Đêm định mệnh
Những ngày này, làng hoa Ngọc Lãng xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ngập trong nỗi đau. Nhiều người biết tin đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình của Tr. (14 tuổi, trú ở thôn Ngọc Lãng). Họ không cầm được lòng trước di ảnh Tr, một cậu học sinh lớp 9 có khuôn mặt điển trai, dễ thương. Bên cạnh là những người thân đứng run run kiềm chế giọt nước mắt nhìn người đến viếng thăm.
Tin tức mới nhận, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào đêm 26/10. Đau lòng thay, nó lại xuất phát từ một mâu thuẫn rất nhỏ nhặt. Nạn nhân là em Nguyễn Đức Tr.
Tối hôm đó, khoảng 19h30 ngày 26/10, một nhóm thanh thiếu niên gồm: Lê Vũ T. và Phan Như T., Nguyễn Thị Thu H., Nguyễn Thị Mỹ Nh., Huỳnh Trần Bảo Tr. (SN 1997, cùng ngụ xã Bình Ngọc), Lê Văn T. (SN 1998, ngụ xã An Cư, huyện Tuy An) đi chơi.
Khi cả nhóm đến trước cổng Trường THCS Võ Văn Kiệt (xã Bình Ngọc) thì các cô gái bị một nhóm thanh niên khác cùng xã gồm: Nguyễn Đức Tr., Lê Đức H., Lê Xuân K. (SN 2001) trêu chọc.
Nhóm của Lê Vũ T. tránh mặt, đi đến công viên Diên Hồng (phường 1, TP Tuy Hòa) chơi.
Tuy nhiên, khi họ đến đây, nhóm của Nguyễn Đức Tr. cũng đến và 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.
Trong lúc xô xát, Lê Vũ T. đã chạy đến xe máy của mình lấy dao đâm vào ngực phải của Tr. khiến thiếu niên này ngã gục tại chỗ, còn T thì nhanh chóng phóng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau đó, Lê Vũ T. được bạn chở đến Công an phường 4, TP Tuy Hòa trình báo sự việc. Còn Nguyễn Đức Tr. mặc dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng đã tử vong.
Ngày 27/10, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Vũ T. để làm rõ hành vi đánh nhau dẫn đến chết người.
Không khí đau buồn, nặng t