Nước mắt của mẹ nữ sinh làm 'chuyện ấy' nơi công cộng

Nước mắt của mẹ nữ sinh làm 'chuyện ấy' nơi công cộng

Thứ 6, 05/04/2013 | 10:01
0
Nữ sinh trong clip "người lớn" gây xôn xao này đang bị lập cả trang mạng phản đối và lộ ảnh. Mẹ của em vẫn nghẹn ngào nước mắt khi nhắc đến "con dại cái mang".

Ngay sau khi đoạn clip quay lại cảnh "làm chuyện người lớn" của nữ sinh cấp 3 lan truyền và gây xôn xao, cư dân mạng ngay lập tức truy lùng "nhân vật chính" trong clip. Theo thông tin tìm hiểu, hai nhân vật chính trong clip là học sinh của trường THPT L.N.T - TP.Bắc Ninh

Tại trường L.N.T lúc đã vào học tiết 1, ngoài cổng trường vẫn còn một số học sinh mặc đồng phục ngồi ở quán nước. Hỏi chuyện các em về clip đang gây ầm ĩ trên mạng, phản ứng của các em khiến không ít người bất ngờ: "Có gì mà choáng, chuyện bình thường học sinh bây giờ. Đen cho cặp đôi này đen nên bị quay lại thôi". 

Tại trường, sự việc đang khá xôn xao, bởi hai ngày qua, sau khi có người đăng lên Youtube thì clip đã lan truyền nhanh chóng trên mạng. Địa điểm quay clip này cũng được khẳng định là trong một khu nhà vệ sinh.

Xã hội - Nước mắt của mẹ nữ sinh làm 'chuyện ấy' nơi công cộng
Nhà vệ sinh nam của trường với những chi tiết giống với bối cảnh trong đoạn clip.
Xã hội - Nước mắt của mẹ nữ sinh làm 'chuyện ấy' nơi công cộng (Hình 2).
Hình ảnh cắt ra từ clip (ảnh chụp màn hình).

Thầy T.C - Hiệu phó trường THPT L.N.T cho biết, đã nghe về đoạn clip này một vài ngày nay, nhưng chưa có thời gian lên mạng tìm hiểu nên chưa xác minh được. Thầy cho biết, sẽ cùng lãnh đạo nhà trường xem xét kỹ đoạn clip này và có hướng xử lý nghiêm khắc, nếu đây là clip quay thật học sinh trong trường. 

Được biết, 2 học sinh trong clip là C. và L., là học sinh lớp chọn của khối 11, trường THPT L.N.T. Và điều bất ngờ là học sinh của trường hầu như chỉ lên án L. - nữ sinh trong clip và bênh vực C. Ngay trong ngày hôm qua, một trang mạng xã hội phản đối L. đã được lập ra với con số người "like" (thích) hơn 5000 để thể hiện sự phản đối trước hành động của cặp đôi này. 

Tại nhà của L., mẹ em là cô Q. nghẹn ngào cho biết, đã 2 đêm vợ chồng cô không ngủ kể từ khi biết chuyện của con gái mình. Cô vừa khóc vừa nói: "Nuôi được một đứa con lớn lên, ăn học vất vả lắm, ngày biết tin con dính đến chuyện đó, tôi như chết đứng. Ngày xưa L. từng là một con bé học hành rất giỏi, từng làm lớp trưởng 7 năm liền. Đến giữa năm lớp 7, L. bắt đầu theo hội bạn không ngoan ra quán net chat qua mạng, từ đấy, con bé đầu bỏ bê học hành, có nhiều biểu hiện không ngoan. Dặn dò con nhiều từ ngày ấy đến bây giờ, đặc biệt là những chuyện quan hệ nam nữ, nhưng không ngờ... con bé lại không giữ mình. Để đến bây giờ, nếu không vượt qua được chuyện lần này, sợ con bé buông thả, tôi mất con gái tôi mất".

Xã hội - Nước mắt của mẹ nữ sinh làm 'chuyện ấy' nơi công cộng (Hình 3).
Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của cô Q. khi nói về sự việc xảy ra với con gái mình.

Từng kinh doanh quán cà phê, cô Q. chứng kiến nhiều hình ảnh không đẹp mắt, hư hỏng của một bộ phận học sinh, vẫn mặc áo đồng phục trường nhưng đua đòi ăn mặc, tiêu tiền, uống chất kích thích hoặc vào nhiều lần nhà nghỉ. Cô dặn dò con gái nhiều về những lo sợ của mình nhưng không nghĩ được rằng điều mình lo sợ lại thực sự xảy ra, xảy ra trong trong ê chề, chua chát. Ngậm đắng nuốt cay cúi mặt với hàng xóm láng giềng là một, nhưng nhìn con phải chịu sức ép từ dư luận, nhìn con tuổi còn non nớt nhưng sớm có những hành vi, suy nghĩ không còn trong sáng, cô suy sụp nặng nề. 

Bố của L. thì tâm sự: "Có bố mẹ nào mà lại không đau đứt ruột khi con mình sai trái, hôm biết chuyện, tôi không đánh, dù việc làm của L. rõ ràng là sai trái trầm trọng, vì khi còn là học sinh ngồi trong ghế nhà trường là phải trong sáng, lành mạnh. Ngoài kia, vẫn còn những người kích động con bé, cho rằng con bé làm vậy không có việc gì sai bằng đủ lý lẽ, ở bên cạnh bênh vực con bé, làm con bé không nhận ra được lỗi lầm của mình. Tôi bảo với con, ở thời điểm hiện tại, ai bênh vực con, là người đó không phải là người tốt thực sự... Bạn bè của con bé, có những người bạn không phải là ngoan, không tập trung học hành... Tôi sợ con của mình rơi vào thế "không còn gì để mất" rồi đi vào lối sống buông thả. Tôi cay đắng lắm, nhưng những ngày này, phải ở cạnh con, nhìn con bé từng nào, tôi đau từng đấy".

Hiện L. đã đưa điện thoại di động của mình cho bố mẹ sau khi nhận được tin nhắn đe dọa từ số máy lạ mặt rằng nếu cố gắng tìm ra người đã tung clip lên mạng thì sẽ bị "xử". Theo bố mẹ nói, hiện L. đang hối hận với việc làm của mình cũng như đang hoang mang trước sức ép quá lớn từ dư luận. 

Còn tại gia đình của C. - nam sinh trong clip, không khí cũng u ám và nặng nề như thế. Bố của C kể: "Mấy ngày qua, C. buồn chán, lủi thủi trên gác cả ngày. Làm cha làm mẹ, chúng tôi thất vọng vì con mình không nghe lời bố mẹ, sớm có những hành vi không đứng đắn, hư hỏng. Nếu gia đình không răn đe kịp thời, thì đó cũng là mầm mống cho nhiều thói hư tật xấu phát sinh trong tương lai. Rõ ràng, sự việc này sẽ ảnh hưởng đến như tâm lý học tập của hai em rất nhiều. Việc học hành không tránh khỏi sa sút, đây là điều mà chúng tôi rất đau lòng, bởi việc nuôi con ăn học không phải là dễ dàng gì từ đôi bàn tay lao động của bố mẹ. Thế nhưng, các em đua đòi theo những lối sống không lành mạnh, điều này hết sức đau lòng".

Theo Tri thức Việt Nam

Giật mình HS 'làm chuyện ấy' trong nhà vệ sinh

Thứ 4, 03/04/2013 | 20:50
Clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh cô cậu học sinh yêu nhau trong nhà vệ sinh tại trường học khiến nhiều người không khỏi giật mình. Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, clip này đã bị gỡ xuống.

Teen sex sớm: Ai cũng biết, chỉ phụ huynh 'sốc'

Thứ 6, 04/01/2013 | 09:39
Một cuộc khảo sát mới đây chỉ ra rằng, có những trường hợp trẻ có quan hệ tình dục (tự nguyện) khi mới 10-12 tuổi. Nhiều phụ huynh đã bị “sốc” nặng. Nhưng với các học sinh thì đây là chuyện hết sức... bình thường!