Gần 3 tháng trôi qua, dư âm về vụ thảm án ở Tiền Giang có thể đã phai dần trong dư luận. Song nổi đau mất đi “tài sản lớn nhất cuộc đời” mà anh Lương Văn Triêm (SN 1976) gọi để nói về ba mẹ bị cướp giết chết đêm 23/1 vẫn còn trong anh và các thành viên trong gia đình.
Anh Lương Văn Triêm trần tình nổi lòng của đứa con hiếu thảo đối với ba mẹ mình đã mất
Ngày 16/3, chúng tôi đã đến ngôi biệt thự của ba mẹ anh Triêm (tại 113, quốc lộ 1A, phường 2, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) để thắp nén hương và nói lời xin lỗi với gia đình nạn nhân vì những thông tin đáng tiếc, không chính xác, đăng trên Người Đưa tin. Bàn thờ đặt hai di ảnh ba mẹ anh Triêm luôn nhang khói nghi ngút và hàng ngày anh đều làm cơm cúng ông bà.
Anh Triêm nói, ở thời điểm tang gia đang bối rối, anh không để ý đến những gì báo chí thông tin nhưng sau khi mọi thứ đã được thu xếp, anh nghe nhiều bạn bè nói nên mới xem lại các báo viết về vụ án mới phát hiện những thông tin đăng không chính xác về gia đình anh. Cụ thể như tình tiết, người chị đầu của anh lấy chồng Đài Loan, rồi gia đình trúng nhiều tờ vé số độc đắc nên mới xây được biệt thự hoành tráng như vậy….
Thực tế, gia đình anh Triêm có 3 chị em. Chị đầu tên Lương Thị Diễm (SN 1974) đã lập gia đình và hiện đang sinh sống ở TP.HCM. Anh Triêm là con kế và em trai út cũng ở gần nhà ba mẹ anh. Cả ba người con đều làm nghề lâu năm ở lĩnh vực chế biến sản xuất thực phẩm. Anh Triêm và em út đều làm cơ sở chế biến, sản xuất cà phê. Riêng anh là chủ Cơ sở Rang và chế biến cà phê Hữu Khánh không trực tiếp đi phân phối hàng mà giao sản phẩm cho người thân, bạn bè phân phối.
Với mong muốn chăm sóc cho ba mẹ tốt, mọi người trong gia đình anh đã mời ông bà lên TP.HCM sống nhưng được một thời gian ba anh cảm thấy không phù hợp với cuộc sống thành thị nên về lại quê nhà. Các thành viên trong gia