Nữ sinh tự thiêu trước mặt bạn trai để níu giữ tình yêu

Nữ sinh tự thiêu trước mặt bạn trai để níu giữ tình yêu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Quá đau đớn vì bị phụ tình, cô gái trẻ tội dại dột đã mua xăng để tự biến mình thành “đuốc sống”.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 13h ngày 26/4 tại thôn An Hạ (xã an Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội). Được biết, nạn nhân của vụ việc là chị Nguyễn Thị M. (SN 1991), còn chàng trai, người M. hết sức thương yêu là anh Đặng Hồng P. (SN 1988). Cả hai cùng trú tại xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

Xã hội - Nữ sinh tự thiêu trước mặt bạn trai để níu giữ tình yêu

Hiện trường vụ tự thiêu đau lòng

Trao đổi với Người đưa tin, anh Nguyễn Trọng Quang, nhân viên bảo vệ một công trường xây dựng, người đầu tiên phát hiện ra vụ việc kể lại: Khoảng 12h trưa ngày 26/4, khi vừa ăn cơm xong, anh Quang ra lán công trường (cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 20m -PV) ngồi nghỉ phát hiện M. đứng bên cạnh một chiếc xe máy vừa gọi điện vừa khóc.

Cô ấy nói rất to với người bên kia đầu dây bằng giọng giận dữ. “Tôi nghe loáng thoáng thấy có những câu đại loại như: “Anh có ra nhanh không? Nếu anh ra muộn thì không kịp nữa đâu…”, anh Quang kể.

Được biết, khoảng 15 phút sau anh P. mới đi xe máy tới. Thấy đôi trai gái trẻ nói chuyện với nhau, tưởng chỉ là trò giận dỗi trẻ con nên nhân viên bảo vệ này chui vào lán đi ngủ.

Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, anh Quang bỗng nghe thấy những tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ chỗ đứng của đôi bạn trẻ. Hướng mắt về phía đó, người bảo vệ này chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, M. đã biến thành ngọn đuốc sống đang vùng vẫy trong đau đớn. Bên cạnh, P. lạc giọng tri hô người tới kêu cứu.

“Lúc ấy tôi vội cầm lấy vòi nước lao nhanh về phía đôi trai gái, nhưng vì vòi nước không đủ dài để tới nên người thanh niên liền ôm cô gái tiến sát tới vòi nước để tôi phụt vào. Sau ít phút lửa tắt tôi mới nhận thấy họ đều bị thương rất nặng”, anh Quang kể.

Được biết, sau khi dập lửa, M. bị bỏng rất nặng, cháy hết toàn bộ thân người phía trên chỉ còn hở thịt, mặt đen xì, tóc chỉ còn ít ở trên đình đầu. Tuy nhiên cô gái lúc ấy vẫn sống, co quắp đau đớn và phát ra những tiếng rên rỉ rất đau lòng. Còn da thịt ở hai tay P. đã bị lột hết, hở nguyên thịt ngoài.

Ngay sau đó, người dân đã đưa hai nạn nhân đến Viện bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội) và cấp báo lên cơ quan chức năng địa phương.

Tại bệnh viện, theo ghi nhận của PV Người đưa tin, M. bị bỏng rất nặng với 80% diện tích cơ thể, hai giác mạc đã bị hỏng. Còn P. cũng bị bỏng 12% diện tích cơ thể, chủ yếu tập trung ở tay và cổ.

Theo một số người dân xã Tân Phú, M. vốn là cô gái xinh xắn, hiền lành và rất chăm chỉ học hành. Cô đang là sinh viên tại một trường cao đẳng đóng trên địa bàn Hà Nội. M. nhận lời yêu P. từ cuối lớp 12 (khoảng tháng 6/2009) cho đến khoảng tháng 2/2012 thì P. chủ động nói lời chia tay với M.

Trong suốt khoảng thời gian từ lúc chia tay nhau đến giờ, M. luôn sống trong vật vã, đau đớn. Một người bạn cùng thôn với M. cho biết: Hai người chia tay bởi anh P. đã yêu một người con gái khác. Do muốn nối lại tình cảm, M. đã nhiều lần níu kéo. Tuy nhiên mọi nỗ lực của M. chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ P. Quá đau buồn nên M. mới hành động dại dột như vậy.

Sau khi quyết định mua xăng để tìm cơ hội tự thiêu mình, M. đã chủ động gọi điện cho P. để thông báo thời gian và địa điểm cô sẽ tự tử. Biết tin, P. đã vội vã đến hiện trường ngăn cản cô gái bị phụ tình nhưng không thành. Kết cục, M. đã tự đổ xăng lên người mình rồi châm lửa đốt để tự tử nhưng không thành.

Nhận thức lệch lạc của giới trẻ

Trao đổi với Người đưa tin, chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng, những vụ tự thiêu trong thời gian gần đây có xu hướng gia tăng cho thấy một bộ phận giới trẻ đang biểu hiện nhận thức lệch lạc.

Mặc dù họ muốn thể hiện và chứng tỏ bản thân nhưng chưa đủ nhận thức và kỹ năng sống. Giới trẻ nghĩ rằng, cái chết bằng việc tự thiêu là sự đau đớn nhất cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chính vì vậy, trong những lúc quẫn trí, họ cho rằng tự thiêu sẽ khiến cho người khác cảnh tỉnh, đau đớn và dằn vặt suốt đời.

Cũng theo chuyên gia tâm lý Trịnh Hòa Bình, các phương tiện truyền thông thời gian qua cũng là nguyên nhân dẫn đến các sự việc trên xuất hiện ngày một nhiều.

Bởi vì, các trang mạng liên tục đưa tin các vụ việc trên như là một vấn đề “hót” để thu hút độc giả. Chính vì vậy, nhiều đứa trẻ chưa hoàn thiện về nhận thức đã học theo các giải quyết sự việc bằng cách đó.

Kinh hãi cách xử lý mọi việc bằng xăng, lửa

Thời gian gần đây, trên cả nước xuất hiện hàng loạt vụ tự thiêu liên quan đến ái tình. Ngày 22/10/2011, do bị ngăn cấm tình cảm, Anh Lê Ngọc T. (SN 1988, trú tại Đông Hưng, Thái Bình) đã trèo lên ban công nhà cô bạn gái ở phố Chuông (xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam) rồi tẩm xăng tự thiêu.

Tháng 12/2011, anh Đỗ Duy Nhiệm (SN 1977, ở thôn Thọ An, xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ) đã tự đổ xăng vào người đốt vì bị vợ nghi ngờ ngoại tình.

Ngày 25/8/2009/ ông Bùi Quang Long (49 tuổi, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) đã tẩm xăng cùng người tình tự thiêu. Nguyên nhân được xác định là do ông Long phát hiện “bồ” bỏ đi Thái Lan chơi mà không thông báo với mình.

Tiểu Long