Giết người chỉ vì... mấy con lươn

Giết người chỉ vì... mấy con lươn

Thứ 2, 06/05/2013 | 14:28
0
Quá ấm ức vì mấy ngày liên tục bị mất trúm lươn, Lưu Xuân Phương (SN 1985) và Lưu Xuân An (SN 1986) trú tại xóm Tây Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã phục kích và đánh chết ông H. khi ông này đi qua khu vực thả trúm của họ.

Hàng trăm người dân huyện Yên Thành đã có mặt tại phiên tòa và ai cũng lặng người khi chứng kiến người thân của nạn nhân cũng như bị cáo khóc lóc thảm thiết. Những kẻ gây án đã bị trừng phạt bởi hành vi nông nổi của mình nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn dai dẳng với rất nhiều người.

Sự nghèo khổ của bị hại và bị cáo

Chiều 22/4/2013, đông đảo người dân xã Phú Thành đã có mặt tại TAND tỉnh Nghệ An để theo dõi phiên xét xử vụ án nói trên. Phương và An gầy đi nhiều sau ngày bị bắt, những giọt nước mắt hối hận muộn màng không ngừng rơi trên khuôn mặt hốc hác. Đến tận bây giờ, người dân xã Phú Thành vẫn chưa hết bàng hoàng bởi không thể tưởng tượng, vì lý do cỏn con mà Phương và An lại có thể hành động dã man như vậy. 26 năm tù là cái giá mà những kẻ giết người ngông cuồng này phải trả.

Pháp luật - Giết người chỉ vì... mấy con lươn

Phương và An thành khẩn khai báo trước tòa.

Vào khoảng 7h sáng 4/11/2012, bà H. chờ mãi không thấy chồng đi kích lươn về nên thấy lo. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà H. và cô con dâu đã đi tìm chồng ở cánh đồng lúa thuộc xóm 8, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, thì phát hiện chồng mình - ông Nguyễn Văn H. (49 tuổi) bị chết trên bờ ruộng với nhiều vết chém trên người. Nhận được tin báo, công an xã Hậu Thành và công an huyện Yên Thành đã nhanh chóng có mặt để điều tra vụ án. Tại hiện trường, xác nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, trên mặt có nhiều vết chém, bên cạnh còn có một kích điện dùng để bắt cá.

Hành nghề thả ống trúm (ống lươn) đã lâu, nhưng trong thời gian vừa qua, An liên tục bị mất ống lươn tại cánh đồng Nhà Trạn thuộc xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Bức xúc vì thường xuyên bị kẻ khác nẫng tay "thành quả" của mình nên An đã nghi ngờ ông Nguyễn Xuân H. (SN 1966, trú tại xã Văn Thành), vì ông H. chủ yếu đi kích điện bắt cá vào đêm khuya hơn nữa khi gí điện vào ruộng thì lươn sẽ không vào ống trúm của An.

Nghĩ là làm, An đã rủ Lưu Xuân Phương (SN 1985) trú cùng xóm ra cánh đồng mà An thả ống bắt lươn để rình và ý định "dạy" cho ông H. một bài học. Rạng sáng 4/11/2012, Phương thức dậy, đi xe máy sang nhà An và cùng rủ nhau ra đồng tìm kẻ trộm lươn. Trên đường đi, cả hai cầm sẵn viên gạch làm hung khí. Khi đến cánh đồng thuộc xã Hậu Thành, Phương và An phát hiện ông H. đang mang kích điện và nghi ông lấy trộm lươn từ ống của hai người đang thả dưới ruộng. Thấy vậy, Phương cất tiếng hỏi: "Răng bác lại đổ trúm của nhà cháu?". Khi ông H. chưa kịp phản ứng gì, Phương lớn tiếng tiếp: "Đập chết cha hắn đi" rồi cả hai lao vào dùng gạch đánh ông H..

Sau một hồi vật lộn, bị gạch đánh vào đầu quá đau khiến nạn nhân phải kêu lên: "Tau biết tau sai rồi, bay tha cho tau đi". Thế nhưng, cả An và Phương vẫn dùng gạch đánh liên tục vào đầu ông H., khi nạn nhân gục xuống mới chịu dừng lại và bỏ về. Theo kết quả giám định pháp y của phòng Kỹ thuật Hình sự công an tỉnh Nghệ An, ông H. bị chết vì xuất huyết não do chấn thương.

Sáng hôm sau, khi biết ông H. đã chết, An lập tức tìm đến công an đầu thú còn Phương do quá hoảng sợ đã bỏ trốn sang Lào. Khi bị cơ quan chức năng ráo riết truy bắt, biết không thể trốn được mãi, Phương mới chịu trở về Việt Nam đầu thú.  Chiều 5/11, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Lưu Xuân An (SN 1966) trú tại xóm Tây Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Ngay sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, An đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 22/4/2013, các bị cáo Lưu Xuân Phương (SN 1985) và Lưu Xuân An (SN 1986) trú tại xóm Tây Lai, xã Phú Thành huyện Yên Thành đã bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội giết người.

Pháp luật - Giết người chỉ vì... mấy con lươn (Hình 2).

Mọi người có mặt tại phiên tòa đã góp tiền lại giúp đỡ gia đình hai bị cáo.

Gánh nặng phía sau bản án

Tại phiên toà, Phương và An đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cả hai cho biết do quá ấm ức vì việc thường xuyên bị trộm lươn nên khi phát hiện ông H. đổ trộm lươn của mình, không kiềm chế được nên mới đánh ông H.. Các bị cáo cũng cho biết, bức xúc quá nên đánh cảnh cáo chứ không chủ đích giết chết ông H..

Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đề nghị tòa xem xét bởi lẽ trong vụ việc này, bị hại cũng có một phần lỗi là đã trộm lươn, gây bức xúc cho các bị cáo. Tuy nhiên, lập luận này đã bị Hội đồng xét xử bác bỏ do chưa đủ căn cứ để xác định ông H. có đổ trộm lươn của An và Phương hay không.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22/4, hàng trăm người dân các xã Phú Thành, Văn Thành, Hậu Thành của huyện Yên Thành đã đến trụ sở TAND tỉnh tham dự phiên xét xử. Trong suốt quá trình xét xử, nhiều người dân tỏ ra thương cảm cho hai bị cáo Phương và An. Cả hai có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải đi thả lươn để kiếm thêm thu nhập, chỉ vì một chút nóng giận, mất khôn mà phải trả giá vì tội giết người.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lưu Xuân Phương 14 năm tù, đồng phạm Lưu Xuân An chịu án 12 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho phía bị hại 83 triệu đồng, cấp dưỡng cho mẹ nạn nhân (SN 1927) 500 nghìn đồng mỗi tháng, cấp dưỡng cho con út của ông H. (hiện đã được 17 tuổi 10 tháng) 500 nghìn đồng/tháng đến khi cháu tròn 18 tuổi.

 Được biết, sau khi sự việc xảy ra, vợ của Phương đã đi vay mượn được 5 triệu và gia đình An đã đưa 2 triệu sang nhà nạn nhân để lo chi phí mai táng. Vì có thái độ thành khẩn, Phương và An đã được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Phía dưới phòng xử, ai cũng lắc đầu thương cảm cho hoàn cảnh bi đát của các bị cáo. Trong phiên tòa, nhiều người bỗng òa khóc, khi đứa con trai bé bỏng của bị cáo Phương gọi tên cha thảm thiết. Xót thương cho số phận ông H. bao nhiêu, người dân xã Phú Thành càng thương cảm cho hoàn cảnh éo le của gia đình hai bị cáo bấy nhiêu.

"Người dân trong xóm ai cũng tiếc cho Phương và An, đi thả trúm lươn để kiếm thêm chút tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi con cái học hành. Mỗi đêm thức trắng chỉ được có mấy chục nghìn, mà người ta còn nỡ trộm mấy con lươn của chúng nó. Do ấm ức vì có kẻ ăn trộm, mấy ngày rình mà không biết được ai làm nên chúng mới làm như thế thôi chứ bình thường cả hai đứa đều hiền lành, chăm chỉ lắm. Giờ chúng đi tù, mẹ già, cha yếu, vợ dại, con thơ không biết sẽ sống tiếp như thế nào. Chúng tôi là người làng, người xã, không có nhiều góp ít đồng đỡ đần cho gia đình chúng chút ít thôi", bà Hồng - một người dân xã Phú Thành tới dự phiên tòa  cho biết.

Các bị cáo, trụ cột chính của gia đình đi tù, người thân của họ không biết bấu víu vào đâu. Số tiền 83 triệu đồng họ phải bồi thường là quá lớn, không biết lấy ở đâu ra. Tài sản trong nhà An không có gì đáng giá ngoài hai cái giường và bộ bàn ghế. Họ đã bán con bò và tất cả những gì quý giá nhất để bồi thường cho gia đình nạn nhân nhưng vẫn không đủ. Gia đình Phương cũng chẳng có gì khá giả hơn, vợ Phương ngày càng ốm yếu sau khi chồng bị bắt. Được biết, trước đó vợ Phương bị bệnh nặng, gia đình phải bán hết tài sản và vay mượn hàng xóm để chữa bệnh. Nước mắt hối hận muộn màng của An và Phương đã không cứu vãn được tình thế. Họ chỉ còn cách cố gắng cải tạo tốt sớm về đoàn tụ với gia đình và ổn định cuộc sống.

Ám ảnh suốt đời

Khi phiên tòa kết thúc, chia tay người thân, Phương và An hứa với gia đình sẽ cố gắng cải tạo tốt, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật và sớm về đoàn tụ gia đình chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu đi nữa thì bản án về tội giết người sẽ ám ảnh họ suốt cả cuộc đời. Không những thế, vợ và con họ phải chịu những lời đàm tiếu, dị nghị, khi đi ra ngoài xã hội vì có người chồng, người cha mang tội giết người.

Hà Hằng - Kim Thoa

Khởi tố vụ án giết người trên quốc lộ 1A

Thứ 7, 04/05/2013 | 16:52
Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời phát lệnh truy nã nghi can trong vụ án giết người trên quốc lộ 1A xảy ra hôm 1/5 vừa qua.

'Ma men' giết người xong... chờ công an đến bắt

Thứ 5, 02/05/2013 | 11:46
Theo tâm lý chung, sau khi gây án, những đối tượng giết người đều tìm cách lẩn trốn, nhưng riêng Nguyễn Văn Thu trú tại xóm Ông Tiến (xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) thì ngược lại.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.