Một hôm, ông T. đến nhà Cư, bảo không còn khả năng trả và thách thức bạn chém đầu trừ nợ. Đằng sau vụ án kinh hoàng này là nỗi niềm bi ai về thân phận mỗi con người, mà ở đó, lằn ranh sinh tử đôi khi chỉ nằm ở một lời thách thức...
Cư nhận mức án chung thân vì tội ác đã gây ra.
Từ người đàn ông bán nhà chăm vợ mù...
Vào sáng 24/4/2015, Nguyễn Ảnh Cư (SN 1959, ngụ quận Tân Bình) được công an dẫn giải đến trung tâm Văn hóa – thể thao xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM) để hầu tòa về tội giết người.
Tóc bạc trắng, Cư bước từng bước nặng nề đứng trong vành móng ngựa. Cư cho biết: “Tôi không hề có ý định sát hại nạn nhân. Anh ấy là bạn của tôi. Vì anh ấy thách thức, tôi có hơi men, không kìm được nên mới vung dao lên chém và gây tử vong cho nạn nhân”.
Cư sinh ra và lớn lên tại phường 13 (quận Tân Bình). Năm 1982, Cư kết hôn với bà Lê Thị N. và sinh hạ được một đứa con trai. Cư đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Thời gian trôi nhưng cái nghèo, cái đói vẫn đeo bám.
Cách đây hơn năm năm, bà N. phát hiện bị mắc nhiều bệnh như tiểu đường, thiếu máu cơ tim, loãng xương, gan nhiễm mỡ, viêm tủy cấp và hai mắt bị mù, phải tốn rất nhiều tiền để chữa trị. Cư quyết định bán căn nhà ở quận Tân Bình, về xã Tân Thông Hội mua một căn nhà nhỏ. Còn thừa một số tiền, Cư có ý định cất giữ để mua thuốc chữa bệnh cho vợ.
Về chỗ ở mới, Cư sống khá hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Trong đó, Cư thân thiết với ông Trần Văn T. (SN 1966). Họ thường giúp đỡ nhau. Mỗi khi rảnh rỗi, hai người lại rủ nhau nhậu nhẹt. Vào đầu năm 2012, họ nhận thấy tình cảm thắm thiết nên cắt máu ăn thề, kết làm anh em kết nghĩa. Từ ngày đó, tình cảm của họ lại càng thân thiết hơn. “Tôi xem T. như chính em ruột của mình.
Bất kể có gì khó khăn, tô