Mấy ngày nay, ngôi nhà của ông Hồ Hữu Tân luôn bao phủ không khí đau buồn khi người con gái H.T.L, học sinh lớp 11, trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An được phát hiện tử vong ở dưới ao ngay trước nhà.
Ông Tân khẳng định nguyên nhân dẫn đến cái chết của con là do một trang thông tin điện tử đã đăng tải clip L. và một nam sinh cùng lớp trêu đùa nhau trong lớp vào giờ ra chơi, dẫn đến việc nhiều người hiểu nhầm, có bình luận ác ý.
“Clip này xuất hiện cách đây 3 ngày rồi, nhưng con gái tôi vẫn không có biểu hiện khác thường, đi học đầy đủ. Chỉ đến ngày 11/3, một trang thông tin điện tử dẫn lại clip này khiến nhiều người xem hơn và bình luận ác ý. Do quá lo sợ nên con gái tôi mới nghĩ quẩn”, ông Tân nói.
Đau đớn trước sự việc xảy ra, ông Tân còn cho hay sẽ làm đơn kiện trang thông tin điện tử nào đăng thông tin như vậy để đòi lại công bằng.
Liên quan đến sự việc, thầy Nguyễn Cảnh Ban, giáo viên chủ nhiệm em L. cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc đau lòng thì thầy và Ban giám hiệu mới biết về clip trên.
“Tôi chưa xem đoạn clip nhưng theo một số bạn trong lớp thì sự việc xảy ra từ tuần học trước. Đoạn clip cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội facebook được 3 ngày rồi. Tuy nhiên khoảng thời gian này em L. không hề có biểu hiện khác thường, vẫn đi học rất đầy đủ”, thầy Ban nói.
Sau đó một trang thông tin điện tử và một fanpage trên facebook có hơn 1 triệu lượt người theo dõi đã lấy lại và đăng đoạn clip trên. Và cũng tối ngày hôm đó thì xảy ra sự việc đau lòng đối với em L.
Thầy Ban cho hay, đầu năm học lớp 11, L. mới chuyển sang lớp thầy chủ nhiệm. Tuy nhiên, học kỳ 1 vừa qua, L. là học sinh có điểm tổng kết xếp thứ 2 của lớp.
“Hôm nay là buổi học thêm đầu tiên, nên các em xin nhà trường cho nghỉ học để đến nhà bạn L. thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua mất mát”, thầy Ban nói.
Theo đại diện Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Đức Mậu, đơn vị đã gửi báo cáo sự việc học sinh tử vong đến sở GD&ĐT Nghệ An.
Như tin đã đưa, tối 10/3, khi trở về gia đình không thấy em L. nên đã tỏa ra đi tìm, đồng thời gọi điện cho bạn bè để hỏi nhưng không ai biết em L. đi đâu. Vào sáng hôm sau, nghi ngờ em L. ở dưới ao trước cửa nhà nên mọi người đã cùng nhau tìm kiếm và phát hiện thi thể em ở đây.