Nước mắt của người đẹp chuyển giới lừa tiền đại gia

Nước mắt của người đẹp chuyển giới lừa tiền đại gia

Thứ 3, 07/05/2013 | 08:32
0
Ngay từ nhỏ, Kiên đã cảm thấy mình thuộc về giới tính nữ dù mang hình hài của một nam nhi. Nước mắt chứa chan, Kiên kể về cuộc đời của một gã trai chuyển giới thành phụ nữ phải gánh chịu biết bao cay đắng...

Ước ao thầm kín

Tại Công an quận Ba Đình, Đỗ Thanh Kiên (SN 1982, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) yểu điệu bước vào phòng hỏi cung, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngước đôi mắt với hàng mi dài cong vút lên e dè nhìn chúng tôi.

Nếu không biết trước Kiên là người từng phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ, khó có thể nhận ra điều đó, bởi nét nữ tính toát ra không chút gượng gạo.

Bị bắt để làm rõ hành vi trộm cắp, sau nhiều ngày không được tiêm thứ thuốc đặc biệt dành cho người chuyển đổi giới tính, chân Kiên bắt đầu bị phù, hay bị chuột rút, khó thở và râu bắt đầu có dấu hiệu mọc trở lại.

Kiên kể rằng, ngay từ nhỏ cậu ta đã cảm thấy mình thuộc về giới tính nữ nhiều hơn dù mang hình hài của một nam nhi.

Kiên để tóc dài, ăn mặc như con gái và hết sức điệu đà nên mỗi khi đến trường Kiên thường bị bạn bè trêu chọc.

"Em không bao giờ dám đi vệ sinh ở trường bởi các bạn thường tò mò theo em vào tận nhà vệ sinh. Em cũng không có được người bạn thân thiết nào".

Xã hội - Nước mắt của người đẹp chuyển giới lừa tiền đại gia

Kiên tại cơ quan công an.

Ngay cả cha mẹ Kiên cũng cho rằng con trai mình là đứa kỳ quái khi thích nuôi tóc dài và mặc đồ con gái. Đã không ít lần Kiên bị cha mẹ lôi ra đánh mắng rồi cắt phăng mái tóc.

Bất kể tất cả những điều trên, sau đó Kiên lại kiên nhẫn nuôi lại mái tóc dài của mình.

Một phần do hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ Kiên không thể lo hết cho 7 đứa con ăn học, một phần đi học hay bị các bạn trêu chọc, học đến lớp 5 Kiên tự ý bỏ học. Đến tuổi trưởng thành, Kiên phiêu bạt khắp nơi tự kiếm sống.

Năm 1998, khi còn sinh sống ở Đà Nẵng, Kiên cặp kè với một người đàn ông ngoại quốc giàu có. Năm 2003, người đàn ông này đã chi ra số tiền 600 triệu đồng để Kiên sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ. Có được hình hài như ước ao, Kiên đổi tên mình thành Hà Phương.

Kiên vẫn còn nhớ ngày anh ta trở về nhà trong hình hài của một cô gái. Cha mẹ, anh chị em, hàng xóm ở quê đều rất "sốc". Nhưng rồi họ hiểu ra mong ước thầm kín từ nhỏ của Kiên.

"Và họ coi em như một đứa con gái, gia đình càng thương em hơn", Kiên nói.

Kiếm sống bằng mại dâm

Có được vóc dáng đẹp và duyên dáng như một cô gái thực sự, Kiên lao vào nghề “gái gọi”.

“Em chỉ cặp với khách tây hoặc các đại gia, mỗi lần đi khách giá của em từ 100- 200 USD. Để họ không phát hiện ra em là người chuyển giới, em chỉ đi “tàu nhanh” chứ không dám qua đêm hoặc làm gái bao”, lời của Kiên.

Vốn chỉ cặp kè với người đàn ông ngoại quốc vì tiền nên sau khi thỏa ước nguyện được làm con gái, Kiên chia tay với nhân tình và lao vào những cuộc tình chóng vánh.

"Em mê trai đẹp lắm, cũng vì thế mà có lần em đã lụy đến thân", Kiên nói.

Trải qua "tình một đêm" với gã điển trai, Kiên đã cùng anh ta dính án tội trộm cắp. Bị bắt giam, vì mọi giấy tờ cá nhân của Kiên đều là giới tính nam nên Kiên bị nhốt vào buồng giam với vài chục phạm nhân nam.

Hôm đó, khi Kiên bước vào buồng giam, tất cả nam phạm nhân đều ồ lên khi thấy hình dáng của một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài óng ả, dáng vẻ yểu điệu. Rồi Kiên trở thành người yêu của "đại bàng" phòng giam đó.

Kiên kể về người yêu cũ: "Anh ta dính án 7 năm tù tội cướp tài sản. Khi em ra tù trước, em vẫn thường xuyên đến trại giam thăm nuôi anh ta. Khi anh ta được ra tù, có liên lạc với em. Bọn em gặp lại nhau nhưng một thời gian sau đó, vì không thấy hợp, em đã chủ động chia tay".

Với nghề “gái gọi”, Kiên vào Sài Gòn, ra Hà Nội, thậm chí là thường xuyên bay ra nước ngoài như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc để “hành nghề”.

Số tiền kiếm được hàng tháng cũng khá nhưng Kiên đều đốt hết vào những lần đi mua sắm hàng hiệu đắt tiền và du lịch nước ngoài.

Thời gian gần đây, Kiên ra Hà Nội sống với hai đứa cháu ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội. Đang chuẩn bị cho chuyến "hàng nghề" bên Singapore thì Kiên "gặp hạn".

Kiên bảo rằng, mình luôn cô đơn khi trong suốt hơn 30 năm tự ti bản thân, cái nhìn ác cảm của mọi người khiến Kiên không thể tìm được một người bạn thật sự thân thiết để có thể chia sẻ mọi nỗi lòng.

Và Kiên nói mình luôn ước ao được trở thành người mẫu. "Ở nhà em vẫn bật nhạc, đi catwalk một mình. Em cũng thích nhảy múa nữa, nhưng có lẽ em chỉ có duyên với nghề bán dâm", Kiên nói.

Rồi Kiên tâm sự rằng rất ghét đàn bà, trong sâu thẳm Kiên luôn đố kị với đàn bà: "Tại sao người ta được là đàn bà, có được người đàn ông cho riêng mình, được làm mẹ, còn em thì không. Đó là lý do mà em luôn ghét đàn bà".

Nói đến cha mẹ, Kiên bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú.

"Em rất ân hận vì đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Nếu ngày đó em cố yêu một cô nào đó, chắc giờ này em đã có được một đứa con của riêng mình".

Theo Vietnamnet.vn

Lời khai kẻ chuyển giới tính ‘lừa tình tiền’ đại gia

Chủ nhật, 05/05/2013 | 16:30
Được một người ngoại quốc chi tiền để sang Thái Lan chuyển giới, Kiên trở nên đẹp hơn và từ đó sống bằng nghề “gái gọi”, chuyên “đi” khách tây và các đại gia với giá tính bằng tiền USD.

Người trẻ 'bán mạng' để được chuyển giới

Thứ 4, 24/04/2013 | 14:33
“Em muốn được phẫu thuật để sống được 1 giờ và chết trong thân xác của một người phụ nữ”, đó là tâm sự của Yuki, người ăn mặc như nữ và đang khát khao được chuyển giới.

Đại gia Việt chi ngàn đô mời mỹ nhân chuyển giới

Thứ 6, 29/03/2013 | 17:43
Album "Ký ức của cha" vừa phát hành tạo được nhiều ấn tượng đẹp đã giúp cho tên tuổi của mỹ nhân chuyển giới Hải Nguyên càng được chú ý mạnh mẽ, người ca sĩ với giới tính còn trong vòng bí ẩn này đang là nhân vật được săn đón bởi nhiều đối tượng, trong đó có cả đại gia Việt...

Chuyển giới cho con gái vì sợ... 'gánh nặng' hồi môn

Thứ 2, 18/03/2013 | 13:42
Mới đây, cả thế giới không ngừng bàn luận về việc hàng ngàn cha mẹ cho con gái nhỏ đi chuyển giới để làm người nối dõi sau này.