>>'Thú vui' kinh dị của quý bà khát tình
“Ma đưa lối, quỷ dẫn đường”
Ngày 12/6, cơ quan CSĐT công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc (SN 1963, trú thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) để làm rõ về hành vi giết người.
Ảnh cưới của anh P., và chị Th.
Theo cơ quan CSĐT, vào hồi 14h30' ngày 10/6, anh Nguyễn Đăng P. sau khi đi nhậu say về nhìn thấy vợ mình là chị N.T.Th. (SN 1988) đang mang thai tháng thứ 8 nằm nghỉ cùng con gái đầu 3 tuổi trong buồng, P. đã dựng vợ dậy để... đánh. Do bị đánh đột ngột, vợ P. chỉ biết kêu la, còn cháu nhỏ 3 tuổi vừa khóc vừa chạy xuống nhà ông bà ngoại cách đó vài mét. Sau khi đánh vợ, anh P. liền quay ra đập phá đồ đạc trong nhà từ bàn ghế, ti vi, quạt đến cả chuồng gà...
Nghe được tin con rể đang đánh con gái và đập phá đồ đạc, ông Nguyễn Ngọc đang ngồi nhậu ở nhà hàng xóm đã tức tốc chạy về can ngăn. Vừa bước vào nhà, ông Ngọc đã bị con rể chửi rủa, đuổi về. Nhìn thấy con gái bụng mang dạ chửa đang đứng khóc, đồ đạc trong nhà tan tành, ông Ngọc đã la mắng P.: "Nhậu say thì ngủ đi lại còn đánh vợ và đập phá đồ đạc...". Tuy nhiên, không những không nghe lời bố vợ, P. còn thách thức và nói: "Tôi đập đồ nhà tôi có đập đồ nhà ông đâu mà la mắng...".
Cha vợ và con rể đã to tiếng với nhau làm náo loạn cả vùng quê nghèo. Khi đó, hàng xóm sang can ngăn và khuyên ông Ngọc về nhà, để khi khác hai cha con nói chuyện phải trái sau. Do hai nhà cách nhau có vài mét, trong lúc ông Ngọc đang nằm nghỉ thì nghe thấy tiếng đập đồ đạc trong nhà con gái, không những vậy người con rể vẫn không ngừng chửi đổng nhà mình. Nghĩ đến người con rể mà bấy lâu nay mình thương yêu, lo cho từng tí một mà nay lại có lời lẽ xúc phạm mình, ông Ngọc giận lắm, vội vã đi lên nhà con gái.
Khi ông Ngọc vừa bước vào cửa, anh P. lao tới định "ăn thua" với bố vợ. Thân già gầy yếu, nhìn thấy con rể hung hăng lao về phía mình, miệng thì chửi bới, nhìn thấy trước cửa nhà con gái có đống củi, ông Ngọc liền vớ lấy một cây. Đúng lúc đó, người con rể lao tới và ông Ngọc đã vụt một nhát chí mạng vào đầu khiến anh P. bất tỉnh tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do bị chấn thương sọ não, anh P. đã tử vong.
Bà Nguyễn Thị Thanh T. (vợ ông Ngọc) đã gần như kiệt vì sức vừa mất con rể, chồng thì đang bị giam giữ. Bà T. nói trong nước mắt: "Những lúc không uống rượu, thằng P. nó hiền lắm, thương yêu vợ con, nhưng cứ hễ uống rượu vào là nó quậy phá, đập phá đồ đạc. Trước đây nó đã đập vỡ cả ti vi rồi, tôi đã phải gọi bà thông gia (mẹ anh P.) lên để động viên P. Sau đó, nó dạ vâng, nhưng lần này nó phá nhiều quá lên ông Ngọc mới lên và chuyện xảy ra vậy. Trước đây, ông ấy luôn nói "kệ chúng nó, lớn rồi, vợ chồng tự biết bảo nhau...".
Anh Trần Long, người trực tiếp chứng kiến sự việc ngày hôm đó kể lại: "Hôm đó tôi cùng hai cha con ông Ngọc và mấy người quanh xóm ngồi nhậu từ trưa, sau đó mở karaoke tại gia đình ra hát. Trong lúc hát nghe thấy nói chuyện P. chọc ghẹo cháu nhỏ và bị ông Ngọc la mắng, sau đó P. về nhà đánh vợ và chuyện đau lòng xảy ra. Thường ngày, ông Ngọc có to tiếng với ai đâu...".
Ông Nguyễn Ngọc.
Vợ mất chồng, con mất bố
Theo tìm hiểu của PV, ông Nguyễn Ngọc có 4 người con, chị N.T.Th. là con gái đầu. Gia đình khó khăn nên các con ông Ngọc phải bươn trải để kiếm sống ngay từ nhỏ. Người em trai kế và em út của chị Th. đang làm công nhân ở TP.HCM, nghe tin dữ đã tức tốc về nhà.
Bà Nguyễn Thị Vân, người hàng xóm cho biết: "Tội nghiệp ông bà Ngọc, nhà ông đông con mà đứa nào cũng ngoan và biết tự lo kinh tế cho gia đình. Bây giờ thì vợ mất chồng, con mất cha..., tội nghiệp quá".
Được biết, chị Th. và anh P., hiện đang làm công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng) lương chưa đầy 5 triệu đồng/tháng. Hiện chị Th. mang bầu đứa con thứ hai được 8 tháng.
Được biết mặc dù sống gần nhà cha mẹ vợ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng anh P. ít khi xuống nhà cha mẹ vợ chơi. Hai vợ chồng cùng làm một công ty, sáng đi chiều về, nên cũng ít trò chuyện với hàng xóm.
Chị M., người hàng xóm cho biết: "Mỗi lần uống rượu về, P. có cái tật là đánh vợ và đập phá đồ đạc, hình như mỗi lần nhậu là P. bị "ma nhập" gì đó...".
Nhìn cảnh chị Th. ôm bụng bầu và đứa con 3 tuổi còn chưa hiểu được chuyện gì với cha mình, ai cũng chạnh lòng. Người thì hiểu thông cảm cho, người không hiểu thì trách móc cha chị Th. cố ý đánh chết con rể. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì người đau khổ và dằn vặt nhất chính là ông Ngọc. Khi PV gặp ông tại trại giam, nhìn ông già hơn nhiều so với tuổi 50 của mình. Có lẽ ông đang rất hối hận về việc làm thiếu kiềm chế của mình.
Nỗi ám ảnh từ rượu Ngày 12/6, cơ quan CSĐT công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết hiện tại ông Nguyễn Ngọc đang bị tạm giam tại cơ quan CSĐT huyện Hòa Vang để tiếp tục điều tra, còn thi thể anh P. đã được gia đình đưa về nhà để lo mai táng. Theo cơ quan CSĐT, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, ở xã nghèo miền núi huyện Hòa Vang, nơi xảy ra sự việc vừa qua, đã liên tiếp xảy ra những án mạng từ rượu, từ nhậu như say em cầm gậy đánh chết anh, rồi ngồi nhậu bị bạn chê "ham ăn" cầm dao chém liên tiếp vào cổ bạn nhậu. Cách đây không lâu, do kích bác nhau trong bàn nhậu, có đối tượng đã dùng dao đâm thấu tim bạn dẫn đến tử vong...". Mong pháp luật khoan hồng Bà T. (vợ ông Ngọc) tâm sự: "Không biết ông Ngọc có chịu ăn uống gì không hay lại suy nghĩ rồi ốm quỵ ra. Ông ấy hay suy nghĩ lắm. Giờ đây, tôi chỉ mong ông ấy nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Con rể thì cũng không còn, những đứa cháu lớn lên không biết nó có trách ông ngoại nó không...". |
QUANG HUY