Gần nửa năm kể từ ngày xảy ra vụ án , nhưng nỗi đau đớn dường như vẫn chưa vơi trong lòng những người thân của nạn nhân Hà Văn X. (33 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, Châu Phú).
Khoảng 9h sáng 1/1/2015, bà Nguyễn Thị G. (mẹ anh X.) bỗng thấy nóng ruột, bất an vì linh tính chuyển chẳng lành xảy ra với anh X. do mấy ngày nay gia đình không liên lạc được với anh. Khi bà G. ra bờ rạch Cần Thảo thì bỗng thấy một bao tải lớn tấp vào mép bờ kênh gần nhà mình. Nghĩ là bao chứa xác gia súc hay gia cầm nên chính tay bà G. tìm cách đẩy cho cái bao trôi đi, nhưng sau 2 lần đẩy đi, kỳ lạ thay cái bao vẫn trôi trở lại, vết máu từ trong bao chảy loang mặt nước.
Đối tượng Hải
Linh tính chuyện không hay về con trai mình nên bà G. không đủ can đảm mở bao mà nhờ người trong xóm xem giùm. Hàng xóm rọc bao, phát hiện trong bao là thi thể người liền báo công an. Khi nhận diện nạn nhân chính là anh Hà Văn X, người mẹ bất hạnh gần như ngất xỉu.
Sau thời gian ráo riết truy lùng hung thủ, đến ngày 6/1/2015, Công an tỉnh An Giang phối hợp với cảnh sát Campuchia bắt được hung thủ Phạm Huỳnh Hải (37 tuổi, ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) về nước quy án.
Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Hải làm nghề bỏ mối bia, nước giải khát cho các đại lý, tiền lời lãi cũng đủ chi xài nhưng do bị cáo vướng vào máu đỏ đen nên luôn trong tình trạng “cháy túi”. Càng thua càng muốn gỡ, Hải thường sang casino bên Campuchia đánh bạc, dẫn đến nợ nần, phải vay quỹ tín dụng và một số người khác gần 170 triệu đồng nhưng không có khả năng trả.
Thời gian này Hải thấy anh X. qua làm công nuôi cá cho anh ruột của mình sử dụng xe máy và điện thoại di động có giá trị nên bị cáo nảy sinh ý định sát hại anh X. lấy tài sản bán để sang Campuchia đánh bạc, hy vọng thắng bạc có tiền trả nợ.