán, Trung Quốc, em đã mua ở canteen của trường một hộp sữa Meng Niu loại 180g có giá 3,5 NDT, ngày sản xuất 2/6/2012, hạn sử dụng 21 ngày. Ngay sau khi mở bao và chuẩn bị uống, Tô phát hiện ra một vật lạ có màu đen đang nổi lềnh bềnh trong sữa, cô bé giật mình, không dám uống.
Hàng trăm hộp sữa chứa độc tố đã bị tiêu hủy cuối năm 2011.
Sau khi sự việc được phản ánh lên công ty sữa Meng Niu, công ty này đã lên tiếng xin lỗi và cho biết, đây là do sai sót trong quá trình đóng gói sản phẩm gây nên, đồng thời Meng Niu sẽ đền cho nữ sinh họ Tô 5 hộp sữa cùng loại.
Meng Niu là tập đoàn sữa lớn nhất hiện nay tại Trung Quốc và cũng chính là hãng đã dính đến vụ bê bối cuối năm 2011.
Phát hiện ngón tay trong bánh sandwich
Ryan Hart là người phát hiện ra ngón tay trong chiếc bánh sandwich. Cậu bé 14 tuổi cho biết, cậu đang ăn chiếc bánh sandwich do hãng Arby’s sản xuất thì đột nhiên cậu khựng lại vì nhai phải một vật gì đó cứng cứng. Ngay lập tức Ryan đã nhổ ra và phát hiện đó là 1 phần ngón tay người. Cậu bé đã có 1 phen hú vía với "vật thể lạ" này.
Người phát ngôn của công ty Arby's đã lên tiếng xin lỗi về sự việc nói trên. Công ty cũng đang tiến hành điều tra và đồng thời khử trùng sạch sẽ nơi sản xuất bánh.
Xác thằn lằn trong bánh mì
Khi đang chuẩn bị cho buổi sáng với chiếc bánh mỳ hiện Tesco, cậu bé William Evans, 10 tuổi đã có pha rụng rời tay chân. Nguyên nhân của chuyện này là do cậu bé đã phát hiện ra 1 chú thằn lằn chết trong chiếc bánh mỳ của mình.
Có khả năng chú thằn lằn này đã chui vào bao bì và chết trong quá trình đóng gói sản phẩm.
Khánh An