NSND Trung Kiên: Ai cũng như Trọng Tấn thì trường giải tán rồi

NSND Trung Kiên: Ai cũng như Trọng Tấn thì trường giải tán rồi

Thứ 3, 10/09/2013 | 15:23
0
NSND Trung Kiên không bất ngờ với việc Trọng Tấn xin nghỉ việc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia vì ca sĩ này cũng từng có ý định muốn thôi giảng dạy để đi biểu diễn.

Nhân vật - NSND Trung Kiên: Ai cũng như Trọng Tấn thì trường giải tán rồi

Ca sĩ Trọng Tấn.

Chia sẻ về lý do xin rút khỏi vai trò giảng viên, ca sĩ Trọng Tấn chỉ nói ngắn gọn là “muốn chủ động cuộc sống, công việc và không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc chung của tập thể”. Chính vì vậy mà đến thời điểm này, lý do khiến ca sĩ Trọng Tấn từ bỏ ngôi trường mình đã có nhiều năm gắn bó vẫn chưa thực sự rõ ràng. Nhiều người cho rằng, quyết định này của anh ít nhiều có liên quan đến án kỷ luật một năm trước về việc bỏ chương trình biểu diễn Việt Nam - Lào hồi tháng 7/2012. Với kỷ luật này, con đường công danh của Trọng Tấn coi như cũng rất xa...

Tuy nhiên, từng là người thầy của Trọng Tấn trong nhiều năm, lại có mối quan hệ thầy trò rất thân thiết, NSND Trung Kiên cho rằng, hoàn toàn không có chuyện đó. “Đúng là Trọng Tấn là một giảng viên giỏi của trường, bản thân lại là nghệ sĩ có tên tuổi trong lòng công chúng, Trọng Tấn cũng được kỳ vọng nhiều, có thể sau này sẽ là trưởng khoa... Nhưng tôi hiểu Trọng Tấn, cậu ấy không nghĩ và cũng không quan tâm đến điều đó đâu. Về thu nhập cũng thế, không phải vì lương giảng viên thấp mà cậu ấy bỏ trường  vì cuộc sống hiện giờ của cậu ấy không quá trông chờ vào đồng lương công chức để mà phải bỏ nghề để đi kiếm tiền ở bên ngoài.

Nhân vật - NSND Trung Kiên: Ai cũng như Trọng Tấn thì trường giải tán rồi (Hình 2).

Ở tuổi 74, NSND Trung Kiên vẫn là nghệ sĩ biểu diễn và giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia

Tôi không bất ngờ với quyết định xin nghỉ của ca sĩ Trọng Tấn, bởi cách đây 2 năm, cậu ấy đã từng nói với tôi là muốn rời trường rồi. Ngày tốt nghiệp của sinh viên mà cậu ấy là giảng viên trực tiếp nhưng lại không đến vì đã trót ký hợp đồng biểu diễn ở bên ngoài. Tôi bảo, cậu làm thế là không được. Mình là giảng viên, ngày sinh viên biểu diễn tốt nghiệp thì phải đến xem các em thi cử ra sao. Lúc đó, cậu ấy đã nói với tôi là muốn xin thôi nghề. Nhưng tôi khuyên bảo, người ta hát đến một giai đoạn nào đó thì cũng phải dừng lại, nhưng cái nghề dạy của mình thì không mất đi được. Hơn nữa, hai nghề này nó bổ trợ cho nhau, đi hát thì có thêm uy tín cho nghề giảng viên, ngược lại, anh là giảng viên đi hát thì người ta cũng quý trọng hơn... Giờ thì cậu ấy quyết định thật mà không hỏi ý kiến tôi nữa. Trong lòng tôi nghĩ, tại sao là thầy trò thân thiết mà cậu ấy lại không nói gì với mình?".

Không bất ngờ với quyết định nghỉ việc của người học trò mà NSND từng có nhiều năm dìu dắt, nhưng bản thân ông thấy tiếc cho những năm tháng mà Trọng Tấn đã học tập để trở thành một giảng viên giỏi. “Lúc trước, cậu ấy cũng say sưa với nghề dạy học lắm nên mới quyết tâm và nhờ tôi hướng dẫn làm luận án tiến sĩ. Bây giờ muốn xin ở lại giảng dạy ở trường khó kinh khủng vì phải có cao học, phải có trình độ. Trọng Tấn đang là giảng viên giỏi, giờ nghỉ việc khiến 14 sinh viên của cậu ấy trở nên bơ vơ. Tất nhiên không có cậu ấy thì trường cũng sẽ bố trí người khác thôi, bản thân tôi cũng đang phải “gánh” 2 sinh viên trong lớp cậu ấy, nhưng như thế cũng ít nhiều gây nên sự xáo trộn cho sinh viên.

Khi được hỏi, ông có cho rằng, quyết định này của Trọng Tấn cho thấy, anh cũng không đắm đuối với nghề nên mới xin nghỉ để lựa chọn công việc biểu diễn? NSND Trung Kiên nói: “Đó mới là cái quan trọng. Làm thầy mà không say đắm thì không làm được và cũng đừng làm nữa. Quyết định như thế cũng có cái lý của cậu ấy. Phải có tâm huyết với nghề mới làm được. Còn nếu cứ đi dạy rồi tiếc chuyện bỏ một show mất mấy chục triệu thì làm sao mà dạy được. Tôi không biết Trọng Tấn có suy nghĩ này không, nhưng ở trường, cậu ấy cũng được tạo điều kiện để đi biểu diễn ở bên ngoài chứ không phải như ngày xưa mà bị cấm đoán. Tôi không phê phán gì nhưng cũng không biết có thể dùng chữ “thông cảm” ở đây được không, vì nếu ai cũng như Trọng Tấn thì cả cái học viện này giải tán rồi. Trong khi đó, nhiều giáo sư già, như khoa piano chẳng hạn, chỉ có vài sinh viên nhưng họ vẫn hàng ngày đạp xe đạp đến dạy.

Cá nhân tôi cũng thế, luôn biết ơn ngôi trường đã đào tạo cho mình nên đến bây giờ tuy đã nghỉ hưu, tôi vẫn quay lại trường giảng dạy. Thậm chí, khi được điều động lên Cục, rồi lên Bộ Văn hóa làm Thứ trưởng, tôi tự hào vì mình chưa bỏ trường một lần nào. Tất nhiên mình không nên so sánh với các bạn trẻ bây giờ vì thế hệ khác, hoàn cảnh khác. Cho nên trong chuyện này tôi không phê phán gì vì như thế thì thành ra vô duyên lắm. Mỗi người có một lựa chọn, một quyết định, mình không phán xét được đâu".

Nhiều năm gắn bó với Học viện âm nhạc quốc gia, NSND Trung Kiên nói rằng, “theo trí nhớ của tôi thì hình như chưa có ai xin nghỉ việc như Trọng Tấn cả. Nếu có thì nó ở hoàn cảnh khác chứ không phải xin nghỉ để trở thành nghệ sĩ tự do như Trọng Tấn”.

Theo Gia đình

Trọng Tấn từ bỏ Nhạc viện để 'không về đâu cả'

Thứ 7, 07/09/2013 | 11:46
Trọng Tấn cho biết lý do anh viết đơn xin rút khỏi vai trò làm giảng viên Học viện âm nhạc quốc gia là bởi 'muốn chủ động cuộc sống, công việc và không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc chung của tập thể'.

Ca sỹ Trọng Tấn nộp đơn từ bỏ Nhạc viện Quốc gia

Thứ 6, 06/09/2013 | 16:22
Quyết tâm bỏ lại những ngày tháng cống hiến ở ngôi trường ươm mầm cho những tài năng âm nhạc tương lai, Trọng Tấn đã gửi đơn xin nghỉ việc lên lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quyết định từ bỏ sự nghiệp tại ngôi trường đào tạo nghệ thuật mà anh đã gắn bó gần chục năm qua.

NSND Hoàng Cúc: Tôi sợ nhất những người ngoan, hiền và rỗng tuếch

Thứ 6, 05/04/2013 | 11:54
"Tôi thấy sợ nhất những người chỉ có ngoan với hiền, hai từ đó rỗng tuếch, chẳng nói lên được điều gì cả. Với tôi, các vai diễn giằng xé, phức tạp dễ diễn hơn là những "típ" nhân vật một màu...", NSND Hoàng Cúc chia sẻ.

NSND Lê Khanh làm phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

Thứ 6, 08/03/2013 | 15:45
Sau “scandal” sáp nhập hai nhà hát, nhà hát Tuổi trẻ và nhà hát Kịch Việt nam đã có những lãnh đạo mới. Theo đó, NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung… chính thức được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc nhà hát Tuổi trẻ.

NSND Đặng Thái Sơn: Cuộc marathon ngược, đem chuông đi đánh xứ... mình

Thứ 6, 01/03/2013 | 09:53
"Sau hai lần thử nghiệm ở nước ngoài, những rủi ro đã bị loại bỏ, tôi tin rằng tôi có thể biểu diễn tốt ở Việt Nam, thành thử mới làm một cuộc marathon ngược: Đem chuông đi đánh xứ... mình như vậy", NSND Đặng Thái Sơn chia sẻ.

Mối tình đầu tiên và cuối cùng của NSND Trà Giang

Thứ 7, 02/03/2013 | 08:03
"Hồi ấy, tôi 25 tuổi, anh Ngọc 27 tuổi. Sau này, tôi đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng, tôi đã gặp may khi lấy được anh ấy. Khi chồng tôi còn sống, tôi đã nói lên điều này với anh bởi tấm lòng, sự hiểu biết và sự hy sinh mà anh ấy dành cho mình. Yêu và lấy nghệ sĩ, anh ấy phải đối diện với nhiều điều ra tiếng vào, kể cả những đồn đại trong giới nghệ sĩ. Nhiều người hỏi anh, có ghen không? Ai mà không ghen, nhưng đã xác định vợ là nghệ sĩ rồi mà. Tôi đã được gặp một người chồng bao dung, đức độ và thương vợ hết lòng", NSND Trà Giang chia sẻ.