Mới đây, cụ bà Nguyễn Thị Trù (SN 1893, trú tại Ấp 4, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TP.HCM) vừa được Hiệp Hội Kỷ lục Thế giới công nhận là cụ bà cao tuổi nhất Thế giới .
Cụ sống vì con cháu
Trái ngược với hình ảnh ốm yếu, gầy gò mà mọi người vẫn hình dung về một người đã bước qua tuổi 122, cụ bà "cao tuổi nhất thế giới" Phạm Thị Trù là một người “trẻ” thực sự, trông cụ vẫn còn rất nhanh nhẹn và khỏe khoắn.
Hàng ngày, cụ được chăm sóc bởi bà Nguyễn Thị Ba (78 tuổi, con dâu út của cụ) nhưng hầu hết mọi công việc từ ăn uống đến đi vệ sinh cụ Trù đề tự làm hết. "Chỉ có điều cụ bị lẫn, hỏi thì chỉ biết đáp nhưng không đúng vào câu hỏi" - bà Ba cho biết.
Cụ Trù trong bức ảnh hồi trẻ.
Bà Ba còn tâm sự : “Mẹ tôi (cụ Trù) sinh được 11 người con, mà tới bây giờ cụ vẫn còn khỏe mạnh. Từ khi tôi về đây làm dâu tới nay, cụ rất ít khi đau ốm. Gia đình chúng tôi có phúc, nên bây giờ mới có “con đàn, cháu đống”, mẹ tôi sống tới bây giờ con cháu trong gia đình chúng tôi rất mừng”.
Khi được hỏi về chế độ chăm sóc, hay bí quyết khiến cụ sống lâu, con dâu cụ Trù cho biết: “Gia đình tôi nghèo, làm gì có đồ ngon bổ mà cho cụ ăn nhiều, chúng tôi ăn gì thì cho cụ ăn cái đó. Nhưng cụ rất thích ăn đồ ngọt, trước kia cụ có ốm và phải nhập viện. Khi đó chồng tôi còn sống, gia đình tôi tưởng cụ không qua khỏi nhưng thực sự bất ngờ, từ sau đó tới nay cụ vẫn khỏe mạnh cụ còn ăn khỏe hơn cả tôi nữa”.
Vất vả nuôi 11 người con
Cũng trong cuộc trò chuyện, bà Nguyễn Thị Đê (82 tuổi) con gái thứ 8 của cụ cho biết, trước gia đình bà sống gần bãi rác Đa Phước (nơi tập kết rác từ TP.HCM) nhưng giờ chuyển qua chỗ mới cũng cách khoảng vài cây số. Gia đình phải vất vả làm lụng kiếm sống qua ngày. Nhà đông anh em, bát cơm manh áo mẹ cũng phải nhường hết cho các con. "Ngà