Đối với những khách du lịch từng một lần ghé chân đến TP Đà Nẵng, họ không chỉ yêu những bờ biển dài tuyệt đẹp, những đại lộ rộng thênh thang, rộng rãi, những quán ăn đồ biển chất lượng, giá rẻ... dọc các con đường ven biển. Đến với Đà Nẵng, nhiều du khách phải thừa nhận rằng TP Đà Nẵng luôn sạch sẽ, thoáng mát, khiến khách du lịch khi dừng chân nghỉ ngơi tại đây đều yêu thích. Những con đường đầy bóng cây, sạch sẽ ở hai bên vỉa hè, không có nước đọng, ao tù ở các cống nước... khiến họ ấn tượng, nói nhiều về "thành phố đáng sống" này.
Công sức ấy thuộc về những công nhân lao động môi trường ngày đêm quét dọn rác một các lặng lẽ, để có được một thành phố xanh sạch đẹp như hiện tại. Hình ảnh của họ từng được kể chân thực, đầy xúc động trong bài thơ "Tiếng chổi tre" của cố nhà thơ Tố Hữu.
Cô Trần Thị Phụng không nhớ hết năm đón Giao thừa ở ngoài đường
Những ngày cuối năm này, TP Đà Nẵng tràn ngập không khí vui tươi, rộn ràng khi Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đã cận kề. Do việc lau chùi, dọn dẹp, mua sắm của người dân, nên lượng rác thải những ngày cận Tết này tăng gấp nhiều lần so với thời điểm bình thường.
Áp lực công việc càng lớn hơn cho những người lao công quét dọn, chuyên chở rác thải ngồn ngộn từ các khu dân cư lên khu rác thải tại thôn Khánh Sơn, huyện Hòa Vang. Trong một dịp may mắn, PV Người đưa tin có dịp chia sẻ với cô Trần Thị Phụng (SN 1956, làm việc Xí nghiệp môi trường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Giữa trưa ngày 29 Tết, cô Phụng ngồi nghỉ ngơi ở cung đường Yên Bái, sau một buổi sáng lau dọn nhưng con đường quen thuộc với mình bao năm. Vừa nhẩm tính những món đồ cần mua cho gia đình ngày cận Tết, cô Phụng kể về bản thân: "Tôi làm nghề công nhân môi trường bao năm qua rồi, đến độ bây giờ tôi cũng chẳng nhớ bao nhiêu năm. Chỉ biết năm nào, tôi cũng đón giao thừa n