Ngày 20/10, cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phúc Đạt (SN 1990) trú tại xóm 8 xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - tài xế taxi về tội “Giết người”.
Hành vi tàn ác
Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng người dân TP. Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án tài xế taxi lái xe cán chết đồng nghiệp ngay tại chỗ. Sự việc đau lòng đã khiến cho bố mẹ già mất đứa con trai để nương tựa, vợ trẻ ốm yếu mất chồng và đứa con nhỏ mồ côi cha. Trong một phút không kiềm chế được bản thân, đối tượng cũng dính vào tù tội, bố mẹ già và vợ con hắn bơ vơ không biết nương tựa vào ai.
Theo đó, lúc 15h30’ ngày 14/10, khi Đạt và anh Ngọc Anh gặp nhau, nói chuyện được một lúc, cả hai bèn cá cược nhau xem ai vào làm lái xe cho hãng taxi Mai Linh trước. Ai cũng khẳng định mình vào trước nên đã hẹn nhau đến quán bia Minh Hằng trên đường Hồ Quý Ly, thuộc khối 3, phường Bến Thủy để làm rõ nội tình, đồng thời không quên thống nhất việc ai vào sau người kia thì sẽ phải trả tiền chầu nhậu này luôn.
Vừa để có người nhậu cùng vừa có người làm chứng, Ngọc Anh đã gọi thêm hai đồng nghiệp cùng tham gia. Tại đây, sau khi đưa giấy chứng nhận hành nghề, thì Đạt đã thua anh Ngọc Anh về mốc thời gian ký hợp đồng với hãng, nên buộc phải trả tiền chầu nhậu.
Cả nhóm ngồi nhậu bình thường, đến khoảng 18h45’ thì tàn cuộc, hết 400.000 đồng. Tuy nhiên, Đạt không có tiền nên ngỏ ý anh em góp lại, hôm sau Đạt sẽ trả lại và mỗi người đồng ý bỏ ra 100.000 đồng. Nguyễn Ngọc Anh sau khi góp tiền xong thấy Đạt móc ví và còn mỗi 50.000 đồng nên đã châm chọc Đạt. Có chút hơi men, hai bên đã xảy ra xô xát.
Theo lời khai của Đạt thì ngay tại quán nhậu, Đạt bị anh Ngọc Anh dùng ghế đánh vào người nhưng được mọi người can ngăn nên Anh đã bỏ đi. Lát sau, khi chuẩn bị đón khách thì Đạt nhận được điện thoại của Nguyễn Ngọc Anh, hẹn ra cầu Bến Thủy 2 để nói chuyện.
Chị Nguyễn Thị Thắm đau xót trước cái chết của chồng mình.
Đạt lái xe taxi của mình đến điểm hẹn, ở khu vực ngã tư Trạm thu phí. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau, men rượu trong người đã ngấm nên lời qua tiếng lại thêm gay gắt. Vụ việc được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Ngọc Anh nhặt đá ven đường chạy đến ném Đạt, buộc Đạt phải vào xe cố thủ.
Nhưng Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục dùng đá gõ vào xe nên Đạt đã không kiềm chế được, nổ máy lùi xe húc anh Ngọc Anh 2 lần. Lần thứ nhất, trúng người anh Ngọc Anh, còn lần thứ 2 thì nạn nhân tránh được. Thấy vậy, Đạt lái xe chạy thẳng đến sát khu vực Trạm thu phí rồi quay xe lại, hướng đầu xe về phía cầu Bến Thủy 1 rồ ga.
Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Anh đang đứng cách đầu xe Đạt khoảng 30m, hướng trực diện và tay vẫn cầm đá, Trịnh Phúc Đạt đã nhấn ga đâm thẳng xe vào người khiến Ngọc Anh ngã xuống. Đạt liền quay xe trở lại, thấy nạn nhân đang lồm cồm bò dậy, hắn tiếp tục lao xe vào người nạn nhân lần thứ 2 rồi kéo lê một đoạn.
Không chỉ dừng lại ở đó, Đạt quay xe lại thấy anh Ngọc Anh nằm bất động, hắn đã nhẫn tâm lái xe cán qua người thêm một lần nữa. Sau đó, Đạt lái xe bỏ chạy thục mạng theo quốc lộ 46. Đến địa phận huyện Thanh Chương Đạt tỉnh rượu và tội ác của mình gây ra quá lớn, nên đã đến công an huyện Thanh Chương để đầu thú.
Chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra tại hiện trường, một người dân gần đó cho biết: "Sự việc xảy ra quá bất ngờ và nhanh gọn khiến người dân chúng tôi chưa kịp can ngăn thì đã phải chứng kiến cảnh đổ máu ngay trên đường. Hành vi quá côn đồ của đối tượng gây án quá nhanh. Chúng tôi lại đến hiện trường thì đối tượng đã lái xe tẩu thoát”.
Bà Nguyễn Thị Tám khóc cạn nước mắt khi nhận được hung tin.
Gia cảnh đáng thương
Chỉ vì sự bột phát cuồng điên của hung thủ mà giờ đây cả hai gia đình đang lãnh hậu quả đau lòng. Được biết, trước đó, giữa hai người chưa hề xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào, thậm chí còn giúp đỡ nhau trong quá trình lái xe cùng nhau. Vì hai người được hãng taxi phân công đón, trả khách tại một khu vực gần cầu Bến Thủy 2.
Trong căn nhà hai gian cũ kỹ, người vợ nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thắm, đang ngồi ôm đứa con nhỏ khóc than chồng. Cạnh đó, nười cha bị cụt chân, mẹ già và đứa em trai cũng ngồi nép vào góc tường, khóc than khi nhìn lên di ảnh nạn nhân.
Ông Nguyễn Viết Thiệt - bố nạn nhân nghẹn ngào tâm sự.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Tám (55 tuổi) - mẹ Anh mếu máo: "Xót quá cô ơi, sao người ta nỡ hạ tay giết chết con trai tôi một cách tàn nhẫn đến vậy. Ngày hôm đó, nó vẫn đi làm bình thường. Gia đình đang chờ cơm nó thì khoảng 19h nhận được hung tin. Đến hiện trường, người ta đã đưa nó đi cấp cứu. Nhưng chúng tôi nghe người ta bảo, nó chết trước khi vào bệnh viện rồi. Được đứa con trai thông minh nhanh nhẹn nhất nhà, lại bị người ta ra tay sát hại như vậy”.
Ngồi thẫn thờ trước căn nhà lụp sụp, ông Nguyễn Viết Thiệt (SN 1962) - bố của Anh nghẹn ngào nói: "Sự việc xảy ra với Anh khiến ai cũng thương xót. Trước đến giờ, Anh là đứa con ngoan. Anh hành nghề lái xe taxi mấy năm nay, chưa làm mất lòng ai bao giờ. Xót xa hơn, khi đứa con gái của Anh còn quá nhỏ. Kể từ nay, đứa nhỏ phải lay lắt sống bằng đồng lương ít ỏi từ việc làm công nhân của người mẹ trẻ đâu yếu. Vợ nó làm nghề công nhân, lương ba đồng ba cọc lại ốm yếu suốt. Không biết thằng Anh chết nó có thể đứng vững nuôi con được không nữa. Vợ chồng tôi cũng đã già, tôi lại bị cụt một chân chỉ làm được vài việc lặt vặt. Đứa con trai út thì không được lanh lợi cho lắm. Sự việc xảy ra như một cú sét đối với cả gia đình chúng tôi”.
Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra.
Bế trên tay đứa con nhỏ 20 tháng tuổi, gạt nước mắt, chị Nguyễn Thị Thắm - vợ của nạn nhân mếu máo nói: “Chồng tôi trước giờ hiền lành không gây gổ với ai bao giờ. Có gì thì đồng nghiệp nói với nhau, có đánh thì lấy cây đánh gãy chân, gãy tay... Sao lại cán chồng tôi cho đến chết như vậy chứ. Anh ấy chết tức tưởi không nói một lời. Mẹ con tôi sao sống nổi bây giờ”.
Gia đình nạn nhân vô cùng tiếc thương đứa con trai song lại có thái độ rất vị tha, đồng cảm đầy tình người với gia đình hung thủ. Chị Thắm tâm sự: “Giờ điều gì cũng đã xảy ra, người nhà hung thủ cũng đâu muốn con họ giết người. Giờ đây chúng tôi chỉ mong pháp luật xử đúng tội vì mất mát của chúng tôi là quá lớn. Kẻ thủ ác cần phải trả giá cho hành động của họ. Đối với gia đình hung thủ chúng tôi không có thái độ gì cả. Họ vẫn thường xuyên qua thắp hương cho chồng tôi”.
Hệ lụy đau xót Được biết, Đạt đã có vợ và hai đứa con nhỏ, gia đình cũng có hoàn cảnh éo le nhưng bản tính cũng hiền lành, lễ phép. Ai có thể ngờ rằng vì ly rượu không làm chủ được mình để rồi thành kẻ sát nhân như vậy. Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhặt nơi bàn nhậu đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Giờ đây cả gia đình nạn nhân và hung thủ đều đang phải đối diện với những nỗi đau quá lớn và bi kịch cuộc đời sẽ kéo dài mãi. |
Hà Hằng