Nữ sinh 'giành giật' sự sống bên giường bệnh sau tai nạn kinh hoàng

Nữ sinh 'giành giật' sự sống bên giường bệnh sau tai nạn kinh hoàng

Thứ 5, 22/12/2016 | 20:07
0
Trên đường đến trường bằng xe đạp, chị em nữ sinh lớp 7 bị vạ lây khi 2 xe máy đi ngược chiều đâm nhau. Tai nạn khiến cô bé bị thương nặng và đang phải “giành giật” sự sống bên giường bệnh.

Xe máy tông nhau kinh hoàng, học sinh “vạ” lây

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40 ngày 19/12, tại xã Minh Đức (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy đi ngược chiều và 2 xe đạp.

Vụ tai nạn khiến 2 học sinh nhỏ tuổi là em Ngô Phương Nhung (13 tuổi, học sinh lớp 7) và Ngô Thị Thanh Nhàn (10 tuổi, học sinh lớp 5, em ruột Nhung) bị thương nặng. Trong đó, Nhung bị chấn thương sọ não, dập phổi đang phải giành giật sự sống từng giờ bên giường bệnh tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Xã hội - Nữ sinh 'giành giật' sự sống bên giường bệnh sau tai nạn kinh hoàng

Hai học sinh nhỏ tuổi đi xe đạp gặp nạn trên đường đến trường - (Ảnh cắt từ clip).

Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm trên, Nhung và Nhàn đang đi xe đạp trên đường bỗng dưng 1 chiếc xe máy ở hướng ngược lại (có biểu hiện sai phần đường) lao với tốc độ nhanh và đâm phải 1 xe máy khác cùng hướng với 2 học sinh.

Hai chiếc xe máy bất ngờ đâm phải nhau với tốc độ cao văng vào 2 học sinh đi xe đạp khiến 2 em ngã lăn ra đường. Sau vụ việc, Nhung được gia đình, người thân đưa lên Bệnh viện huyện Việt Yên cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, nữ sinh tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Xã hội - Nữ sinh 'giành giật' sự sống bên giường bệnh sau tai nạn kinh hoàng (Hình 2).

Vụ tai nạn khiến nhiều người dân hoảng sợ - (Ảnh: FB).

Cuộc chiến “giật” sự sống từng giờ bên giường bệnh

Tìm đến Bệnh viện Việt Đức những ngày trời đổ rét, hình ảnh người đàn ông gầy gò, nước da đen xạm, mặc áo cộc, đi dép tổ ong lặng lẽ trước phòng điều trị tại Khoa Nội hồi sức khiến ai đi qua cũng xót xa. Đó là anh Ngô Văn Kiên (36 tuổi), bố đẻ em Nhung.

Gặp anh Kiên chúng tôi không hình dung được tuổi của anh. Những nếp nhăn xếp trên khuôn mặt và những sợi tóc bạc phủ trên mái tóc đủ nói lên vất vả của người đàn ông chăm con bị tai nạn ở bệnh viện.

Xã hội - Nữ sinh 'giành giật' sự sống bên giường bệnh sau tai nạn kinh hoàng (Hình 3).

Anh Ngô Văn Kiên, bố đẻ em Nhung - (Ảnh: Nhất Nam).

Anh Kiên cùng vợ là chị Nguyễn Thị Cảnh (34 tuổi, mẹ của Nhung) dường như không chợp mắt vì ngóng tin về bệnh tình con gái. Chia sẻ với PV Người đưa tin, anh Kiên cho biết: Thời điểm gặp nạn, 2 chị em Nhung đang trên đường đến trường để chuẩn bị cho ngày thi kết thúc học kỳ 1.

“Lúc đó, tôi đang đi làm cách nhà gần chục cây số. Nghe con gái bị tai nạn giao thông tôi như rụng rời chân tay vội vã chạy về. Đến nơi thì hiện trường vẫn còn, mọi thứ, cặp sách của con vương vãi khắp nơi… Tôi vội chạy vào viện để tìm con”, anh Kiên nhớ lại.

Theo lời anh, khi vào Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên, các bác sĩ đã khuyên gia đình chuyển Nhung lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Nhung điều trị ở đây 1 ngày thì gia đình thuê xe đưa lên Bệnh viện Việt Đức.

“Nghe bác sĩ nói cháu bị chấn thương sọ não, dập phổi, liệt nửa người bên trái... cơ hội sống rất thấp. Các bác sĩ sẽ tiến hành theo dõi liên tục và bảo gia đình tôi chuẩn bị tâm lý... Nghe mà đau đớn vô cùng, chỉ mong sao con có thể vượt qua”, người đàn ông rưng rưng kể lại.

Theo anh Kiên, do Nhung bị thương nặng nên mỗi ngày gia đình chỉ được thời gian 1 tiếng bên cạnh.

Xã hội - Nữ sinh 'giành giật' sự sống bên giường bệnh sau tai nạn kinh hoàng (Hình 4).

Nhung đang "giành giật" sự sống từng giờ bên giường bệnh - (Ảnh: Nhất Nam).

Chị Nguyễn Thị Cảnh (mẹ của Nhung) cho biết: Suốt mấy ngày qua, con gái chị vẫn nằm hôn mê, bất tỉnh. Thương con gái nên chị không dám rời con nửa bước. Tuy nhiên, do phải nằm trong phòng đặc biệt nên mỗi ngày vợ chồng chị chỉ được ở bên cạnh con gái 1 tiếng vào buổi trưa.

“Cả ngày 2 vợ chồng cứ vật vã bên ngoài chờ đợi tin tức của con, đau xót lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Các bác sĩ bảo, khi nào con gái tôi phải tự thở mà không phải dùng đến máy thở thì lúc đó mới tiến hành phẫu thuật được”, chị Cảnh vừa rơi nước mắt vừa chia sẻ.

Tâm sự về hoàn cảnh gia đình, anh Kiên cho hay: “Vợ chồng anh sinh được 3 cháu (2 gái, 1 trai), Nhung là con đầu.

Dù là gái nhưng vợ chồng anh Kiên lại đặt nhiều kỳ vọng vào Nhung bởi 2 cháu còn lại đều bị bệnh tật. Bé Nhàn thì bị bệnh tim, đứa con trai út thì mắc bệnh ở đường sinh dục. Sau tai nạn, đến nay bé Nhàn luôn ám ảnh và sợ hãi không dám đi học.

Có mặt ở bệnh viện chăm sóc cháu gái, bà Trần Thị Hiệp (bác dâu của Nhung) cho biết: Cuộc sống ở quê vợ chồng anh Kiên gặp nhiều khó khăn. Kinh tế gia đình phụ thuộc cả vào mấy sào ruộng. Anh Kiên làm nghề thợ xây, còn chị Cảnh thì thi thoảng đi phụ hồ kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

“Các bác sĩ bảo gia đình phải điều trị lâu dài và tốn kém nhiều tiền. Hôm đưa cháu đi viện, vợ chồng chú thím ấy cũng không có tiền, hai bên nội ngoại phải vay mượn phụ giúp thêm lấy tiền trang trải viện phí. Giờ gia đình chỉ mong sao cháu có thể vượt qua được cơn hoạn nạn này. Có phải bán cả nhà cửa gia đình cũng lo chạy chữa cho cháu”, bà Hiệp tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình em Nhung xin gửi về: Anh Ngô Văn Kiên - Số điện thoại: 0988.004.498. Hiện cháu Nhung đang được điều trị tích cực tại Khoa Nội hồi sức (Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội).

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.