Nỗi lòng của người mẹ trẻ ung thư có con mắc bạo bệnh

Nỗi lòng của người mẹ trẻ ung thư có con mắc bạo bệnh

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 09/03/2018 | 15:28
1
Từ lúc mang thai đến hiện tại con trai đã được 23 tháng tuổi, nhưng chưa khi nào chị Tư cùng người chồng của mình hết lo lắng. Vì, họ sợ một ngày tử thần có thể mang con của anh chị đi mãi mãi...

Những ngày qua, câu chuyện về hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Đỗ Thị Tư (SN 1990, thôn Trung Cấp, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Trong suốt cuộc trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, giọng của người mẹ trẻ này nghẹn lại khi nghĩ về số phận của mình và bệnh tình của con.

Nỗi lòng của người mẹ trẻ ung thư có con mắc bạo bệnh

Bé Trường An (SN 2016) mang trong mình nhiều bệnh.

Theo đó, chị Đỗ Thị Tư kể rằng, chị sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Nam Định, lớn lên thay vì đi học đại học chị quyết định vào Sài Gòn làm thuê, tại đây chị gặp và yêu anh Phạm Văn Đức (SN 1987) cùng quê. Sau thời gian tìm hiểu nhau, năm 2015 chị Tư và anh Đức quyết định về chung một nhà trong niềm vui của hai bên gia đình.

Ngày chị Tư mang bầu đôi vợ chồng trẻ vui lắm, vui vì họ chuẩn bị được làm cha làm mẹ, và vui vì căn nhà nhỏ có thêm tiếng nói cười trẻ thơ.

Ấy vậy mà, niềm vui ấy chưa đến thì mang thai đến tuần thứ 18, chị Tư đi siêu âm và phát hiện con bị bệnh tim.

Chị Tư kể: “Khi phát hiện con bị tim bẩm sinh trong quá trình mang thai, tôi đã buồn và trộm khóc nhiều lần. Còn chồng tôi khi ấy anh cũng buồn lắm. Nhưng nghe bác sĩ nói dị tật này nhẹ, sinh con ra chỉ cần phẫu thuật là được nên vợ chồng tôi quyết tâm giữ con để sinh”.

Những tưởng con chỉ bị tim bẩm sinh, nhưng ai ngờ sau khi sinh con ra thì vợ chồng chị Tư lặng người khi phát hiện thêm con bị tật hở hàm ếch.

“Con tôi không chịu uống sữa mẹ mà chỉ uống sữa ngoài, đến lúc 5-6 tháng tuổi vẫn phải ăn bằng ống xông. Đến khi con một tuổi bị viêm tai giữa, bị co giật và bị thêm cả bệnh động kinh”, người mẹ này nói về bệnh tình của con trong nước mắt.

Theo lời của chị Tư, từ ngày con bị bệnh, bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của hai mẹ con.

 

“Đến nay, con tôi đã trải qua 5 ca phẫu thuật nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Mới đây, con chuẩn bị được mổ tim nhưng các bác sĩ đã từ chối mổ vì nói nguy cơ tử vong cao mà chi phí điều trị thì lại quá lớn”, chị Tư nói.

Nỗi lòng của người mẹ trẻ ung thư có con mắc bạo bệnh (Hình 2).

Nhìn con hàng ngày chiến đấu với bệnh tật mà lòng người mẹ trẻ quặn thắt.

Người mẹ này cho biết, chị không từ bỏ, đã cùng con chuyển sang bệnh viện E để chờ mổ, nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép, số tiền 70 triệu đồng quá lớn nên chị đành ôm con về.

“Bản thân tôi trước khi lấy chồng cũng bị ung thư tuyến giáp, sau đó được mổ và cắt đi, xạ trị thêm một năm nữa, hiện tại hàng ngày vẫn phải uống thuốc đều. Còn chồng thì từ ngày sinh con đến giờ chúng tôi ở viện nhiều hơn ở nhà cũng chẳng làm được gì ra tiền, giờ thì sức cùng lực kiệt rồi”, chị Tư bộc bạch nỗi lòng.

Nỗi lòng của người mẹ trẻ ung thư có con mắc bạo bệnh (Hình 3).

Chị Tư đã hoãn mổ cho con vì kinh phí không cho phép.

Nhìn đứa con thơ sinh ra đã chịu lắm đớn đau, người mẹ trẻ này không giấu nổi những giọt nước mắt. Chị bảo: “Tôi chỉ nghe bác sĩ nói nếu không chữa trị kịp thời con sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Là một người mẹ, tôi mong con lớn lên khỏe mạnh, trưởng thành như bao người mà sao khó quá...”.

Trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin về hoàn cảnh của gia đình chị Tư, ông Nguyễn Văn Hưng (trưởng thôn Trung Cấp, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cho biết: “Bản thân chị Tư bị ung thư tuyến giáp sức khỏe yếu, nay con lại bệnh tật ốm đau triền miên nên gia đình đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Gia đình chị Tư cũng thuộc diện khó khăn trong thôn, về phía chính quyền trong thôn chúng tôi cũng đã tổ chức giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào. Tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho mẹ con chị Tư vơi bớt được khó khăn trước mắt”.

Mọi sự ủng hộ của quý độc giả cho mẹ con chị Tư xin vui lòng gửi về:

Chị Đỗ Thị Tư (thôn Trung Cấp, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Số tài khoản: 0108631621, Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Bình Thạnh, TP.HCM.

SĐT: 0972214598

Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ phải bán hết nhà cửa vì ung thư buồng trứng

Chủ nhật, 21/01/2018 | 14:00
Khi vừa sinh cô con gái đầu lòng được một năm, chị Đỗ Thị Đức, SN 1980 (tổ 53, phường Yên Ninh, TP.Yên Bái) nhận được tin sét đánh - ung thư buồng trứng. Để có tiền chữa bệnh, gia đình chị đã phải bán hết nhà cửa, vay mượn khắp nơi.

Tâm thư đẫm nước mắt của người mẹ có con mắc bệnh ung thư máu

Thứ 2, 04/12/2017 | 19:00
Chị Quý chẳng thể ngờ rằng, căn bệnh ung thư máu lại rơi vào đứa con bé bỏng của chị. Những dòng tâm sự của chị đã lấy nước mắt của hàng triệu người.

Con trai quặn thắt, ước mẹ chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác

Thứ 3, 14/11/2017 | 22:00
Thường xuyên bị ra máu bất thường kèm triệu chứng đau bụng dữ dội, cô Lê Thị Mè tìm đến bệnh viện thăm khám. Qua chẩn đoán, cô gần như chết lặng khi cầm kết quả mà bác sĩ vừa trao.
Cùng tác giả

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:06
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

ĐBQH: Cấm tuyệt đối lái xe khi có nồng độ cồn là cần thiết

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:11
Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, quy định cấm tuyệt đối lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn là cần thiết. Tuy nhiên, cần tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng.

Đau bụng, đi tiêu ra máu đi khám phát hiện ung thư đại tràng

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:30
Ung thư đường tiêu hóa là bệnh thường gặp và là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Bộ Y tế nói gì việc bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe?

Thứ 3, 26/03/2024 | 18:42
Bộ Y tế đã ban hành quyết định công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe...

Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập

Thứ 3, 26/03/2024 | 17:46
Các câu hỏi, đề xuất của đoàn viên, thanh niên tập trung vào nội dung như chương trình đồng hành của Đoàn trong nâng cao chất lượng nhân lực trẻ chất lượng cao...
Cùng chuyên mục

Chó ngao Tây Tạng 100kg giá 99 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Một con chó ngao Tây Tạng khổng lồ nặng 100kg đã được một vị khách đặt một với mức giá hơn 99 tỷ đồng.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Đào đất ở sân sau, chú chó bất ngờ phát hiện ra quả bom chưa nổ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:48
Một con chó đang đào bới đất ở sân sau nhà thì bất ngờ tìm thấy một vật thể quý hiếm hơn cả xương rất nhiều.

Một trong những ngôi sao già nhất vũ trụ được phát hiện cách Trái Đất không xa

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:55
Phát hiện mới gần dải Ngân Hà đang vén màn sương bí mật về vũ trụ sơ khai.

Anh nông dân Ireland gây "bão mạng" khi đi chăn bò theo cách chẳng giống ai

Thứ 3, 26/03/2024 | 11:22
Một đoạn video ấn tượng ghi lại cảnh đàn bò của một nông dân ở County Mayo, Ireland, nhảy từ thuyền sang quần đảo Inishkea để chăn thả đã thu hút nhiều sự chú ý.
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Con cá Koi 67 tỷ đồng, lạ thay vẫn có đại gia "bí ẩn" rút hầu bao mua

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:33
Một con cá Koi nền trắng lạ mắt đã 2 lần giành chức vô địch, thậm chí nó còn được bán đấu giá khoảng 67 tỷ đồng.

Ai sướng hơn ai?...

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Quán cà phê vào sáng chủ nhật khá nhộn nhịp, thường vậy, hai ngày cuối tuần luôn đông hơn các ngày khác trong tuần. Lâu lắm rồi, tôi mới ngồi cà phê với bạn. Có thể do tôi có thói quen ít giao du, nên nhiều khi cả tháng không hề ngồi cà phê.