Ngày Quốc tang đầu tiên (12/10), hàng trăm nghìn người dân từ khắp mọi miền tổ quốc đổ về Hà Nội, Quảng Bình và TP.HCM chờ đợi giây phút được cúi đầu trước người con ưu tú của dân tộc – Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần đầu tiên trong thời bình, lịch sử lại chứng kiến những dòng người dài như bất tận, những trái tim chung nhịp đập, những hàng nước mắt lã chã rơi trên mảnh đất hùng thiêng này.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Suốt những ngày qua, triệu triệu đồng bào và ngay chính báo chí trong nước cũng như toàn thế giới đã bị sự kiện, tình cảm cuốn đi một cách tự nhiên và mãnh liệt. Những câu chuyện, hình ảnh xúc động đã quá lâu chưa từng xảy ra đang diễn ra khắp mọi miền đất nước - tự thân nói lên tất cả.
Vô vàn những bức ảnh không cần lời chú thích. Vô vàn gương mặt, con người vô danh với biết bao thân phận, tuổi tác, không cần biết từ đâu đến, lặng lẽ vai kề vai, rồi choàng siết lấy nhau trong nỗi xúc cảm khôn cùng. Tái hiện lại hình ảnh, thành lũy lớn vô biên tưởng chừng chỉ còn trong quá khứ: Lòng Dân!
Và có lẽ phải đến tận lúc này, nhiều thập kỷ sau chiến tranh, nhìn vào những hình ảnh này, nhân dân thế giới và cả những “cựu thù” một thời mới thực sự vỡ lẽ ra rằng vì sao dân tộc Việt Nam đã chiến thắng, những đội quân hùng mạnh phải thất bại.
Dòng người vào viếng Đại tướng nối dài, cong cong như dải đất hình chữ S thân thuộc.
Cụ bà Nguyễn Thị Mão, 77 tuổi, chào Đại tướng trước Nhà tang lễ quốc gia.
Người lính vinh dự hai lần được bắt tay Đại tướng, lần đầu trong chiến dịch Điện Biên Phủ, khi ông mới 20 tuổi. Lần hai là trong dịp kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Người con Quảng Bình trước nỗi đau mất "Bác Giáp" yêu kính.
Có người đã không kìm được cảm xúc bật khóc, tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bà Mai đi 1 chặng đường dài từ Bình Dương về về Hà Nội khóc thương Đại tướng.
Chị Lê Thị Kim Loan cầm bức ảnh chụp riêng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng trước nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tôn (Hà Nội).
Bà Hoàng Thị Lan (59 tuổi, ở Hà Nội) xúc động khi xem lễ truy điệu Đại tướng qua màn hình tại vườn hoa Yersin đối diện nhà tang lễ. Bà cho biết quê hương của bà cách nhà Đại tướng chỉ một con sông. Ngay trong đêm 12/10, bà đã về Quảng Bình để kịp đón Đai tướng, đưa Người về nơi an nghỉ.
Giữa một 'biển' người ra đường tiễn đưa tại đường Kim Mã (Hà Nội) xuất hiện một người đàn ông bày tỏ tình cảm vô bờ bến đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nữ cảnh sát giao thông nhòe nước mắt khi linh xa đi qua.
Bé Đỗ Thùy Dương (4 tuổi) lau nước mắt cho mẹ khi chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (Q.10) không kìm được cảm xúc, nước mắt tuôn trào khi quỳ trước bàn thờ Đại tướng ở hội trường Thống Nhất (TP.HCM).
Tiễn đưa Đại tướng là hàng triệu người với nước mắt thấm đẫm trên gương mặt người già, trẻ nhỏ, cựu binh...
Nhiều chiến sĩ an ninh đã bật khóc giữa dòng người chung cảm xúc.
Hàng nghìn người cùng nhau quỳ lạy trong thời khắc tiễn đưa Đại tướng.
Hình ảnh người dân thủ đô đổ ra hai bên đường cúi đầu tiễn biệt Đại tướng lần cuối đã đi vào lịch sử.
Người dân Quảng Bình đứng dọc hai bên đường đón Đại tướng trở về.
Biển người đưa tiễn Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến.
Đại tướng đã yên giấc ngàn thu.
Linh Lee (Tổng hợp)