Nội soi gắp móc khóa trong dạ dày bé 13 tháng

Nội soi gắp móc khóa trong dạ dày bé 13 tháng

Thứ 7, 09/03/2013 | 18:10
0
Ngày 8-3, bác sĩ Hoàng Thị Kim Thanh - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - cho biết các bác sĩ phòng nội soi tiêu hóa đã gắp thành công chiếc móc khóa trong dạ dày bé Lê Hoàng Hiệp (13 tháng tuổi, trú xã Cầu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Cháu Hiệp được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng đau bụng, quấy khóc. Qua chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện có dị vật trong dạ dày của cháu. Sau khi gắp dị vật qua nội soi để tránh can thiệp ngoại khoa cho bệnh nhi, các bác sĩ đã lấy ra chiếc móc khóa áo.

Xã hội - Nội soi gắp móc khóa trong dạ dày bé 13 tháng
Chiếc móc khóa gắp ra từ dạ dày cháu Hiệp - Ảnh do bác sĩ Lê Thị Vân Anh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cung cấp

Theo người nhà cháu Hiệp, cháu đang chơi thì móc khóa trên áo bị tuột, do người lớn sơ ý, cháu đã nuốt chiếc móc khóa vào bụng.

Các bác sĩ khuyến cáo: dị vật như chiếc móc khóa nhiều cạnh sắc có thể gây biến chứng, thủng đường tiêu hóa của trẻ nhỏ nếu không lấy ra kịp thời. Bên cạnh đó, khi tiến hành gắp dị vật có thể xảy ra nguy cơ chảy máu hoặc rách thực quản của trẻ.

Khi trẻ ngậm dị vật vào miệng, người lớn không nên quát làm trẻ giật mình, phản ứng bằng cách nuốt vào bụng.

Được biết, tháng 2 vừa qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng đã nội soi gắp thành công một đồng tiền xu (loại 2.000 đồng) trong dạ dày cháu bé 4 tuổi.

Theo Tuổi trẻ

Nuốt hàng nghìn con dòi chữa bệnh

Thứ 3, 05/03/2013 | 15:11
Một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ đã đi một quãng đường xa để được chữa bệnh theo cái cách mà những bác sĩ ở quê hương anh cho rằng không có tương lai: nuốt hàng nghìn ấu trùng dòi để chữa viêm loét ruột kết.

Bé trai mồ côi cả cha lẫn mẹ mắc bệnh não úng thủy

Thứ 2, 04/03/2013 | 09:35
Mẹ mất khi mới hơn một tháng tuổi, đến khi lên hai bố ngã dàn giáo để lại em cho ông bà nội khi tóc đã nhuốm màu mây. Giờ đây, khi đã biết đánh vần những con chữ thì em lại mắc bệnh não úng thủy…

Cô bé 16 tuổi làm cảm động cả trời đất

Thứ 5, 21/02/2013 | 10:08
Ngày 24/8/1998, một đám tang vô cùng đặc biệt được tổ chức tại huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Người chết là một cô gái mới 16 tuổi trên là Thẩm Xuân Linh.

Muôn nẻo đường về của những đứa bé “Người rừng”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Từ rừng sâu trở về, cuộc sống của những đứa trẻ “người rừng” chẳng hề dễ dàng như các nhân vật hư cấu Tazan và Mogli của Holywood.