Nước mắt người cha có con mang súng giả đi... cướp tiệm vàng

Nước mắt người cha có con mang súng giả đi... cướp tiệm vàng

Thứ 2, 16/09/2013 | 15:39
0
Vừa tập tễnh chống gậy bước vào công đường, trông thấy đứa con trai duy nhất ngồi thu lu sau vành móng ngựa, tay bị khoá còng số 8, ông Tiến khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc ai oán của người cha như vết dao sắc lạnh cứa vào lòng những người dự khán…

Màn cướp vàng kịch tính

Không giống như nhiều tên cướp tiệm vàng có gương mặt dữ dằn, mặt bị cáo Trần Việt Dũng hiền khô. Nhìn thấy bố mẹ, vợ con, chị gái có mặt tại phòng xử, bị cáo này cúi gằm mặt vì xấu hổ.

Không giấu được vẻ đau đớn trên khuôn mặt, ông Tiến, cha của Dũng nước mắt lưng tròng. Chỉ đến khi vị đại diện VKSND TP.Hà Nội công bố bản cáo trạng, ông Tiến mới biết con mình phạm tội ra sao? Theo đó, vào buổi trưa ngày 17/4/2013, Trần Việt Dũng (SN 1990, HKTT phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đi xe máy đến cửa hàng kinh doanh vàng bạc Quân Thuỷ ở số 502 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa.

Đến nơi, Dũng tắt máy, nhưng để nguyên khoá trong ổ, dựng xe quay đầu ra phía đường, tay trái cầm một quả lựu đạn, tay phải cầm một súng ngắn (đều là đồ giả) xông vào cửa tiệm vàng, quát to: "Đây là mìn, im mồm không tao cho nổ tung chỗ này", đồng thời tay phải của Dũng chĩa khẩu súng ngắn về phía chủ cửa hàng dọa: "Cướp đây, bỏ vàng ra". Tuy bị tên cướp trấn áp bằng súng và lựu đạn, nhưng chủ cửa hàng vàng rất bình tĩnh, đi vào phía trong quầy trưng bày vàng và bất ngờ cầm một thanh sắt xông đến vụt thẳng vào tên cướp manh động. Cùng lúc đó, vợ anh Quân từ trong nhà xông ra giúp sức cho chồng đánh bắt cướp.

Pháp luật - Nước mắt người cha có con mang súng giả đi... cướp tiệm vàng

Bị cáo Dũng tại phiên tòa. Ảnh Bảo Lâm.

Trước sự chống trả quyết liệt của vợ chồng chủ tiệm vàng, Dũng thần hồn nát thần tính, bỏ chạy, không quên ném lại quả lựu đạn giả vào trong cửa hàng để hù dọa. Tưởng là mìn thật, chị chủ tiệm vàng cầm lấy ném ra phía ngoài đường, đồng thời cùng chồng đuổi theo tên cướp đang chạy ra hướng cầu vượt Ngã Tư Sở. Vừa rượt đuổi, hai vợ chồng anh Quân hô hoán: "Cướp, cướp". Khi khoảng cách giữa người đuổi và kẻ chạy trốn dần bị thu hẹp lại, Dũng quay lại, giơ súng nhựa lên chĩa thẳng về phía người rượt đuổi mình, dọa: "Chúng mày còn đuổi theo, tao bắn chết đấy". Lo sợ tính mạng bị đe dọa, hai vợ chồng chủ tiệm vàng dừng lại, quay về cửa hàng.

Vì chiếc xe máy đi mượn vẫn còn ở hiện trường, biết không thể thoát tội, buổi tối cùng ngày, Trần Việt Dũng ra đầu thú tại công an quận Đống Đa.

Lời nhận tội ngô nghê

Vì lần đầu tiên ra hầu tòa nên bị cáo Dũng có phần "bỡ ngỡ". Vị chủ tọa bắt đầu thẩm vấn bằng câu hỏi: "Nguyên nhân nào dẫn đến việc bị cáo đi cướp vàng?". Không để mọi người phải chờ lâu, bị cáo Dũng đáp, giọng thành thật: "Bị cáo làm ăn thua lỗ, cộng với chơi lô đề cờ bạc, bị mắc nợ khoảng 500 triệu đồng. Bị cáo chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền để trả nợ bằng mọi giá". Tòa hỏi tiếp: "Vì thế bị cáo chọn cách đi cướp chứ gì?". Dũng đáp: "Dạ vâng". "Bị cáo nảy sinh ý định cướp tiệm vàng Quân Thuỷ khi nào?", tòa hỏi. "Trước ngày gây án một hai hôm gì đó", Dũng trả lời.

Vẫn giọng uy nghiêm, vị chủ tọa tiếp tục phần xét hỏi: "Bị cáo khai rõ những hung khí mang theo người để đi cướp. Bị cáo đã mua chúng như thế nào?". Trần Việt Dũng trả lời thành khẩn: "Sáng 17/4, bị cáo đến công viên Thủ Lệ mua một khẩu súng nhựa của người bán đồ chơi rong giá 30.000 đồng, đến cửa hàng bán điện thoại di động ở gần đó mua một chiếc Qmobile giá 130.000 đồng. Bị cáo cho điện thoại di động vào trong một chiếc cốc thuỷ tinh, rồi đổ cát vào trong cốc và dùng băng dính dán kín để tạo ra một quả mìn giả.

Sau đó bị cáo ra phố Huế mua một dùi cui điện giá 350.000 đồng và dắt con dao nhọn vào trong người để phòng thân. Sau đó, bị cáo đến cửa hàng vàng Quân Thủy". Toà hỏi: "Vì sao bị cáo chọn cửa hàng vàng Quân Thuỷ để cướp mà không chọn cửa hàng bán vàng nào khác?". Dũng đáp: "Trước khi gây án, bị cáo đi xe máy lòng vòng qua nhiều phố để tìm kiếm con mồi. Đến phố Trường Chinh, bị cáo ngồi uống nước chè gần cửa hàng bán vàng này và thấy bên trong không có bảo vệ, ít người bán hàng nên nảy sinh ý định cướp tại đây".

Vị hội thẩm nhân dân đặt câu hỏi: "Bị cáo kinh doanh gì mà thua lỗ nhiều tiền như vậy?". Dũng trả lời: "Bị cáo và vợ kinh doanh hàng ăn, nhưng vì thua lỗ đã nghỉ làm từ năm ngoái". "Bị cáo có nhờ gia đình giúp đỡ trả nợ hộ cho mình không?", vị hội thẩm nhân dân truy xét. Dũng đáp: "Mới đầu gia đình không biết, nhưng khi bị cáo vỡ nợ, gia đình mới biết nhưng vì khoản nợ lớn nên không có khả năng thanh toán". "Có phải vì thế mà bị cáo mới dính vào lô đề phải không”, vị đại diện VKS đặt câu hỏi. Trần Việt Dũng thành khẩn: "Dạ vâng. Bị cáo đánh lô đề to mong có tiền trả nợ, ai ngờ lại càng lún sâu hơn vào nợ nần...".

Với hành vi cướp tài sản, cuối cùng, Trần Việt Dũng đã phải nhận 7 năm tù giam. Nghe mức án dành cho Dũng, người thân của hắn như chết lặng. Nhìn hút theo bóng con đang được cảnh sát áp giải ra xe bít bùng để về trại giam, lòng ông Tiến đầy bão tố...              

* Tên nhân vật đã được đổi.    

Thiên Long

Dùng súng nhựa, mìn giả đi cướp tiệm vàng

Thứ 2, 09/09/2013 | 16:00
Dù đã có gia đình và con nhỏ nhưng với tính ham chơi, không nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, Dũng mua súng nhựa, làm mìn giả đi cướp tiệm vàng.

Video: Bắt 2 sát thủ giết người, cướp tiệm vàng Đồng Nai

Thứ 6, 06/09/2013 | 17:17
Rạng sáng nay 6/9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được 2 thủ phạm trong vụ giết chủ tiệm, cướp vàng tại Đồng Nai diễn ra vào đêm ngày 27/08/2013.

Bắt 2 sát thủ máu lạnh giết người, cướp tiệm vàng Đồng Nai

Thứ 6, 06/09/2013 | 17:19
Rạng sáng nay 6/9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được 2 thủ phạm trong vụ giết chủ tiệm, cướp vàng tại Đồng Nai diễn ra vào đêm ngày 27/08/2013.

Tên cướp tiệm vàng bằng súng đòi tự sát

Thứ 5, 13/06/2013 | 14:56
Sau khi bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra, tên cướp Bùi Văn An đã nghĩ đến chuyện tự tử và liên tục hỏi rằng liệu mình có bị chịu án tử hình hay không.

Tên cướp tiệm vàng bằng súng có thu nhập 'khủng'

Thứ 4, 12/06/2013 | 14:43
'Tháng cao điểm em kiếm được cả trăm triệu nhưng vừa phải nuôi vợ con ở quê vừa phải nuôi bồ nên gặp khó khăn", tên cướp tiệm vàng nói.

Vượng Râu nhiều lần đi diễn với thủ phạm cướp tiệm vàng

Thứ 4, 12/06/2013 | 09:22
“Bùi Văn An là người có tài, cậu ấy thổi sáo rất tuyệt vời và có khiếu hát chầu văn, chúng tôi từng đi diễn với nhau nhiều lần nhưng qua tiếp xúc tôi thấy cậu ấy là người hiền lành, tốt tính. Tôi thật sự “sốc” khi biết tin An là thủ phạm cướp tiệm vàng.” - Danh hài Vượng Râu chia sẻ.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.