Nữ sinh bị cướp mái tóc dài giữa ban ngày

Nữ sinh bị cướp mái tóc dài giữa ban ngày

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:15
0
Theo lời kể của em Quyền, trong lúc đi vệ sinh một mình thì bất ngờ bị một phụ nữ đeo khẩu trang lôi ra phía sau dãy phòng ăn của trường, dùng kéo cắt chùm tóc dài của em rồi nhanh chóng cầm chùm tóc bỏ chạy.

Ông Nguyễn Đình Vũ Lộc - Trưởng công an P.Yên Thế (TP.Pleiku) cho biết vừa nhận được thông tin trình báo vụ việc một học sinh bị người lạ vào trường cắt tóc từ phía Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nạn nhân là em Thống Như Quyền, học sinh lớp 4/3 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Pleiku).

Xã hội - Nữ sinh bị cướp mái tóc dài giữa ban ngày

Túm tóc của em Quyền còn lại tại hiện trường.

Theo lời kể của em Quyền, trong lúc đi vệ sinh một mình thì bất ngờ bị một phụ nữ đeo khẩu trang lôi ra phía sau dãy phòng ăn của trường, dùng kéo cắt chùm tóc dài của em rồi nhanh chóng cầm chùm tóc bỏ chạy. Hiện trường chỉ còn lại một túm tóc dài hơn một gang tay.

Vụ việc được anh Thống Xuân Vũ (cha nạn nhân) tổ 4, thôn Đức Thành, xã Ia Sao (Ia Grai) phát hiện khi thấy con mình có biểu hiện khác thường nên đã báo cho giáo viên, nhà trường. “Thường ngày, mỗi khi đi học về, cháu Quyền hay nói chuyện luyến thắng, vui vẻ với cả nhà.

Riêng chiều hôm 21/10, cháu ít nói, về chỉ biết ngồi thu mình vào một góc nhà, rất hoang mang, tỏ ra sợ sệt và lo lắng. Thấy lạ nên tôi đến nhìn thì thấy mái tóc dài đã bị cắt ngắn, dấu cắt không đều nhau, trông rất nham nhở. Gặng hỏi thì cháu Quyền mới cho biết là bị một chị lạ mặt dùng kéo cắt tóc rồi bỏ chạy”, anh Vũ nói.

Xã hội - Nữ sinh bị cướp mái tóc dài giữa ban ngày (Hình 2).

Hai bố con anh Vũ và em Quyền đang rất hoang mang.

Anh Vũ khẳng định: “Gia đình tôi sinh sống tại đây đã khá lâu cũng không mất lòng một ai, chòm xóm hòa thuận, riêng cháu Quyền thì ngoan hiền, hòa đồng với mọi người xung quanh. Mái tóc cháu dài đẹp, sao họ lại nỡ đối xử như thế với một đứa trẻ. Gia đình tôi đã báo sự việc này với nhà trường”.

Khi được hỏi trước đó con có bị đánh hay đe dọa gì không thì cháu Quyền lắc đầu “do con sợ nên không dám nói với thầy cô, bạn bè, lúc về nhà cha mẹ biết nên con mới kể”.

Về phía nhà trường, ông Nguyễn Xuân Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: Chúng tôi chỉ mới biết sự việc này vào sáng 22/10, sau khi được cô giáo chủ nhiệm báo lại, Ban giám hiệu trường cũng đã mời phụ huynh, học sinh để tìm hiểu thêm đồng thời trình báo với công an phường Yên Thế để phối hợp làm rõ nguyên nhân.

Theo Dân Việt

Nối tóc: Lấy của người chết, nối cho người sống

Thứ 2, 14/01/2013 | 14:38
Các cụ vẫn nói, "mái tóc là góc con người". Điều đó khẳng định rằng, phụ nữ cần phải quan tâm đến mái tóc. Vì, mái tóc có tính quyết định đến cái đẹp của khuôn mặt, hình thể. Nối tóc cho người sống bằng tóc của người chết...

Hải Dương: Bắt đôi tình nhân chuyên trộm xe máy

Thứ 5, 17/10/2013 | 14:47
Đôi nam nữ đang lưu thông trên đường với tốc độ cao thì bị CSGT Hải Dương bắt giữ. Cảnh sát phát hiện chiếc xe máy của đôi nam nữ này có dấu hiệu bị cạy phá ổ khoá điện. Từ đây đã hé lộ nhiều phi vụ phá khóa trộm xe máy khác của đôi tình nhân này.

Bị xử tội Giết người vì 'trộm tình' bạn gái lúc nửa đêm

Thứ 2, 14/10/2013 | 14:15
Biết My ngủ ở phòng riêng trên tầng 2, Thành nảy ý định đột nhập vào phòng người yêu để ngủ cùng không may bị cô nữ sinh tri hô.

Nữ quái xứ Nghệ chuyên trộm cắp để... nuôi người tình

Chủ nhật, 29/09/2013 | 21:31
Thấy ngôi nhà khang trang nhưng vắng vẻ, thị đã trèo qua tường, đột nhập và thấy được chìa khoá sau bếp. Chỉ trong vòng 2 phút, thị đã mở tủ lấy 1 chiếc ví trong đó có 1 triệu đồng, 1 chiếc hộp có 3 chiếc nhẫn vàng. Tiếp đó, thị đi vào phòng trong lấy 1 điện thoại di động hiệu Nokia và 2 vòng bạc. Sau đó, thị khóa cửa lại cẩn thận, để chìa khóa chỗ cũ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đừng dại cầm hộ Iphone cho người lạ!

Thứ 2, 22/07/2013 | 10:59
Hiện nay, trên một số trang mạng xã hội (facebook) và các diễn đàn, nhiều bạn phản ánh, cảnh báo một số trường hợp lừa đảo bằng thuốc mê trên đường phố Hà Nội rất nguy hiểm.

Truyền thuyết về ông "vua" của người La Chí

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Cụ Vàng Thị Dể, một người dân người La Chí cho biết, nơi dân làng đang ở trước đây là cả cánh đồng bạt ngàn và rừng cây, muông thú.

Nghề rong ruổi cùng... người lạ trong ngày Tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Không phải là bác sỹ, bộ đội hay công an... nhưng họ cũng không được hưởng trọn niềm vui của ba ngày Tết thiêng liêng cùng người thân.

Nối tóc: Lấy của người chết, nối cho người sống

Thứ 2, 14/01/2013 | 14:38
Các cụ vẫn nói, "mái tóc là góc con người". Điều đó khẳng định rằng, phụ nữ cần phải quan tâm đến mái tóc. Vì, mái tóc có tính quyết định đến cái đẹp của khuôn mặt, hình thể. Nối tóc cho người sống bằng tóc của người chết...

Hải Dương: Bắt đôi tình nhân chuyên trộm xe máy

Thứ 5, 17/10/2013 | 14:47
Đôi nam nữ đang lưu thông trên đường với tốc độ cao thì bị CSGT Hải Dương bắt giữ. Cảnh sát phát hiện chiếc xe máy của đôi nam nữ này có dấu hiệu bị cạy phá ổ khoá điện. Từ đây đã hé lộ nhiều phi vụ phá khóa trộm xe máy khác của đôi tình nhân này.

Bị xử tội Giết người vì 'trộm tình' bạn gái lúc nửa đêm

Thứ 2, 14/10/2013 | 14:15
Biết My ngủ ở phòng riêng trên tầng 2, Thành nảy ý định đột nhập vào phòng người yêu để ngủ cùng không may bị cô nữ sinh tri hô.

Nữ quái xứ Nghệ chuyên trộm cắp để... nuôi người tình

Chủ nhật, 29/09/2013 | 21:31
Thấy ngôi nhà khang trang nhưng vắng vẻ, thị đã trèo qua tường, đột nhập và thấy được chìa khoá sau bếp. Chỉ trong vòng 2 phút, thị đã mở tủ lấy 1 chiếc ví trong đó có 1 triệu đồng, 1 chiếc hộp có 3 chiếc nhẫn vàng. Tiếp đó, thị đi vào phòng trong lấy 1 điện thoại di động hiệu Nokia và 2 vòng bạc. Sau đó, thị khóa cửa lại cẩn thận, để chìa khóa chỗ cũ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đừng dại cầm hộ Iphone cho người lạ!

Thứ 2, 22/07/2013 | 10:59
Hiện nay, trên một số trang mạng xã hội (facebook) và các diễn đàn, nhiều bạn phản ánh, cảnh báo một số trường hợp lừa đảo bằng thuốc mê trên đường phố Hà Nội rất nguy hiểm.

Truyền thuyết về ông "vua" của người La Chí

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Cụ Vàng Thị Dể, một người dân người La Chí cho biết, nơi dân làng đang ở trước đây là cả cánh đồng bạt ngàn và rừng cây, muông thú.

Nghề rong ruổi cùng... người lạ trong ngày Tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Không phải là bác sỹ, bộ đội hay công an... nhưng họ cũng không được hưởng trọn niềm vui của ba ngày Tết thiêng liêng cùng người thân.