Hôm nay, gia đình chị Lý Thị Liễu đã tổ chức đám tang cho nữ công nhân xấu số - qua đời bởi chiếc xe tải do gã bảo vệ thuộc công ty Giai Đức đâm trong cuộc đình công vào ngày 23/06 vừa qua.
Sáng 23/06, công nhân công ty TNHH TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam đã tổ chức đình công đòi hỏi quyền lợi chính đáng, yêu cầu công ty nâng cao chế độ đãi ngộ. Vậy nhưng, khi nguyện vọng của hàng trăm công nhân chưa được lãnh đạo công ty đáp ứng, thì gã bảo vệ công ty - Lê Tuấn Minh - đã nỡ nhấn ga không thương tiếc cướp đi sinh mạng của nữ công nhân Nguyễn Thị Liễu(26 tuổi).
Vậy nhưng, người nhà chị Liễu còn cho biết, từ khi chị Liễu gặp nạn qua đời, lãnh đạo Công ty Giai Đức chưa một lần tới thăm hỏi.
Gia đình chị Liễu nằm ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ - Hà Nội, một làng quê ngoại thành Hà Nội, cách công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam khoảng 10 km đi đường.
Hàng trăm công nhân, ngày hôm nay, bước qua những con đường bùn đất nhầy nhụa của làng quê nghèo, kéo về dự lễ tiễn đưa người đồng nghiệp gắn bó lâu nay trong nước mắt chan hòa với những giọt mưa đổ xuống vào những ngày mà miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2.
Từ đầu xóm đến cuối xóm, không khí phủ một màu thê lương ảm đạm. Những bà con, láng giềng cũng tiếc thương cho đứa con dâu tội nghiệp của gia đình bà Nguyễn Thị Lựu (79 tuổi, mẹ chồng chị Liễu).
Trong căn nhà nghèo nàn, lúp xúp, tường vôi loang lổ, anh Nguyễn Văn Hiển(chồng của chị) đờ đẫn, có lúc ngất đi bởi không tin được sự thật phũ phàng - người vợ hiền của mình đã ra đi.
Anh Hiển cưới chị Liễu về làm dâu ở với gia đình mẹ và một người em được khoảng 10 năm nay. Anh chị đã có với nhau 2 đưa con. Cháu lớn là Nguyễn Thị Thảo (8 tuổi, năm nay lên lớp 3); cháu nhỏ là Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi, học lớp 1).
Sự ra đi đột ngột của chị để lại đây 2 đứa con thơ dại mà có lẽ suốt cuộc đời sẽ bị ám ảnh, không tin nổi người mẹ hiền của mình lại qua đời trong một câu chuyện thảm khốc xảy đến ngày hôm qua.
Cháu Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Văn Hiệp
Nhà chồng chị Liễu nghèo lắm, bố chồng mất đã lâu do ảnh hưởng chất độc màu da cam, chồng chị và em út nhà chồng cũng bị ảnh hưởng từ bố nên sức khỏe không tốt. Mọi việc trong gia đình từ bây đến nay đều hầu như do chị Liễu gánh vác, lo toan.
Người trong gia đình và hàng xóm kể, do lương của chị ở Công ty Giai Đức quá thấp (chưa được 1,5 triệu đồng/tháng) nên khi hết giờ ở Công ty, chị vẫn phải làm thêm nhiều công việc khác để nuôi đủ 6 người trong gia đình.
Hỏi ra mới biết, hiện gia đình chị vẫn còn mang khoản nợ hơn 10 triệu đồng từ ngân hàng và hơn 30 triệu đồng mà chị vay từ anh em, bạn bè từ trước trang trải công việc đến thời điểm này vẫn chưa trả được. Chị ra đi để khiến gánh nặng trên vai bà mẹ già 79 tuổi càng thêm chồng chất.
Hàng trăm con người đến đây ngày hôm nay xin cúi đầu trước vong linh của chị!
Rồi đây, gia đình nghèo mà nữ công nhân Lý Thị Liễu để lại sẽ ra sao?
Quyết Lam