Nỗi đau gia đình có 2 học sinh chết đuối

Nỗi đau gia đình có 2 học sinh chết đuối

Thứ 5, 25/04/2013 | 15:12
0
Từng tiếng kêu xé lòng của người mẹ bệnh tật nằm trên giường giãy dụa khóc con, tang thương bao trùm lên cả thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê (Mê Linh, Hà Nội), nơi có 2 em nam sinh xấu số chết đuối chiều ngày 24/4.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, đến 14 giờ chiều nay (25/4) xác hai em Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Văn Duy - học sinh lớp 8A, trường THCS Văn Lâm A, nạn nhân trong vụ chết đuối chiều qua vẫn chưa được người nhà tìm thấy.

Xã hội - Nỗi đau gia đình có 2 học sinh chết đuối

Bà Trương Thị Hoa, mẹ nạn nhân Nguyễn Văn Duy kêu gào thảm thiết khi mất con

Nằm vật vã trên giường, bà Trương Thị Hoa (45 tuổi), mẹ nạn nhân Nguyễn Văn Duy liên tục kêu gào thảm thiết. Nỗi đau mất con khiến bà suy sụp đến kiệt quệ. Đôi bàn tay héo mòn của bà cứ liên tục đấm đùm đụp vào thể xác mình rồi tự than trách bản thân khiến mọi người không ai kìm được nước mắt: “Duy ơi, giờ con đang ở đâu? Mới hôm qua con nằm trên giường còn đòi mẹ mua dưa cho con ăn vậy mà giờ con đang ở đâu? Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi…”.

Nghe tin đứa con trai mất, ông Nguyễn Văn Tường như người mất hồn. Cả ngày ông tự giam mình ở trong phòng rồi tự than trách, hành hạ bản thân mình.

Xã hội - Nỗi đau gia đình có 2 học sinh chết đuối (Hình 2).

Bãi sông Hồng nơi các em tắm rồi chết thương tâm

Trong mắt hàng xóm xung quanh, Duy được nhận xét là người hiền lành, học giỏi. Căn bệnh đau xương khiến bà Hoa nhiều năm nay không làm được gì. Thương mẹ, cứ học xong là Duy lại về phụ giúp mẹ cơm nước, giặt giũ. Cả gia đình sống dựa vào những đồng tiền công làm mộc của bố.

Gia đình chị Lê Thị Lợi, mẹ nạn nhân Nguyễn Văn Trọng cũng cùng chung nỗi đau mất con. Mẹ em ngất lên ngất và liên tục phải cấp cứu. Ngồi bên cạnh chị dâu, cô ruột nạn nhân nghẹn ngào kể: “Trọng là con trai út trong gia đình có hai anh em trai. Bố mẹ sống nhờ vào mấy sào ruộng, lúc nông nhàn thì vợ chồng anh chị tôi đi làm thợ xây gắng gượng nuôi các cháu nên người. Từ nhỏ Trọng là người ham học, hiền lành”.

Trước đó, khoảng 14h30’ chiều 24/4, 7 học sinh nam cùng học cùng lớp 8A, Trường THCS Văn Khê A (huyện Mê Linh, Hà Nội) rủ nhau ra sông Hồng ở Thôn Văn Quán, xã Văn Khê để tắm. Mặc dù không biết bơi nhưng em Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Văn Duy cùng thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê đã tiến ra xa đùa nghịch sau đó bị dòng nước cuốn trôi.

Xã hội - Nỗi đau gia đình có 2 học sinh chết đuối (Hình 3).

Người nhà vẫn ngồi mong ngóng tìm thấy xác nạn nhân

Thấy bạn vùng vẫy dưới nước, 5 học sinh còn lại vội chạy lên bờ đi tìm người đến cứu nhưng khi người dân chạy ra thì cả hai đã mất tích theo dòng nước.

Hay tin, người nhà và người dân đã thuê 5 thuyền và hàng chục thợ lặn tìm kiếm cả đêm nhưng đến tận 14 giờ chiều nay (25/4) vẫn chưa tìm được xác 2 nạn nhân.

Văn Định

Rủ nhau đi tắm sông, 2 học sinh lớp 8 chết đuối

Thứ 5, 25/04/2013 | 11:54
Nhóm nam học sinh cùng học lớp 8 được nghỉ học, rủ nhau đi tắm ở sông Hồng gần nhà, trong lúc đùa nghịch, 2 em bị dòng nước nhấn chìm.

Cận cảnh cháu bé chết đuối nhập hồn cô bán rau

Thứ 5, 18/04/2013 | 20:37
Chứng kiến cảnh chị Xuân lên đồng đảo điên, mắt trợn ngược, mồm méo xệch, tự xưng đúng tên tuổi cháu bé chết đuối trước đây xác trôi dạt về đây, miệng liên tục kêu lạnh và đòi ăn bim bim, uống sữa, nhiều người mới vỡ lẽ có thể chị bị ma nhập hồn...

Tìm thấy thi thể sinh viên chết đuối trên biển

Thứ 3, 26/02/2013 | 11:32
Hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể của nam sinh viên bị chết đuối tại bãi biển Phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã được tìm thấy.

Phó phòng quản lý ATLĐ tông chết hai học sinh

Thứ 2, 04/03/2013 | 15:03
Chạy lấn đường với tốc độ lớn, phó phòng Quản lý an toàn lao động thuộc Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, đã tông xe ô tô vào đám đông học sinh đang trên đường đi học.