Liên tục bị bạo hành
Trong trại giam số 2, Trại giam Đắk Trung (tỉnh Đắk Lắk), không ai không biết phạm nhân H’Păl (SN 1976, trú thôn 3, xã Đắk R’măng, huyện Đak G’long, tỉnh Đắk Nông), đang thụ án được hơn 2 năm vì tội “ Giết người ”.
Người H’Păl sát hại không ai khác, là người chồng đã từng đầu ấp tay gối với mình.
Phạm nhân Păl đang được cán bộ động viên chia sẻ.
Theo lời kể của H’ Păl, gần 10 năm trước H’Păl kết hôn với anh Vũ Văn Mạnh (SN 1975, quê gốc tỉnh Hưng Yên). Hai người có với nhau ba người con. Ngoài những công việc đồng án, chị H’Păl còn chăn nuôi, nấu rượu kiếm thêm, nên cuộc sống gia đình khá ổn định.
Theo như nhận xét của những người hàng xóm, anh Mạnh là người chồng tốt, người cha mẫu mực, hiền lành, chăm chỉ, chiều vợ, thương con. H’Păl khéo léo, đảm đang. Họ sẽ là một cặp đôi hoàn hảo nếu như H’Păl không mắc “bệnh” nói nhiều, khiến có người cho rằng anh Mạnh “hiền quá hóa đần”, bị vợ “át vía”.
Cuộc sống vợ chồng bị đảo lộn, khi Mạnh bắt đầu “dở chứng” sinh tật rượu chè. Mỗi lần say xỉn, Mạnh lại lôi vợ, con ra chửi bới và đánh đập thậm tệ. Không chịu được sự bạo hành của chồng, nhiều lần H’Păl định ly hôn nhưng vì thương con còn nhỏ, lại được các ban ngành đoàn thể trong thôn vận động, hòa giải nên H’Păl cố gắng chịu đựng nhưng Mạnh lại chứng nào tật nấy.
Quá chán nản cuộc sống vợ chồng, cuối năm 2006, H’Păl quyết định nộp đơn ra tòa xin ly hôn, nhưng Mạnh vẫn kiên quyết không ký. Păl phải cắn răng chịu đựng sống tiếp. Cuộc sống vợ chồng trở thành vô nghĩa khi cả hai không nhìn mặt nhau, dù chung sống dưới một mái nhà. Do nhà nhiều rẫy, một mình không thể làm xuể, H’Păl thuê một nữ làm công là Nguyễn Thị Thoan (SN 1975, tạm trú Đắk Nông) tới làm phụ.
Tiếp tay người l