Đó là đơn tố cáo đối với ông Trần Xuân Ninh - trưởng phòng Tài vụ - Kế toán, kiêm giảng viên Trường ĐH Tây Nguyên.
Theo đơn thư, cô cho biết suốt mấy tháng làm luận văn ông Ninh không để ý gì đến việc hướng dẫn cho cô, nhưng gần đến hạn nộp luận văn thì ông này đã liên tục nhắn tin "gạ tình", nếu muốn mọi việc suôn sẻ.
Lúc đầu G. lần lữa cho qua nhưng càng ngày cô càng nhận nhiều tin nhắn, nên cô đã quyết định làm đơn tới cơ quan chức năng.
Ảnh(theo Dân Việt)
Được biết ông Trần Xuân Ninh thừa nhận số điện thoại đã nhắn tin đó là của mình. Tuy nhiên ông này cho rằng việc nhắn tin là do người nhà ông làm, có thể là vợ ông "kiểm tra chồng".
Vậy nhưng vừa mới đây, nữ sinh G. cho biết đã nhận một cuộc điện thoại được cho là của một cán bộ ĐH Tây Nguyên đe dọa rằng cô có thể sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp vì sự việc này.
Một câu chuyện động trời như vậy nhưng đến nay, vẫn chưa có cơ quan nào vào cuộc điều tra sự việc. Đã vậy, đại diện của khoa Kinh tế trường ĐH Tây Nguyên lại cho rằng khoa không đủ thẩm quyền giải quyết. Nếu khoa không đủ thẩm quyền giải quyết, thì chẳng lẽ không thể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc?
Vậy việc trường và khoa không có động thái trong việc tìm ra sự thật cho sự việc có thể khiến có người cho rằng trường và khoa đang có sự bao che?
PV