Như vậy là sau gần gần 2 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Miura cuối cùng đã phải nhận lấy cái kết không có hậu. Thất bại tại vòng Chung kết U23 châu Á vừa qua chính là giọt nước tràn ly khiến mối lương duyên giữa chiến lược gia người Nhật và VFF phải chấm dứt.
Ở dải đất hình chữ S, ông Miura tất nhiên cũng có những niềm vui chiến thắng. Tuy vậy, những thất bại ê chề mà ông để lại dễ khiến người ta nghĩ đến nhiều hơn.
Thua ngược Malaysia tại Bán kết AFF Cup 2014
Từng thắng 2-1 ở lượt đi ngay tại Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam tràn trề cơ hội bước vào trận Chung kết AFF 2014 khi tiếp Malaysia (lượt về) hôm 11/12 trên chảo lửa Mỹ Đình.
Thế nhưng, đây có lẽ là trận đấu tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Nó diễn ra theo kịch bản mà ngay cả những người hâm mộ bi quan nhất cũng không thể hình dung ra. Các cầu thủ tuyến phòng ngự đã thi nhau đạp đổ những nỗ lực mà toàn đội từng dày công gây dựng trước đó.
Thất bại 2-4 (chung cuộc 4-5) một lần nữa khiến giấc mơ vô địch giải đấu trong khu vực của chúng ta khép lại.
Vòng loại World Cup: Thái Lan 1-0 Việt Nam
Thi đấu tại Rajamangala, xét về tỉ số, thua tối thiểu thực ra là một thành công với đội tuyển ViệtNam. Thế nhưng, ở trận này, thầy trò HLV Miura để lại hình ảnh xấu xí khi liên tục phạm lỗi thô bạo với các cầu thủ Thái Lan và đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ của Minh Châu.
Cũng từ đây, dư luận trong nước bắt đầu lên án lối chơi “phản bóng đá” của nhà cầm quân người Nhật.
Dừng bước tại SEA Games 28
Tiếp Myanmar ở Bán kết SEA Games 28 những tưởng là cơ hội tốt để chúng ta có thể tiến tới cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng không, U23 Việt Nam để thua 1-2 đầy cay đắng trong một trận cầu mà chún