Đằng sau, sức hút của đồng tiền là cả vô số những cạm bẫy của xã hội luôn rình rập bên cạnh. P.T.A. (SN 1996) một nữ PG xinh đẹp với ngoại hình như hot girl đang làm cho một hãng rượu nổi tiếng.
Cô chia sẻ, đang là sinh viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn A. đành chấp nhận nghỉ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
Mới đầu A. đi làm một số công việc như bán hàng thuê cho hãng mỹ phẩm và một số công việc kinh doanh khác… Nhưng vì thu nhập lẹt đẹt, trong lúc chán nản A. được bạn giới thiệu đến với nghề PG.
Sẵn có khuôn mặt xinh xắn và chiều cao 1,7 mét A. nhanh chóng được tuyển chọn và bước chân vào công việc đầy cạm bẫy này.
Trang phục khoe da thịt
Chia sẻ về trang phục A. cho biết: “Mặc trang phục ngắn hở trên dở dưới, em rất ngại vì khi đi làm nhiều khách nam nhòm ngó để ý, bàn tán về mình. Trời lạnh vẫn phải cố gắng có đôi khi đồng phục chưa được khô những vẫn cố phải mặc”.
“Nhiều lúc không muốn mặc đồng phục vì khoe da thịt nhưng nếu không làm vậy thì sẽ bị phạt, với lại không mặc đồng phục khách hàng còn hỏi han nhiều nữa. Em cũng thấy rằng, mặc đồng phục dễ bán hàng hơn vì ngoài kia còn nhiều hãng cạnh tranh nữa. Nếu cạnh tranh lành mạnh thì đỡ cực, nhưng đa phần đều phải đấu đá nhau để tranh bàn”, A. chia sẻ.
Nữ PG (minh họa)
"Ngày đầu tiên đi làm, em không ngờ lại nhiều loại rượu đến thế. Trong đầu, không nghĩ là có cả đối thủ cạnh tranh nữa. Nhưng rồi ngày này qua ngày khác, mọi việc cũng quen dần. Thỉnh thoảng bán được hàng em cũng thấy hứng thú. Đặc biệt, hôm nào mặc đồng phục còn dễ bán hơn nên dần dần càng mặc ngắn.
Có lúc bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu, nịnh nhân viên nhà hàng, rồi nói xấu em với nhà hàng. Kh